Được sự đồng ý của Cha Chánh xứ,hôm nay Ban Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ Bình Thuận đã hân hoan tổ chức lễ mừng Thánh Gioan Tông đồ Bổn mạng của Ban tại giáo xứ Bình Thuận vào lúc 8g30 đến 13g00 ngày Thứ Tư 27-12-2017.

Đến tham dự thánh lễ có sự hiện diện của :

Xem Hình

- Cha Nguyên bề trên Giám tỉnh Savio Trần Ngọc Tuyên,Thày Đaminh Trần Ngọc Nam cùng Quý Thày dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa-Xuân Lộc -Đồng Nai.

-Cha Anrê Trần Văn Thông (Xứ Gò Vấp)

-Cha Giuse Trần Văn Lưu, Đương nhiệm Chánh xứ Bình Thuận,hạt Tân Sơn Nhì,Thày Phó tế Giuse Nguyễn Thành Công,Hội đồng Mục vụ Xứ họ,đại diện các Đoàn thể giáo xứ Bình Thuận

Ban Điều hành Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân Liên xứ miền Sài Gòn,Ban điều hành cùng toàn thể Thành viên trong Liên xứ Sài Gòn.

Ban Điều hành và toàn thể thành viên Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ Bình Thuận,hôm nay cũng có khoảng 220 bệnh nhân Công Giáo và lương thuộc giáo xứ Bình Thuận cùng về dự thánh lễ.

Với thời tiết mát mẻ,dịu nắng mà Chúa đã ban cho nên buổi lễ đã hoàn tất tốt đẹp qua các phần:

-ĐÓN TIẾP:

Từ lúc 8g30,các thành viên trong Ban CSBN giáo xứ Bình Thuận trong đồng phục đã đứng ngay các cổng lớn và các lối ra vào của thánh đường để đón tiếp Quý Cha,Quý Thày,Quý Khách và các bệnh nhân đến tham dự buổi lễ.Hầu hết bệnh nhân đều bị yếu liệt,tật nguyền nên các thành viên phải nâng đỡ,dìu dắt và bồng bế vào thánh đường.Nhân dịp này Quý Cha,Quý Thày và Ban CSBN cũng đến thăm hỏi an ủi từng bệnh nhân và giúp họ lãnh nhận Bí tích Hòa giải để họ chuẩn bị Rước Chúa trong thánh lễ.

-RƯỚC KIỆU:

Để tôn vinh Chúa và Thánh Bổn mạng,cộng đoàn đã cung nghinh tượng Thánh Gioan với hai hàng và theo thứ tự: Thánh giá nến cao,ban Tây nhạc giáo xứ,Ban điều hành và thành viên Chăm sóc Bệnh nhân cùng Cộng tác viên,Quý Viên chức Xứ họ và các Đoàn thể,Lễ sinh,Cha chủ sự Savio Trần Văn Thông,Quý Cha đồng tế,Thày Phó tế cùng Cộng đòan dân Chúa.Sau khi đi vòng quanh thánh đường Cha chủ sự cùng Quý Cha cùng tiến lên bàn thánh.

THÁNH LỄ :

Ca đoàn hát bài nhập lễ”Trong hân hoan chúng con về đây”Trước khi bước vào thánh lễ,Cha Giuse Chánh xứ Bình Thuận chủ sự thánh lễ đã Rảy nước Thánh và Làm phép những phần quà sẽ phát cho bệnh nhân ;Cha nói đôi lời :

Chúng ta được cùng Hội thánh hân hoan mừng lễ Thánh Gioan Tông đồ,bổn mạng Ban Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ.Hãy cầu xin Chúa cho tất cả các thành viên đoàn kết yêu thương cộng tác một cách hay nhất ,một cách cao nhất và một cách đẹp nhất để phục vụ cho các bệnh nhân.

Theo bài Tin mừng Thánh Gioan trình thuật về sự kiện Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết (Ga 20,1-10) do Thày Phó tế Nguyễn Thành Công đọc,Cha Giuse chủ sự chia sẻ:

Sở dĩ Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Stephanô Tử đạo và Thánh Gioan Tông đồ trong tuần Bát nhật lễ Giáng Sinh là có ý muốn cho chúng ta noi gương nhân đức,can trường,hết lòng vì Chúa và Giáo hội của hai vị Thánh nhân này vì cả hai đều là chứng nhân cho tình yêu của Chúa.Có câu nói rằng”Nếu bạn muốn hiểu sự thâm sâu của Tin Mừng thì hãy đọc thư Thánh Phaolo..” còn “Nếu bạn muốn hiểu thế nào là tình yêu của Đạo Công Giáo thì hãy đọc Tin Mừng của Thánh Gioan”

Thánh Gioan quê ở Bethsaida,con ông Giêbêđê và em trai củaThánh Giacôbê Tông đồ cùng làm nghề chài lưới và là một trong nhóm 12 môn đệ của Chúa Giêsu.Gioan là môn đệ Chúa yêu thương đặc biệt,nhưng Ngài cũng có khuyết điểm là háo danh và nóng nảy.Khi mới theo Chúa có lần Ngài đã xin với Chúa “Xin Thày cho anh em chúng con một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả trong Nước của Thày (Mt 20,21)

Tác giả tu đức đã định nghĩa” Thánh Gioan là một người tội lỗi biết xám hối..”Thật vậy,qua bài Tin Mừng hôm nay trình thuật về “Ngôi mộ trống”( Ga 20,1-10) chúng ta thấy hai ông Phêrô và Gioan được đặc ân nhìn thấy Chúa sống lại đầu tiên và là nhân chứng cho cuộc Phục sinh của Chúa Giêsu(Ga 20,3)ông Gioan đã chạy nhanh đến mộ”Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó,nhưng ông không vào (Ga 20,5) mà ông đứng đó để chờ ông Phêrô vào trước;dù rằng trước đây ông rất nóng nảy nhưng sau 3 năm sống cận kề bên Chúa và được rất nhiều đặc sủng,ông đã thay đổi cách nhìn và phục tùng quyền cai quản của ông Phêrô.

