Lễ Hội kính Đức Mẹ Mân Côi - Giáo xứ St Margaret Mary Brunswick 4/10/2015
Hàng năm khi tháng Mân Côi về, tiếng cầu kinh lần chuỗi Mân Côi ngân vang trong các gia đình, Tại giáo xứ St Margaret Mary ngay từ ngày 1/10 hội Mân côi, mỗi tối các hội viên trong Hội đã qui tụ để lần chuỗi và tham dự những ngày tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Mẹ Mân Côi. Năm nay cộng đoàn hân hạnh được linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng, một tiến sĩ chuyên về luân lý, đang giảng dạy trong các đại chủng viện Perth Úc châu cũng như Auckland, Tân Tây Lan, giảng thuyết tĩnh tâm… trong suốt ba ngày cha đã hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa hiểu biết và ý thức về thần dược và sức mạnh của kinh Mân Côi và các lời mời gọi của Mẹ “Hãy xiêng năng lần hạt cầu nguyện cho hòa bình thế giới”… Mệnh lệnh của Mẹ năm xưa đã được các vị cha chung của Giáo Hội và Hội thánh ý thức thực thi như thế nào qua dòng thời gian lịch sử…
Coi Hình
Cao điểm là ngày đại lễ 4/10, chương trình được khởi đầu bằng giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều, tiếp theo là giảng thuyết và cuộc kinh nghinh tượng Mẹ Fatima Nữ Vương Rất thánh Mân Côi được rước từ Trung tâm Thiên Ân vào thánh đường… Con cái Mẹ: nữ trong áo dài mầu xanh lam và nam trong đồng phụ cà vạt xanh, các em thiếu nhi áo dài khăn đống đi trước kiệu Mẹ… Mỗi người một đóa hồng trắng bước vào thánh đường và tiến lên dâng hoa cho Mẹ cũng như tận hiến cuộc đời, gia đình cho Mẹ.
Thánh lễ hôm nay được linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, chính xứ chủ sự cùng đồng tế và giảng lễ là linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng … Ca đoàn Mân côi đã sốt sắng dâng lên Chúa và Mẹ những bài ca tuyệt diệu… Sau thánh lễ, cả cộng đoàn được mời vào Hội trường thưởng thức món ‘Bún Bò Huế’ do các hội viên Mân Côi sửa soạn và khoản đãi… Hơn 400 tô bún được phân phối cho người lớn còn các em thì thưởng thức món cánh gà chiên với khoai tây chiên và pizza…
Lễ Hội mừng Mẹ Mân Côi tại giáo xứ St Margaret Mary’s năm 2015 được khép lại với tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Maria và tất cả mọi người hiện diện... Chúa đã thương cho thời tiết tuyệt vời của những ngày đầu mùa hè nắng ấm và bà con anh chị em tham dự thật nhiệt tình đông đảo. Lễ Hội cũng để lại trong tâm lòng những người tham dự dấu ấn yêu thương của Chúa và Mẹ trong niềm vui yêu thương hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ.
Tô Tịnh