(Portland-Oregon) Hằng năm Giáo Hội Công Giáo đã dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, và cũng trong tâm tình đó giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại Portland Oregon đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các Chiến Sĩ Trận Vong và Tưởng Niệm 50 năm Cồ TT Ngô Đình Diệm lúc 6 giờ chiều ngày 2 thang 11 năm 2013.

Hình ảnh

Thánh lễ hôm nay được linh mục ĐaMinh Trần Văn Điều chủ tế và quý linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Rạng và linh mục Nguyễn Văn Thịnh cùng đồng tế với sự thăm dự của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Kha Luân Bố, Nhóm Tinh Thần TT Ngô Đình Diệm, đại diện BCH/CĐ Người Việt Oregon và rất đông giáo dân tham dự.

Trong phần chia sẽ Lời Chúa nói về đoạn Kinh Thánh mô tả cuộc gặp gỡ giữa ông Gia Kêu (một người tội lỗi và giàu có) với Chúa Giêsu. Vi linh mục chủ tế đã đề cao giá trị tình yêu thưong của Thiên Chúa đối với nhân loại, dù chúng ta thấp hèn, yếu duối và tội lỗi, điển hình như ông Gia Kêu của thành Giê ri Khô, ông không chỉ là kẻ phản quốc làm việc cho người RôMa mà còn là một người tham lam, tội lỗi nữa, vậy mà vẫn được Chúa xót thương, nhìn đến và ở lại trong nhà .

Cũng trong phần chia sẽ, vị chủ tế cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời đặc biệt là những linh hồn các Chiến Sĩ Trận Vong đã hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và hòa bình thế giới, nhất là các Quân, Cán, Chính Việt Nam Cọng Hòa

Đặc biệt nhân ngày lễ giỗ 50 năm của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mặc dù vào thởi điễm đó (1963) linh mục chủ tế chỉ là đứa trẻ 6,7 tuổi, nhưng qua thời gian, qua kiến thức, qua những kinh nghiêm sống trãi dài theo năm tháng với các biến cố xãy đến cho quê hương đất nước, Ngài ví câu chuyện của ông Gia Kêu trong đoạn Thánh Kinh nêu trên giống như câu chuyện của gia đình nhà họ Ngô. Một gia đình bị mang tiếng là gia đình trị, là độc tài đảng tri, đàn áp Phật giáo v.v.

Thế nhưng được Chúa chúc phúc, gia đình đã có 3 người hy sinh sống đời độc thân để lo cho phục vụ quê hương và Giáo Hội, đó là Đức Tổng Giám Mục Phêrô Ngô Đình Thục, ông Ngô Đình Cẩn và TT NGô Đình Diệm và một người cháu kêu TT Ngô Đình Diệm bằng cậu ruột đó là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, là vị Hồng Y bị nhà cầm quyền cọng sản VN bắt bỏ tù và biệt giam trong suôt 13 năm, và nay sắp được Giáo Hội tôn vinh lên bậc Hiển Thánh.

Sau thánh lễ một vị đại diện trong Nhóm Tinh Thần TT Ngô Đình Diệm đã ngõ lời cám ơn quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý ban ngành,quý đoàn thể trong và ngoài giáo xứ đã đến hiệp dâng thánh lễ cẩu nguyện, đồng thời cũng nhắc nhở lại những chương trình kiến quốc của Nền Đệ Nhất Cọng Hòa do cố TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo.

Quý linh mục và mọi người cũng đã niệm hương trước di ảnh của Cố TT. Nói đến Tinh Thần TT Ngô Đình Diệm, thiết tưởng nhân dịp này cũng nên nhắc lại một ít lời của linh mục Thiên Hổ đăng trên tờ nhật báo Xây Dựng, xuất bản tại Sài Gòn trong số ra ngày 17-8-1971 dưới đề mục “Bất Khuất” linh mục Thiên Hổ viết:

Thế nào là Tinh Thần Ngô Đình Diệm? Ông Ngô Đình Diệm là một người quốc gia, ông bi giết với người em của ông cũng vì hai chữ Ái Quốc, bị giết bởi bàn tay lông lá của Mật Vụ Mỹ, qua hành động lầm lỡ của một nhóm người quốc gia, ngày nay đã nhận ra dụng tâm của người Mỹ lúc bấy giờ. Điều nầy bây giờ không còn ai dám phủ nhận. Độc tài, gia đình trị, đàn áp Phật giáo, tất cả chỉ là cái cớ, tấm bình phong che đậy một âm mưu thâm độc của người Mỹ. Lật đổ và giết đi vì đã dám chống lại Mỹ, đã không muốn chống cọng kiểu Mỹ, đã nhất định không cho Mỹ đổ quân vào Miền Nam, dùng bom đạn cày nát xứ sở và làm băng hoại xã hội Miền Nam.

Như vậy, tinh thần Ngô Đình Diệm là cái truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam qua những hành động của biết bao anh hùng trong lịch sữ như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. v.v...

Mỗi lần kỷ niệm các chiến sĩ bỏ mình vì nước thì cái truyền thống bất khuất cuả Dân Tộc qua những hành động chống Mỹ của TT Ngô Đình Diệm lại được dịp nhắc tới, hun đúc lên và đây quả là điều đáng lưu ý

Gần đây,trong một dịp nói đến sự nghiệp các vị lãnh đạo quốc gia và Giáo Hội Công Giáo VN. Một nhà báo khi nhắc lại giòng họ Ngô Đình đã ghi lại những dòng thật chính xác và rất đáng lưu tâm.

Như mọi người điều biết: Tại Việt nam giòng họ Ngô Đình là một vọng tộc đã hiến dâng cho Giáo Hội và Tổ Quốc những vị lãnh đạo xuất chúng, những vị đã nắm vận mạng Dân tộc và Giáo Hội trong những giai đoạn cục kỳ nghiêm trọng.

Đời sống cũng như cái chết của con cháu giòng họ nầy là những nét đặc thù trong lịch sữ Việt nam. Con cháu của giòng họ nầy đã lấy chính máu của mình để viết nên những trang sữ vẻ vang ghi lại những đãu tranh cam go trong cuộc giải phóng con người toàn diện. Với một ý chí can trường và một tinh thần bất khuất trước mọi thế lực tàn bạo, giòng họ nầy xứng đáng tiếp nối sự nghiệp các đứng anh hùng cũng như các vị tử đạo đang đưọc lưu danh ngàn đời.