Nhân Lễ Phong chức Phó Tế Dòng Gioan Tẩy Giả, chút tâm tình sẻ chia
Nhân dịp 85 năm sinh nhật Dòng Tiểu đệ Gioan Tẩy Giả, Hội dòng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã chúc lành, đồng hành và giữ gìn che chở Hội dòng trong suốt chặng đường 85 năm qua. Nay, nhân lễ Chư Thánh Anh Hài và trong tâm tình tạ ơn đó, dưới sự nâng đỡ đầy tình yêu của Đấng bản quyền của Hội Dòng- Đức Giám Mục Mactinô Tô Diệu Văn, Giám mục Giáo phận Đài Trung đã ưu ái đến chia sẻ niềm vui này, đồng thời Chủ tế Thánh lễ phong chức Phó Tế cho ba anh em trong Dòng là các Thầy Phanxicô Xaviê Huỳnh Cảnh Quang, Csjb Thầy Giuse Nguyễn Trương Hoán, Csjb và Thầy Đaminh Phạm Chí Hoà, Csjb. Xin gửi đến các tân Phó Tế chút tâm tình sẻ chia nhân ngày trọng đại này.
Tám mươi lăm năm- một chặng đường...
Từ khi Cha Vincent Lebble đặt chân trên mảnh đất Đại lục Trung Quốc mà đa phần dân tộc là người Hán không chỉ để sống và chia sẻ kiếp người với họ mà còn muốn cho họ được biết đến tình yêu Thiên Chúa, hiểu và bước theo thầy Chí Thánh- Đấng đã đến trần gian để cứu chuộc con người. Cha sáng lập Hội Dòng muốn các thành viên ý thức tinh thần và sứ mệnh của Đấng Tiền hô là kêu mời mọi người đến đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế để có thể trở nên con cái thánh thiện của Cha trên trời. Đồng thời, Ngài cũng ý thức rằng, trong cánh đồng truyền giáo này nơi còn có quá nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa, hay đúng hơn là chưa có nhiều nhà truyền giáo hoàn toàn dấn thân để đến SỐNG VỚI, SỐNG CHO và SỐNG VÌ để danh Thánh Chúa được tôn vinh;vì thế, ngài muốn các tu sỹ của hội Dòng gánh lấy sứ mệnh thần thiêng này của Giáo Hội để làm vinh danh Chúa ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này có người Hoa cư ngụ.
Hội Dòng Tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả được khai sinh trong tinh thần ấy nhằm dấn thân hy sinh và phục vụ cho người Hoa để họ được nhận biết Chúa. Trải qua biết bao thăng trầm có lúc tưởng chừng không còn hy vọng để có thể làm sống lại nhiệt huyết mà Cha Lôi Minh Viễn- tên tiếng Hoa của Cha Vincent Lebble sau này, cũng như của các bậc cha anh đi trước đã cố công gầy dựng để có được những thành quả như lòng Chúa ước mong như ngày hôm nay. Thiết nghĩ tinh thần của Cha sáng lập qua ba châm ngôn "Hy sinh hoàn toàn - Yêu người chân thành - Luôn luôn vui vẻ" sẽ được con cái ngài hâm nóng lại mỗi ngày nhằm sống theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả "Người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ" (Ga 3: 30) trong thế giới này.
Tu sỹ Gioan Tẩy Giả trong thời đại này
Nhân dịp ba Tân chức Phó Tế bước vào hàng ngũ Giáo sỹ của Giáo Hội cũng như của hội Dòng để bước thêm một bước mới trong tiến trình dấn thân, hy sinh và phục vụ tha nhân; thế nên, sẽ không thừa khi được chia sẻ niềm vui với các Thầy, đồng thời cùng với các Thầy sẻ chia những trăn trở sứ vụ trong thời đại này.
Đầu tiên, trước khi là Tu Sỹ Dòng Gioan Tẩy Giả, mỗi một người trong chúng ta là Kytô hữu. Đây chính là quà tặng đến từ Thiên Chúa Tình Yêu. Đúng vậy, Thiên Chúa đã yêu thương mỗi người trong chúng ta, Người đã tác tạo và cho chúng ta được trở nên con cái Người qua bí tích rửa tội, được sống và được giáo dục trong môi trường gia đình, giáo xứ và Giáo Hội mà nếu thiếu những thành phần này, sẽ không có chúng ta ngày nay. Vì thế, thật cần thiết khi đứng trước hồng ân của Thiên Chúa, con người bất toàn của chúng ta cảm thấy thật bất xứng và tội lỗi để không ngừng xin ơn Chúa nâng đỡ và phù giúp mỗi ngày trong cuộc sống dâng hiến.
