(Newyork 10/12/2003). Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là "một trong những tài liệu quý giá và quan trọng trong lịch sử loài người". Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã nhận định như trên trong bài diễn văn của ngài đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/1948.
Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore nhận định rằng tuyên ngôn này không chỉ có ảnh hưởng trên các hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong những năm tháng qua mà còn "có một ảnh hưởng tích cực đối với hiến pháp các nước và các luật căn bản khác".
Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore cũng nhắc lại những bài diễn văn mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đọc trong các buổi điều trần trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1979 và năm 1999. Đức Thánh Cha nhận định rằng "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một trong những biểu hiện cao nhất của lương tâm con người thời đại chúng ta" và "là một mốc điểm thật sự trên con đường phát huy luân lý của nhân loại".
Tòa Thánh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền trên thế giới. Hôm 3/12/2003, Ðức Giáo Hoàng đã gửi một điệp văn đến cho ông Ernest Konig, Chủ Tịch Hội Nghi Các Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế đang nhóm họp tại Roma. Trong điệp văn gửi tới hội nghị, ÐGH tuyên bố “ Văn hóa của nền hòa bình trước hết phải thừa nhận giá trị nhân quyền của con người và những trách nhiệm liên hệ đến những giá trị đó.”
Tương cũng nên nhắc lại là hôm 10/04/2003, nhà Xuất Bản Vatican đã phát hành một quyển sách với tựa đề "Nhân quyền trong giáo huấn của Giáo Hội, từ Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II", bao gồm những bản văn của ĐTC về nhân quyền và bổn phận của con người. Trong buổi ra mắt tại học viện Luigi Sturzo, Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Công Lý và Hòa Bình nói rằng, "ngày nay, nhân quyền là điểm gặp gỡ chung giữa những người có niềm tin và những người không có niềm tin." Ngài cho biết : "nhiều bản văn, được ông Giorgio Filibeck, một nhân viên của Hội đồng sưu tập, đã chứng tỏ được mối quan tâm của giáo hội về nhân quyền, không phải như một việc có tính cách thời trang, nhưng như là một hệ quả trực tiếp của sứ vụ rao giảng Tin mừng trên thế giới.". Quyển sách dày gần 1,000 trang, được xuất bản bằng tiếng Ý, và sẽ được chuyển dịch sang những ngôn ngữ khác trong thời gian gần đây. Quyển sách đề cập đến nhiều vấn đề như: án tử hình, sự tha thứ, toàn cầu hóa, chiến tranh, Hòa bình, Hồi giáo, nghèo khổ, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa quốc xã. Trong phần mở đầu, Đức cố Hồng Y, Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận, cựu chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, đã viết rằng "quyển sách là một nguồn tra cứu hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm về lập trường của Giáo hội trong lãnh vực rộng lớn về nhân quyền.".
Theo Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, mặc dù cộng đồng quốc tế đã có bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhưng thế giới vẫn còn rất xa trong mục tiêu bảo vệ những quyền căn bản của con người. Một trong những vấn đề gai góc nhất hiện nay trên thế giới là nhiều chế độ độc tài (như chế độ cộng sản Trung quốc và Việt Nam) không thừa nhận tính phổ quát của nhân quyền. Họ cố tình định nghĩa lại các quyền căn bản của con người theo hướng có lợi cho chế độ và bóp chẹt tự do, dân chủ của người dân. Một vấn đề khác là tình trạng phóng đại chủ nghĩa cá nhân để thỏa mãn quyền lợi cho một thiểu số trong khi chà đạp quyền lợi của các nhóm khác trong xã hội.
Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore nhận định rằng tuyên ngôn này không chỉ có ảnh hưởng trên các hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong những năm tháng qua mà còn "có một ảnh hưởng tích cực đối với hiến pháp các nước và các luật căn bản khác". Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore cũng nhắc lại những bài diễn văn mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đọc trong các buổi điều trần trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1979 và năm 1999. Đức Thánh Cha nhận định rằng "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một trong những biểu hiện cao nhất của lương tâm con người thời đại chúng ta" và "là một mốc điểm thật sự trên con đường phát huy luân lý của nhân loại".
Tòa Thánh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền trên thế giới. Hôm 3/12/2003, Ðức Giáo Hoàng đã gửi một điệp văn đến cho ông Ernest Konig, Chủ Tịch Hội Nghi Các Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế đang nhóm họp tại Roma. Trong điệp văn gửi tới hội nghị, ÐGH tuyên bố “ Văn hóa của nền hòa bình trước hết phải thừa nhận giá trị nhân quyền của con người và những trách nhiệm liên hệ đến những giá trị đó.”
Tương cũng nên nhắc lại là hôm 10/04/2003, nhà Xuất Bản Vatican đã phát hành một quyển sách với tựa đề "Nhân quyền trong giáo huấn của Giáo Hội, từ Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II", bao gồm những bản văn của ĐTC về nhân quyền và bổn phận của con người. Trong buổi ra mắt tại học viện Luigi Sturzo, Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Công Lý và Hòa Bình nói rằng, "ngày nay, nhân quyền là điểm gặp gỡ chung giữa những người có niềm tin và những người không có niềm tin." Ngài cho biết : "nhiều bản văn, được ông Giorgio Filibeck, một nhân viên của Hội đồng sưu tập, đã chứng tỏ được mối quan tâm của giáo hội về nhân quyền, không phải như một việc có tính cách thời trang, nhưng như là một hệ quả trực tiếp của sứ vụ rao giảng Tin mừng trên thế giới.". Quyển sách dày gần 1,000 trang, được xuất bản bằng tiếng Ý, và sẽ được chuyển dịch sang những ngôn ngữ khác trong thời gian gần đây. Quyển sách đề cập đến nhiều vấn đề như: án tử hình, sự tha thứ, toàn cầu hóa, chiến tranh, Hòa bình, Hồi giáo, nghèo khổ, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa quốc xã. Trong phần mở đầu, Đức cố Hồng Y, Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận, cựu chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, đã viết rằng "quyển sách là một nguồn tra cứu hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm về lập trường của Giáo hội trong lãnh vực rộng lớn về nhân quyền.".
Theo Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, mặc dù cộng đồng quốc tế đã có bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhưng thế giới vẫn còn rất xa trong mục tiêu bảo vệ những quyền căn bản của con người. Một trong những vấn đề gai góc nhất hiện nay trên thế giới là nhiều chế độ độc tài (như chế độ cộng sản Trung quốc và Việt Nam) không thừa nhận tính phổ quát của nhân quyền. Họ cố tình định nghĩa lại các quyền căn bản của con người theo hướng có lợi cho chế độ và bóp chẹt tự do, dân chủ của người dân. Một vấn đề khác là tình trạng phóng đại chủ nghĩa cá nhân để thỏa mãn quyền lợi cho một thiểu số trong khi chà đạp quyền lợi của các nhóm khác trong xã hội.