Uganda: Các chi tiết về cuộc phục kích của quân phiến loạn gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đến cuộc sống của một vị linh mục ở Miền Bắc Uganda.
Cha Matthew Okun Lagoro, Cha Sở của Madi Opei (quận Kitgum), đã bị phục kích bởi một nhóm các phiến quân, nhưng trái với các báo cáo ban đầu, ngài đã xoay xở thoát khỏi chiếc xe bị đốt cháy. Việc tái dựng sự kiện vô cùng khó khăn vì không thể liên lạc trực tiếp với vùng này, vùng nằm dọc theo biên giới với Sudan. Tuy nhiên có vẻ nhất định rằng vị linh mục người Uganda bị tấn công bởi các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa), nhưng ngài đã xoay sở để thoát vào rừng cây nhắm hướng Giáo xứ của ngài, nơi ngài đã đến sau một cuộc trốn thoát đầy rủi ro.
Trong khi đó các nhân chứng đầu tiên cho hay đã nhìn thấy thi thể của vị linh mục trong đám cháy của chiếc xe. Chỉ có cuộc hành trình của vị linh mục tới làng Madi Opei mới có thể tái dựng lại toàn bộ sự kiện.
Cha Matthew Okun Lagoro, Cha Sở của Madi Opei (quận Kitgum), đã bị phục kích bởi một nhóm các phiến quân, nhưng trái với các báo cáo ban đầu, ngài đã xoay xở thoát khỏi chiếc xe bị đốt cháy. Việc tái dựng sự kiện vô cùng khó khăn vì không thể liên lạc trực tiếp với vùng này, vùng nằm dọc theo biên giới với Sudan. Tuy nhiên có vẻ nhất định rằng vị linh mục người Uganda bị tấn công bởi các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa), nhưng ngài đã xoay sở để thoát vào rừng cây nhắm hướng Giáo xứ của ngài, nơi ngài đã đến sau một cuộc trốn thoát đầy rủi ro.
Trong khi đó các nhân chứng đầu tiên cho hay đã nhìn thấy thi thể của vị linh mục trong đám cháy của chiếc xe. Chỉ có cuộc hành trình của vị linh mục tới làng Madi Opei mới có thể tái dựng lại toàn bộ sự kiện.