HUẾ - Sáng 25.12, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ tế Thánh lễ Đại triều mừng kính trọng thể Chúa giáng sinh. Cùng đồng tế có các linh mục thuộc Hạt Thành phố Huế, các linh mục Bề trên dòng Thánh Tâm và dòng Chúa Cứu thế Huế. Với sự tham dự đông đảo của các Hội dòng và cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận.

Hình ảnh

Đoàn rước Đức Tổng Giám mục chủ tế và các linh mục đồng tế long trọng tiến vào Nhà thờ giữa tiếng kèn trống mừng vị chủ chăn của Giáo phận.

Mở đầu thánh lễ Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi tín hữu hãy sống Đức Tin trong chính gia đình của mình như xưa kia Chúa Giêsu xuống trần gian đã sống trong gia đình đạo đức thánh thiện Nagiarét. Lễ Chúa Giáng sinh năm nay khởi đầu cho năm Tân Phúc âm hóa Gia đình, mỗi một người chúng ta, nhất là tầng lớp thanh niên, gia đình trẻ hãy noi gương Chúa Giêsu sống khiêm hạ, hết lòng vâng phục Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Trong bài giảng lễ, ngài chia sẽ: Ngôi lời là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, Ngôi lời là sự sống, Ngôi lời là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta vượt trùng dương về quê trời. Ngôi lời sinh ra trong thân phận một em bé trong một hoàn cảnh hết sức nghèo hèn trong chuồng bò, lấy rơm cỏ làm nôi. Giữa khung cảnh nghèo nàn thiếu thốn nhưng nét mặt Chúa Giêsu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, trong sự vui tươi hớn hỡ của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúa Giêsu chỉ sống giữa trần gian này 33 năm, nhưng có đến 30 năm sống trong cương vị một người con trong gia đình, luôn vâng phục cha mẹ mình mọi đàng. Gia đình là thành trì vững chắc nhất bảo vệ trẻ thơ.

Ngài nêu lên những tệ nạn xâm phạm đến trẻ thơ trong xã hội ngày nay mà truyền hình và báo chí đều đồng loạt phê phán trong những ngày vừa qua: đó là việc trẻ thơ bị những bảo mẫu hành hạ dã man; biết bao thanh thiếu niên phạm pháp nghiêm trọng như cướp của giết người. Trẻ em không được bảo vệ triệt để như cha mẹ bảo vệ con cái trong gia đình.

Xưa kia, Hêrôđê tìm mọi cách để giết cho được Chúa Giêsu, nhưng Mẹ Maria và Thánh cả Giuse đã bất chấp tất cả để bảo vệ bằng được Chúa Giêsu.

Mỗi một người, mỗi một gia đình chúng ta hãy biết cầu nguyện để được trở nên thánh thiện như gia đình Nagiarét. Vì mỗi gia đình là một chứng nhân loan báo Tin mừng trong xã hội ngày nay, Giáo Hội mời gọi Tân Phúc hóa gia đình chính là tân phúc âm hóa chính bản thân mình.

Sau Thánh lễ, ông Matthêô Nguyễn Đình Lục thay mặt cộng đoàn Dân Chúa nói lời tri ân Đức Tổng Giám mục và cầu chúc cho Ngài được nhiều hồng ân của Chúa Hài đồng, các em ấu nhi đại diện cộng đoàn lên tặng hoa Đức Tổng Giám mục và quí Cha đồng tế. Một hoạt cảnh thật ngây thơ và sinh động do chính các em ấu nhi biểu diễn tạo một bầu khí vui tươi trong ngày lễ Chúa Giáng sinh.

Đêm Canh thức Giáng Sinh

Sau 2 tuần lễ mưa dầm và giá rét, đêm Giáng sinh năm nay trời ấm áp và tạnh ráo. Chỉ mới 7 giờ tối, hàng ngàn hàng vạn người không kể lương giáo chen chúc trên các nẻo đường tiến về Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam và Nhà thờ Đức Mẹ Hằng cứu giúp, nhất là nam thanh nữ tú. Đã từ lâu rồi, hầu như Noel không chỉ là Lễ dành riêng cho những người Kitô giáo mà đã là một ngày lễ chung cho tất cả mọi người. Dịp Noel là cơ hội để mọi thành phần tụ tập nhau vui chơi, hát ca mừng Con Thiên Chúa sinh ra, đêm nay là đêm Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa đến với tất cả mọi người.

Hình ảnh

Mở đầu đêm Canh thức với những khúc diễn nguyện thuật những câu chuyện trong Cựu ước:

- Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, Ngài đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, Ngài cho con người được cai quản vườn địa đàng, làm chủ muôn loài. Nhưng người nữ mà Thiên Chúa tạo dựng từ xương sườn của Adam đã nghe theo lời xúi giục của con rắn mà ăn trái cấm, lại còn dụ dỗ Adam cùng ăn. Hai người tức thì tĩnh ngộ ra mình đang trần truồng và trốn Thiên Chúa, phải lấy lá cây che mình để gặp Ngài. Thiên Chúa quở phạt hai người và hứa sẽ cho một người nữ sau này đạp đầu con rắn.

- Con người từ đó đã phạm biết bao lỗi lầm: Cain vì ganh ghét em mình là Aben luôn được Thiên Chúa mắt nhìn đến, do đó đã tìm cách giết em mình.

- Loài người sống trong tội lỗi, mỏi mòn trông đợi Đấng Cứu thế sinh ra như lời Thiên Chúa đã hứa để chuộc tội cho con người. Rồi một ngày kia, sứ thần truyền tin cho Trinh nữ Maria rằng: Trinh nữ sẽ thụ thai bởi Thánh thần và sẽ sinh một con trai, Người là con Đấng tối cao, là con Thiên Chúa.

- Đức Maria được đính hôn với Giuse, đến kỳ sinh hạ đúng lúc hai người về quê nhà khai sinh quán. Không tìm được chỗ trọ, Giuse đành đem bạn mình trú tạm trong hang lừa ngoài đồng. Nữa đêm sinh hạ Chúa Giêsu, Thiên Thần xuất hiện hát ca mừng Con Thiên Chúa ra đời, đồng thời kêu gọi các Mục đồng quanh đó đến thờ lạy Ngài.

Sau phần diễn nguyện, Cha Chủ sự cung kính rước tượng Chúa Hài Đồng lên Máng cỏ trên Cung Thánh, các Thiên Thần vây quanh múa hát.

Thánh lễ trọng thể mừng Thiên Chúa giáng sinh do Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh chủ tế. Cộng đoàn tham dự Thánh lễ không chỉ riêng giáo dân Phủ Cam mà còn rất đông khách vãng lai, kể cả người nước ngoài, nhưng trong bầu khí thiêng liêng của Đêm Thánh, Thánh lễ vẫn được diễn ra trang trọng và đầy sốt sắng.

Sau Thánh lễ, Cha Chủ tế nói lời cảm ơn HĐGX và các Ban Ngành đã nhiệt tâm chuẩn bị cho đêm Giáng sinh được long trọng và trật tự. Ngài cũng chúc mọi thành phần Dân Chúa một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc.

Sau cùng, Ngài mời các Cha đồng tế cùng ban Phép lành cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ hôm nay.