Mẹ TERESA CALCUTTA
Một Đời Hiến Dâng & Phục Vụ

*Đại Lễ Phong Hiển Thánh :

Sáng Chúa Nhật 4/9/16, tại công trường Thánh Phê-rô, trong khung cảnh tưng bừng hân hoan hàng trăm ngàn tín đồ từ muôn phương đổ về mừng Đại Lễ Phong Thánh Mẹ Teresa Calcutta do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự.
Tham dự Đại lễ với sự hiện diện của nhiều đại diện nguyên thủ quóc gia, các tổ chức đạo đời, cùng các Chi Dòng Thừa Sai Bác Ái khắp nơi trên thế giới- Đặc biệt có mặt Thủ tướng Ân Độ nơi Mẹ nhập quốc tịch để truyền giáo và Thủ tướng Albani quê hương Mẹ sinh trưởng.
Hình Mẹ nhân từ nổi bật trên cao lễ đài. Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Thượng Phụ, Tổng Giám Mục, Giám Mục …trang trọng thành kính tiến ra lễ đài mở đầu nghi lễ Tuyên Thánh Mẹ Teresa với ‘ Khúc hát Trời Xanh (Cantico Delle Creature) ca tụng vinh quang Thiên Chúa đến muôn đời.

-Ôi Mẹ ! Tấm thân nhỏ bé hành động phi thường,
Cả cuộc đời dâng hiến để phục vụ yêu thương,
Mẹ là Vĩ nhân Sứ giả Lòng Chúa Thương Xót,
Của người cùng khổ xã hội vứt bỏ bên đường.

Nhìn gương Mẹ thấy mình hèn mọn tầm thường,
Cả cuộc đời luôn đeo đuổi danh lợi vấn vương,
Để mang được gì khi buông hai tay nằm xuống,
Xin Mẹ dìu dắt con đừng lạc lối Thiên đường.

*Sơ lược Tiểu sử :

“ Theo truyền thống tôi là người Albani. Theo quốc tịch tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin tôi là một nữ tu Công Giáo. Theo ơn gọi tôi thuộc về thế gian. Theo con tim tôi thuộc về Trái Tim Chúa Giê-su. “

- 1910 : Sinh tại Skopje, Albani, với tên Agnes Gonxha Bojaxhiu, sang truyền giáo mang quốc tịch Ấn Độ.
- 1928 : Gia nhập Dòng Trinh Nữ Maria tức Tu Hội
Loreto, Ái Nhĩ Lan đổi tên là Maria Teresa.
- 1929 : Đến Calcutta dạy tại trường Trung Học Thánh Mẫu.
- 1937 : Khấn trọn đời.
- 1948 : Bắt đầu phục vụ người nghèo khổ với chiếc áo Sari trắng viền xanh.
- 1950 : Sáng lập Dòng Truyền Giáo Bác Ái.
- 1962 : Nhận giải thưởng Nhân Bản Padma Shri.
- 1963 : Lập Tu Hội Anh Em Thừa Sai Bác Ái.
- 1971 : ĐGH Phao-lô Đệ Lục trao tặng Mẹ giải Hòa Bình Giáo Hoàng Gioan 23.
- 1976 : Thành lập Nhánh Dòng Nữ Tu Chiêm Niệm.
- 1979 : Nhận giải Nobel Hòa Bình.
- 1984 : Lập Hội Linh Mục Thừa Sai Bác Ái.
- 1985 : Nhận Huy Chương Tự Do cao quí nhất Hoa Kỳ, do Tổng Thống Ronald Reagan trao tặng.
- 1990 : Tuyên bố từ chức vì sức khỏe, nhưng được tái đắc cử.
- 91-95: Thăm Việt Nam 5 lần để trao đổi với chính quyền về việc thành lập Chi Dòng, nhưng không đạt kết quả.
- 1996 : Trở thành Công Dân Danh Dự Hoa Kỳ.
- 1997 : Từ chức Bề Trên Dòng Bác Ái.
- 1997 : Ngay 5/9 từ trần tại Calcutta và chính phủ Ấn Độ tổ chức trọng thể nghi lễ Quốc Táng ghi nhớ công ơn Mẹ.
- 2003 : ĐGH Gioan Phao-lô II phong Chân Phước cho Mẹ.
- 2016 : ĐGH Phanxicô phong Mẹ lên hàng Hiển Thánh.
= Ngày nay Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ thành lập đã có 610 cơ sở trên 123 quốc gia với 5300 đệ tử nam nữ
cùng trên 100 ngàn tình nguyện viên từ ái hăng say trong việc giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, tù nhân, trẻ mồ côi,
người vô gia cư, người hấp hối… bị xã hội bỏ rơi.

*Tâm niệm Đời sống : Một Lối Sống Đơn Giản - Một Tâm Hồn Tuyệt Vời.

-Kết quả của im lặng là CẦU NGUYỆN.
-Kết quả của cầu nguyện là ĐỨC TIN.
-Kết quả của đức tin là TÌNH YÊU.
-Kết quả của tình yêu là PHỤC VỤ.
-Kết quả của phục vụ là BÌNH AN.