Thứ đến, ơn Thiên triệu đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ người phàm. Theo đó, Thiên Chúa mở lời trước và chúng ta đáp lời Người; Thiên Chúa kêu gọi và chúng ta đáp trả, sống theo và dấn bước theo lời mời ấy. Vì thế, nếu chúng ta thuận theo ý của Thiên Chúa, bước đi trong ân sủng và hướng dẫn của Người, chúng ta sẽ không sợ bất cứ thế lực xấu xa nào muốn kéo chúng ta ra khỏi quỹ đạo yêu thương và quan phòng ấy. Trong cuộc đời dâng hiến, khi gặp những khó khăn có khi đến từ những anh em trong cộng đoàn, hay trong môi trường giáo xứ, v.v... chúng ta hãy kiên vững như Thánh Phaolô "Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối"( 2Cr 12:9). Chúng ta hãy vững tin vì có Chúa ở cùng.
Cuối cùng, sống trong thời đại quá chú trọng về tiện nghi vật chất và tục hoá, vô hình trung, dễ làm chúng ta mất đi hay lu mờ đi giá trị của lời khấn khó nghèo. Thế nên, Thiên Chúa đã sai đến giữa lòng thế giới này vị đại diện của Người- Đức Thánh Cha Phanxicô, một vị Giáo hoàng của người nghèo và giàu lòng bác ái để trước là thức tỉnh con cái Giáo Hội phải làm sao sống lại tinh thần của một Vị Cứu Thế nghèo hèn mà toàn thế giới vừa long trọng mừng sinh nhật của Người; sau nữa, tôi nghĩ đến những vị mục tử là những người anh em thân yêu của tôi đang phục vụ trong Giáo Hội và cho tha nhân mà đời sống của họ vì quá chú trọng tiện nghi vật chất, đến tiền tài, danh vọng hay địa vị cho dù trong Giáo Hội, địa vị chỉ có giá trị khi và chỉ khi nó rập theo gương mẫu hy sinh và phục vụ tha nhân của Đức Kytô xuống thế làm người, chịu khổ nạn, đóng đinh và chết nhục nhã trên Thập giá để đem ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Những vị mục tử này chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến tình anh em đồng loại, họ đã làm mất tiêu "mùi lông chiên" vì sợ dơ bẩn bởi mùi vị khó ngửi chứ không phải để "mùi lông chiên" thấm vào mình, nghĩa là "ám vào mình" trong tinh thần đơn sơ khó nghèo mà Đức Phanxicô đã đi bước trước làm gương... Đây quả là một thách thức không chỉ đối với Tu Sỹ Dòng chúng ta mà thôi mà còn đối với hết mọi thành phần trong Giáo Hội này.
Vài tâm tình sẻ chia gửi đến quý Thầy Phó Tế. Xin được Tạ ơn Thiên Chúa Tình yêu, xin chia vui với gia đình, với Giáo xứ, với những ai có liên hệ với quý Thầy trong ngày trong đại này. Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, Thánh Cả Giuse, Thánh Gioan Tẩy Giả, Cha Lôi Minh Viễn cầu bầu, để tất cả chúng ta dù sống trong bất cứ hoàn cảnh và môi trường nào, hãy để cho danh Thánh Chúa được lớn lên và rộng mở đến tận cùng trái đất.
Lễ Chư Thánh Anh Hài, 28.12.2013
Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb
Nhân dịp 85 năm sinh nhật Dòng Tiểu đệ Gioan Tẩy Giả, Hội dòng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã chúc lành, đồng hành và giữ gìn che chở Hội dòng trong suốt chặng đường 85 năm qua. Nay, nhân lễ Chư Thánh Anh Hài và trong tâm tình tạ ơn đó, dưới sự nâng đỡ đầy tình yêu của Đấng bản quyền của Hội Dòng- Đức Giám Mục Mactinô Tô Diệu Văn, Giám mục Giáo phận Đài Trung đã ưu ái đến chia sẻ niềm vui này, đồng thời Chủ tế Thánh lễ phong chức Phó Tế cho ba anh em trong Dòng là các Thầy Phanxicô Xaviê Huỳnh Cảnh Quang, Csjb Thầy Giuse Nguyễn Trương Hoán, Csjb và Thầy Đaminh Phạm Chí Hoà, Csjb. Xin gửi đến các tân Phó Tế chút tâm tình sẻ chia nhân ngày trọng đại này.
Tám mươi lăm năm- một chặng đường...