Trong 3 năm,ông cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người,không phải là do con người tốt mà là do Chúa tốt.Nhân dịp này Giáo hội muốn chứng minh cho chúng ta thấy Thánh Gioan Tông đồ một vị Thánh là chứng nhân cho tình yêu nồng cháy của Thiên Chúa,vì ông đã cảm nghiệm sâu sắc hơn ai hết khía cạnh này khi được chứng kiến mọi việc Chúa làm.

Tôi về giáo xứ Bình Thuận từ ngày 15-09-2017 đến nay 27-12-2017 là tròn 3 tháng 12 ngày.Nhưng tối kết luận được rằng Ban Chăm sóc Bệnh nhân ở giáo xứ này rất đặc biệt vì có những thành viên đã trên 70 tuổi,mà vẫn công tác rất tốt.Cũng có nhiều người trẻ mà rất hăng say phục vụ co các bệnh nhân.Đó là nhờ sự dạy dỗ của Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa với tôn chỉ “Chăm sóc Bệnh nhân hết tấm lòng và không tính toán gì cả!”.

Bên cạnh đó,tôi cũng còn nghe những tiếng xầm xì,bàn tán thể hiện sự chưa thống nhất ý kiến và chưa thật sự đoàn kết của các thành viên.Mừng lễ Thánh Gioan Tông đồ bổn mạng hôm nay,chúng ta hãy noi gương Thánh nhân là sống hết mình lo cho các bệnh nhân nhất là cứu thoát linh hồn của họ đồng thời trong đời sống đức Tin chúng ta minh chứng bằng việc làm là yêu thương và đoàn kết với nhau như Thánh Gioan bổn mạng đã minh chứng Thiên Chúa là tình yêu và Ngài là môn đệ Chúa yêu thương bậc nhất Amen.

Sau nghi thức truyền phép Cha chủ sự cũng cầu cho các linh hồn Bề trên,linh mục tu sĩ,linh hồn ân nhân,thân nhân và nhất là các linh hồn thành viên trong Ban Chăm sóc Bệnh nhân của giáo xứ.

Ca đoàn hát bài’Loài người ơi tới Belem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao quang..” Trước khi ban phép lành Cha chủ sự nêu lý do hôm nay Cha Antôn Linh hướng đã không đến tham dự và dâng lễ vì sức khỏe Cha hiện không tốt.Cha cũng mời cộng đoàn chúc mừng Ban CSBN và chúc mừng nhau và cảm tạ Cha Savio đã hiện diện để cầu ngyện và đồng tế thánh lễ.

Cha Savio Trần Ngọc Tuyên đáp từ “Thay mặt Thày bề trên Giám tỉnh,Quý Cha,Quý Thày của Dòng xin kính chúc Cha xứ Giuse,Quý Cha Phó,Ban Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ đã nhận Thánh Gioan làm bổn mạng được như cái tên gọi giáo xứ Bình là bình an và Thuận là thuận hòa,Cha cũng chúc tết Dương lịch và tết Âm lịch Mậu Tuất cho tất cả vì từ đây đến ngày đó chắc không có cơ hội gặp lại Cha xứ và cộng đoàn.Mọi người vỗ tay và đón nhận phép lành.Ông Nguyễn Khắc Sinh trưởng ban CSBN đã đại diện cho tất cả thành viên dâng lời tri ân lên Cha Giuse Chánh xứ,Quý Cha phó,Cha Savio Nguyên Giám tỉnh,Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng,Thày Đaminh Trần Ngọc Nam và Quý Thày dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa,Quý ân nhân đã đóng góp công của cho Ban nên hôm nay các bệnh nhân mới có những phần quà.Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Quý Ban Điều hành Liên xứ Sài Gòn cùng tất cả thành viên trong Liên xứ,Ban hành giáo và Đoàn thể,Ban Tây nhạc,ca đoàn,Quý bệnh nhân trong giáo xứ và cộng đoàn đã về dâng thánh lễ và cầu nguyện cho buổi lễ .

PHÁT QUÀ CHO BỆNH NHÂN :

Quý Cha và Quý Thày đã mang những phần quà (Đường và Sữa) đến tận tay bệnh nhân,cũng là cách để bày tỏ sự quan tâm và thông cảm cho các bệnh nhân và gia đình của họ.Mọi người cùng vui mừng đón nhận và ra về trong niềm vui và hy vọng về Chúa Giêsu Giáng Sinh mà tất cả vừa tận hưởng trong Đêm Cực Thánh 25-12-2017) để rồi hôm nay lại một lần nữa lại được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa qua lễ Thánh Gioan Tông đồ bổn mạng.

Ca đoàn hát bài kết lễ”Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa “cho cộng đoàn cùng hiệp thông.Buổi lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày.

Phương Nga