Hong Kong: Linh mục lão thành Wang Yijun nằm trong Giáo Hội Công Giáo “hầm trú” vừa có chân trong Tổ Chức Công Giáo được nhà nước công nhận tại Hoa Lục đã từ trần vào ngày 16/1 hưởng thọ 86 tuổi.
Theo tường trình của Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu, Cha Wang Yijun cũng đã nhận được sự thừa nhận Giáo Hoàng trước khi Cha qua đời.
Cha Wang đã rời bỏ Giáo Hội “hầm trú” và gia nhập vào Giáo Hội được nhà nước công nhận trong những năm cuối đời, ngài đã khóc khi nhận được phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha chúc mừng 60 năm thụ phong Linh Mục.
Vào cuối thập niên 1950, chính quyền Trung Quốc đã thành lập Tổ Chức Công giáo Yêu Nước nhằm cắt đứt sự liên hệ với Tòa Thánh Vatican. Giáo Hội Công Giáo thầm lặng hay Giáo Hội “hầm trú” tại Hoa Lục vẫn tiếp tục tồn tại và những ai theo Giáo Hội Công Giáo này đã bị nhà nước cộng sản Hoa Lục theo dõi và áp bức.
Tuy nhiên trong những năm gần đây, có tin tức cho biết 2/3 số Giám Mục được nhà nước công nhận đã xin hòa giải với Tòa Thánh Vatican và tại nhiều giáo xứ vẫn có sự trộn lẫn giữa hai “giáo hội”.
Tuy nhiên, đối với tất cả người Công Giáo tại Giáo Phận Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang đều kính trọng Cha Wang. Mặc dầu có chân trong tổ chức Công Giáo yêu nước, nhưng Cha vẫn mạnh dạn lên tiếng chỉ trích nhà nước về nhiều vấn đề.
Hai lễ cầu hồn riêng biệt đã được tổ chức vào ngày Thứ Ba 20/1 tại cộng đoàn trong tổ chức Công Giáo yêu nước và tại cộng đoàn thuộc Giáo Hội “hầm trú”. Khoảng 7000 người Công Giáo được chính quyền thừa nhận đã đến tham dự thánh lễ tại Longgang nơi Cha Wang đã làm cha Xứ cho tới Chúa gọi vềi.
Chính quyền đã không cho phép Giám Mục James Lin Xili tại Hàng Châu cử hành thánh lễ. Vị Giám Mục này đã được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm và đã không được chính quyền nhà nước thừa nhận, Đức Cha đã bị giam giữ tại khách sạn từ ngày 18/1 với lý do “kiểm tra sức khỏe”.
Tại nhà thờ của Giáo Hội “hầm trú” ở Linjianyuan, nơi Cha Wang đã làm Cha Xứ trưóc đây có khoảng 1000 giáo dân Công Giáo đến tham dự thánh lễ. Ông trùm tại Giáo Hội “hầm trú” ở Hàng Châu đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng: “Cha Wang đã làm rất nhiều cho giáo hội, mặc dầu Cha tham gia vào Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước cách đây vài năm, chúng tôi vẫn kính trọng Ngài”.
Trong Thánh Lễ an táng hỏa thiêu vào ngày giáp Tết 21/1/2004, có khoảng 12000 người Công Giáo lẫn không Công Giáo và viên chức chính quyền tham dự. Một linh mục trong Giáo Hội “hầm trú” cho biết sự ra đi của Cha Wang có ảnh hưởng lớn vì thiếu người lãnh đạo được kính trọng trong cả hai Giáo Hội “hầm trú” và tổ chức Công Giáo yêu nước.
Cậu Wang Yijun sinh năm 1917 theo học trường Công Giáo và Tiểu Chủng Viện tại Giáo Phận Ninh Bố trước khi di chuyển đến giáo phận Hàng Châu, nơi cậu được đào tạo và trở thành linh mục chánh xứ.
Cha đã bị chính quyền cộng sản bắt đi tù 2 lần tổng cộng 25 năm gần 1/3 cuộc đời của Ngài: 1955-1970 và 1982-1990. Lần bị bắt thứ hai vì Cha đã từ chối tham dự cuộc họp do nhà nước tổ chức tại Hàng Châu.
Cha Wang là người được nhớ tới vì tính cương quyết không chịu khuất phục để trung thành với những nguyên tắc của Giáo Hội. Vào năm Thánh 2000, khi chính quyền công kích đến Lễ Phong Thánh cho 120 Chân Phước Tử Đạo Trung Hoa, với 83 tuổi đời Cha đã mạnh dạn công khai lên án chính quyền.