Từ khi Cha Vincent Lebble đặt chân trên mảnh đất Đại lục Trung Quốc mà đa phần dân tộc là người Hán không chỉ để sống và chia sẻ kiếp người với họ mà còn muốn cho họ được biết đến tình yêu Thiên Chúa, hiểu và bước theo thầy Chí Thánh- Đấng đã đến trần gian để cứu chuộc con người. Cha sáng lập Hội Dòng muốn các thành viên ý thức tinh thần và sứ mệnh của Đấng Tiền hô là kêu mời mọi người đến đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế để có thể trở nên con cái thánh thiện của Cha trên trời. Đồng thời, Ngài cũng ý thức rằng, trong cánh đồng truyền giáo này nơi còn có quá nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa, hay đúng hơn là chưa có nhiều nhà truyền giáo hoàn toàn dấn thân để đến SỐNG VỚI, SỐNG CHO và SỐNG VÌ để danh Thánh Chúa được tôn vinh;vì thế, ngài muốn các tu sỹ của hội Dòng gánh lấy sứ mệnh thần thiêng này của Giáo Hội để làm vinh danh Chúa ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này có người Hoa cư ngụ.
![]() |
Tu sỹ Gioan Tẩy Giả trong thời đại này
Nhân dịp ba Tân chức Phó Tế bước vào hàng ngũ Giáo sỹ của Giáo Hội cũng như của hội Dòng để bước thêm một bước mới trong tiến trình dấn thân, hy sinh và phục vụ tha nhân; thế nên, sẽ không thừa khi được chia sẻ niềm vui với các Thầy, đồng thời cùng với các Thầy sẻ chia những trăn trở sứ vụ trong thời đại này.
Đầu tiên, trước khi là Tu Sỹ Dòng Gioan Tẩy Giả, mỗi một người trong chúng ta là Kytô hữu. Đây chính là quà tặng đến từ Thiên Chúa Tình Yêu. Đúng vậy, Thiên Chúa đã yêu thương mỗi người trong chúng ta, Người đã tác tạo và cho chúng ta được trở nên con cái Người qua bí tích rửa tội, được sống và được giáo dục trong môi trường gia đình, giáo xứ và Giáo Hội mà nếu thiếu những thành phần này, sẽ không có chúng ta ngày nay. Vì thế, thật cần thiết khi đứng trước hồng ân của Thiên Chúa, con người bất toàn của chúng ta cảm thấy thật bất xứng và tội lỗi để không ngừng xin ơn Chúa nâng đỡ và phù giúp mỗi ngày trong cuộc sống dâng hiến.
![]() |
Cuối cùng, sống trong thời đại quá chú trọng về tiện nghi vật chất và tục hoá, vô hình trung, dễ làm chúng ta mất đi hay lu mờ đi giá trị của lời khấn khó nghèo. Thế nên, Thiên Chúa đã sai đến giữa lòng thế giới này vị đại diện của Người- Đức Thánh Cha Phanxicô, một vị Giáo hoàng của người nghèo và giàu lòng bác ái để trước là thức tỉnh con cái Giáo Hội phải làm sao sống lại tinh thần của một Vị Cứu Thế nghèo hèn mà toàn thế giới vừa long trọng mừng sinh nhật của Người; sau nữa, tôi nghĩ đến những vị mục tử là những người anh em thân yêu của tôi đang phục vụ trong Giáo Hội và cho tha nhân mà đời sống của họ vì quá chú trọng tiện nghi vật chất, đến tiền tài, danh vọng hay địa vị cho dù trong Giáo Hội, địa vị chỉ có giá trị khi và chỉ khi nó rập theo gương mẫu hy sinh và phục vụ tha nhân của Đức Kytô xuống thế làm người, chịu khổ nạn, đóng đinh và chết nhục nhã trên Thập giá để đem ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Những vị mục tử này chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến tình anh em đồng loại, họ đã làm mất tiêu "mùi lông chiên" vì sợ dơ bẩn bởi mùi vị khó ngửi chứ không phải để "mùi lông chiên" thấm vào mình, nghĩa là "ám vào mình" trong tinh thần đơn sơ khó nghèo mà Đức Phanxicô đã đi bước trước làm gương... Đây quả là một thách thức không chỉ đối với Tu Sỹ Dòng chúng ta mà thôi mà còn đối với hết mọi thành phần trong Giáo Hội này.
Vài tâm tình sẻ chia gửi đến quý Thầy Phó Tế. Xin được Tạ ơn Thiên Chúa Tình yêu, xin chia vui với gia đình, với Giáo xứ, với những ai có liên hệ với quý Thầy trong ngày trong đại này. Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, Thánh Cả Giuse, Thánh Gioan Tẩy Giả, Cha Lôi Minh Viễn cầu bầu, để tất cả chúng ta dù sống trong bất cứ hoàn cảnh và môi trường nào, hãy để cho danh Thánh Chúa được lớn lên và rộng mở đến tận cùng trái đất.
Lễ Chư Thánh Anh Hài, 28.12.2013
Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

