Xem hình ảnh

Sáng Chúa Nhật lúc 9.30 anh chị em trong phong trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Melbourne đa tề tựu đông đủ về đồi Tĩnh huấn Don Bosco tại Lysterfield và đúng 10 giờ tất cả tập trung cùng cha linh hướng Anthony Nguyễn Hữu Quảng tại nhà nguyện để bắt đầu ngày Tĩnh huấn bằng chặng đàng Thánh giá quanh đồi của khu tĩnh huấn đầy thơ mộng của dòng Don Bosco.

Anh chị em đã thay phiên vác thập giá với Chúa và quỳ gối suy niệm… Chặng đàng Thánh giá được kết thúc tại nguyện đường và sau ít giây phút thinh lặng nghỉ ngơi tất cả đã quây quần dâng thánh lễ… Trong vui buồn của gia đình Cursillo anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anrê Phú Yên, con rể anh chị Hà Toán mới mất tích tại vùng biển Cap Schanz cũng như tưởng nhớ tới anh Đaminh Mai Văn Hội mà hai năm trước đây, cũng như anh Anphonsô Phạm Văn Hiệp một năm trước đây đã cùng anh chị em tham dự đàng Thánh giá và tĩnh tâm chung với nhau… mà nay đã ra đi về với Chúa.

Sau Thánh lễ tất cả cùng chung chia bữa trưa thật ngon miệng với cơm dưa thịt kho và canh cải… ai ăn cũng phải tấm tắt khen… Đúng 2 giờ anh chị em tập trung lại nhà nguyện nghe cha linh hướng chia sẻ “Con đường Thập giá của Chúa và của ta… ước mong không ai trở thành thánh giá cho nhau trong cuộc đời!” Sau bài chia sẻ là hội nhóm rồi chia tay xuống núi trở về với gia đình và thực tại của cuộc sống nhưng ai nấy mang lấy tâm tình mới của Đức Kitô và quyết tâm theo Thày Giêsu sống ‘ngày thứ tư của người môn sinh của Chúa’.