Theo tường trình của Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu, Cha Wang Yijun cũng đã nhận được sự thừa nhận Giáo Hoàng trước khi Cha qua đời.Cha Wang đã rời bỏ Giáo Hội “hầm trú” và gia nhập vào Giáo Hội được nhà nước công nhận trong những năm cuối đời, ngài đã khóc khi nhận được phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha chúc mừng 60 năm thụ phong Linh Mục.
Vào cuối thập niên 1950, chính quyền Trung Quốc đã thành lập Tổ Chức Công giáo Yêu Nước nhằm cắt đứt sự liên hệ với Tòa Thánh Vatican. Giáo Hội Công Giáo thầm lặng hay Giáo Hội “hầm trú” tại Hoa Lục vẫn tiếp tục tồn tại và những ai theo Giáo Hội Công Giáo này đã bị nhà nước cộng sản Hoa Lục theo dõi và áp bức.
Tuy nhiên trong những năm gần đây, có tin tức cho biết 2/3 số Giám Mục được nhà nước công nhận đã xin hòa giải với Tòa Thánh Vatican và tại nhiều giáo xứ vẫn có sự trộn lẫn giữa hai “giáo hội”.
Tuy nhiên, đối với tất cả người Công Giáo tại Giáo Phận Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang đều kính trọng Cha Wang. Mặc dầu có chân trong tổ chức Công Giáo yêu nước, nhưng Cha vẫn mạnh dạn lên tiếng chỉ trích nhà nước về nhiều vấn đề.
Hai lễ cầu hồn riêng biệt đã được tổ chức vào ngày Thứ Ba 20/1 tại cộng đoàn trong tổ chức Công Giáo yêu nước và tại cộng đoàn thuộc Giáo Hội “hầm trú”. Khoảng 7000 người Công Giáo được chính quyền thừa nhận đã đến tham dự thánh lễ tại Longgang nơi Cha Wang đã làm cha Xứ cho tới Chúa gọi vềi.
Chính quyền đã không cho phép Giám Mục James Lin Xili tại Hàng Châu cử hành thánh lễ. Vị Giám Mục này đã được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm và đã không được chính quyền nhà nước thừa nhận, Đức Cha đã bị giam giữ tại khách sạn từ ngày 18/1 với lý do “kiểm tra sức khỏe”.
Tại nhà thờ của Giáo Hội “hầm trú” ở Linjianyuan, nơi Cha Wang đã làm Cha Xứ trưóc đây có khoảng 1000 giáo dân Công Giáo đến tham dự thánh lễ. Ông trùm tại Giáo Hội “hầm trú” ở Hàng Châu đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng: “Cha Wang đã làm rất nhiều cho giáo hội, mặc dầu Cha tham gia vào Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước cách đây vài năm, chúng tôi vẫn kính trọng Ngài”.Trong Thánh Lễ an táng hỏa thiêu vào ngày giáp Tết 21/1/2004, có khoảng 12000 người Công Giáo lẫn không Công Giáo và viên chức chính quyền tham dự. Một linh mục trong Giáo Hội “hầm trú” cho biết sự ra đi của Cha Wang có ảnh hưởng lớn vì thiếu người lãnh đạo được kính trọng trong cả hai Giáo Hội “hầm trú” và tổ chức Công Giáo yêu nước.
Cậu Wang Yijun sinh năm 1917 theo học trường Công Giáo và Tiểu Chủng Viện tại Giáo Phận Ninh Bố trước khi di chuyển đến giáo phận Hàng Châu, nơi cậu được đào tạo và trở thành linh mục chánh xứ.
Cha đã bị chính quyền cộng sản bắt đi tù 2 lần tổng cộng 25 năm gần 1/3 cuộc đời của Ngài: 1955-1970 và 1982-1990. Lần bị bắt thứ hai vì Cha đã từ chối tham dự cuộc họp do nhà nước tổ chức tại Hàng Châu.
Cha Wang là người được nhớ tới vì tính cương quyết không chịu khuất phục để trung thành với những nguyên tắc của Giáo Hội. Vào năm Thánh 2000, khi chính quyền công kích đến Lễ Phong Thánh cho 120 Chân Phước Tử Đạo Trung Hoa, với 83 tuổi đời Cha đã mạnh dạn công khai lên án chính quyền.