+ CẦU NGUYỆN :
Chính Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha
“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời….”
( Mt.6: 5- 13 )

Cầu nguyện để tâm hồn con lắng đọng,
Cho con được sống gần Chúa nhiều hơn,
Để dâng lời cảm tạ Chúa ban ơn,
Cho con cùng tha nhân mình phục vụ.

+ ĐỨC TIN :
“Những gì các ngươi làm cho anh em bé nhỏ của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.
Và những gì các ngươi đã không làm cho anh em bé nhỏ của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.”
( Mt.25 : 40- 45 )
Đức Tin không hành động, Đức Tin chết,
Xin cho con tuân giữ lời Chúa truyền,
Bao người nghèo đói, bệnh tật triền miên,
Con nhận diện tha nhân là chính Chúa.

+ TÌNH YÊU :
“Thiên Chúa thương yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.”
( Mt.3 : 16 )
Tình yêu Chúa cao vời trên Thập Giá,
Nhưng thế nhân giả điếc làm ngơ,
Kẻ nghèo khổ, già yếu…bị chối từ,
Cho con biết giang đôi tay đón nhận.

+ PHỤC VỤ :
“Vậy nếu Ta là Thày là Chúa, mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau.
Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng phải làm như vậy.”
( Yn.13 : 14- 15 )

Phục vụ đừng nên tính bằng con số,
Mỗi việc làm phải mang đến yêu thương,
Đừng nghĩ rằng ta phải cho thật nhiều,
Có Tình yêu đặt vào mới ân phúc.

+ BÌNH AN :
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời – Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
( Lc.2 : 14 )
Bình an cho nhân thế như Lời Chúa,
Chỉ đến với những ai có thiện tâm,
‘Biết quên mình là gặp lại bản thân,
Chính lúc chết là muôn đời vui sống’

+ Ôi Mẹ Thánh Tê-rê-sa,
Đời sống đơn giản lại là Vĩ Nhân,
Danh thơm tỏa sáng xa gần,
Tông Đồ Thiên Chúa, thế trần kính yêu,
Con luôn ghi nhớ những điều,
Giáo huấn Mẹ dạy sớm chiều noi theo.

*Những Giáo Huấn Đơn Sơ Lại Tuyệt Vời :

-Lạy Chúa Giê-su ! Xin giải thoát con khỏi ao ước được nổi tiếng.
-Tôi chỉ sợ một điều là tiền bạc. Sự tham lam ham mê tiền bạc là động lực khiến Giu-đa bán Chúa.
-Hãy dành thì giờ sống bác ái ! Đó là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng.
-Càng có ít, chúng ta càng cho nhiều ! Mới nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là Chân lý của Tình yêu.
-Sự thánh thiện không hệ tại ở việc phi thường, mà là chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho chúng ta với Nụ Cười.
-Căn bệnh hiểm nghèo nhất của Tây phương hiện nay, không phải là bệnh cùi hay ho lao, nó là bệnh bị khước từ, bị ghét bỏ và không được chăm sóc.
-Sự đói khát ngày nay rộng lớn hơn, đó là sự đói khát Tình thương.
-Nếu bạn cùng cầu nguyện, bạn sẽ cùng với nhau và yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta.
-Không có tinh thần hy sinh, không có đời sống cầu nguyện, không có chân thành xám hối, chúng ta không thể gánh vác công việc của mình.
-Nếu chúng ta thực sự muốn thế giới được hòa bình, hãy bắt đầu thương yêu nhau ngay từ trong gia đình.
-Yêu thương thì không hạch sách, và bác ái không phải là bố thí.
-Giết một hài nhi để sống theo ý muốn, đó là điều vô cùng hèn hạ.
-Không phải bao nhiêu công việc chúng ta làm, nhưng là bao nhiêu lòng thương mến mà chúng ta đặt vào mỗi công việc.
-Dĩ vãng thì đã qua, mà tương lai thì chưa đến, chúng ta phải sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời sống chúng ta.
-Khi đến giờ chết, chúng ta không bị xét xử theo những công việc tốt mà chúng ta đã làm nhiều hay ít, hay số bằng cấp chúng ta đạt được trong đời sống. Nhưng chúng ta sẽ bị xét xử theo lòng bác ái mà chúng ta đã thể hiện khi còn sống………..
( Trích theo nội dung tác phẩm ‘ Mother Teresa a Simple Path ‘ của Lucinda Vardey )

*Kinh Cầu Nguyện Thánh Teresa Calcutta :
” Lạy Chúa Giêsu !
Xin đổ vào linh hồn con tràn ngập tinh thần và tình yêu của Ngài.
Xin làm thấm nhuần và sở hữu con hoàn toàn để cả cuộc đời con là ánh sáng của Ngài.
Xin chiếu sáng con và ở trong con để mỗi linh hồn con giao tiếp có thể cảm nhận sự hiện hữu của Ngài trong linh hồn con.
Xin để các linh hồn nhìn lên và không còn thấy con nữa mà chỉ thấy Chúa Giêsu.
Xin ở lại với con và con sẽ bắt đầu tỏa sáng như Ngài tỏa sáng, tỏa sáng để thành ánh sáng cho người khác- Amen ! “

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG