Mười vị tử đạo tại Quiché được tôn phong chân phước ở Guatemala

Thứ Sáu (23/4/2021), ba linh mục và bảy giáo dân đã bị giết vì đức tin ở Guatemala đã được tôn vinh "chân phước". Trong Thánh lễ tôn vinh, Đức Giám Mục Rosolino Bianchetti của Giáo phận Quiché đã nhắc lại những tấm gương hùng anh và niềm tin sâu sắc của các Ngài đã trở nên nguồn cảm hứng cho người dân Guatemala.

(Tin Vatican)

Thánh lễ tôn vinh Chân phước cho mười vị tử đạo của Giáo phận Quiché đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Santa Cruz ở Quiché, Guatemala, vào thứ Sáu 23/4/2021, do Đức Hồng Y Álvaro Leonel Ramazzini chủ sự.

Trong số các vị được tôn phong Chân phước có ba linh mục Dòng Thừa Sai Thánh Tâm là các Linh mục Jose Maria Gran Cirera, Juan Alonso Fernandez và Faustino Villanueva; và bảy giáo dân là Rosalío Benito, Reyes Us, Domingo del Barrio, Nicolás Castro, Tomás Ramírez, Miguel Tiú và bé Juan Barrera Méndez 12 tuổi. Tất cả mười người này đã bị giết ở Guatemala trong những năm 1980 - 1991.

Những nhà truyền giáo di động

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Giám Mục Rosolino Bianchetti Boffelli của giáo phận Quiché đã nhắc lại cuộc đời của mười vị tử đạo trong bối cảnh lịch sử của đất nước: “Các vị tử đạo này là những nhà truyền giáo di động. Họ đi từ nhà này sang nhà khác, kiện cường đức tin qua việc cầu nguyện với anh chị em mình, và xác tín vào Chúa phục sinh. Họ là những người có đức tin mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, đồng thời cũng hiến mạng cho hạt giống đức tin nảy mầm trong đất nước Guatemala.”

Từ năm 1960 đến năm 1996, đất nước Guatemala đã trải qua một thời kỳ nội chiến giữa một chế độ quân sự và các nhóm khuynh tả khác nhau! Trong thời gian này có hơn 200.000 người bị giết. Vào khoảng những năm 1980, Giáo hội bị đàn áp, vì đã tranh đấu bảo vệ phẩm giá và quyền sống của những người nghèo khổ.

Bước theo Chúa Giêsu

Đức cha Bianchetti lưu ý rằng mười vị tử đạo đã không ngần ngại tham gia vào việc rao truyền Phúc Âm, trong phong trào Công Giáo cổ vũ rao truyền Tin Mừng như là “một phương pháp, một cách thức, một phong cách sống đức tin theo gương Chúa Giêsu thành Nazareth.” ĐGM nhận xét rằng bất chấp những lời đe dọa, họ đã dương cao thập giá và bị bắt và cuối cùng bị giết bởi những nhóm đối kháng với những lời khuyên Phúc âm vì nó đụng chạm tới lợi ích của họ.

Đức Cha nói: “Họ là những người dũng cảm sống và thực hành Lời Chúa và sùng kính việc tôn kính mến yêu Kinh Mân Côi, họ đã ra đi khắp các cộng đồng để nâng đỡ những người gặp khó khăn. Các linh mục thì lo hướng dẫn giáo dân, trong khi giáo dân tiếp cận trực tiếp những người ốm đau bệnh tật, phục vụ nhà Chúa trong khi vẫn cố gắng chu toàn trách vụ của những người nông dân, giúp đỡ và nâng đỡ lẫn nhau trước những thu hồi cướp đất cách bất công của những kẻ cầm quyền…

Ý nghĩa của việc phong chân phước

Phát biểu về ý nghĩa của việc phong chân phước cho các vị tử đạo đối với Giáo hội ở Guatemala, và đặc biệt là giáo phận Quiché, Đức cha Bianchetti cho hay đây là “đỉnh cao của một cuộc hành trình dài mà Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn sinh của Ngài thực hiện”.

Đức cha cho hay đối với các tin hữu, việc phong chân phước này là dấu chỉ để cổ súy và hun đúc niềm tin yêu hy vọng của các tín hữu, tín thác vào Chúa Giêsu, sống và cùng loan truyền Tin Mừng Ngài để lại.

Bé Juan Barrera Méndez

Đức cha Bianchetti ca ngợi tấm gương của bé Juan Barrera Méndez, còn được gọi là “Juanito”, người dù mới 12 tuổi, đã chứng tỏ sự trưởng thành sâu sắc thiêng liêng của một giáo lý viên với các em chuẩn bị rước lễ lần đầu, dù em chưa được đã lãnh nhận Bí tích Thêm xức...

Đức cha kể lại em Juan say mê tin theo Chúa Giêsu và thậm chí em còn khao khát xây một nhà thờ gần nhà để ba của em, một người Tín hữu không được sốt mến lắm, có thể tham gia các buổi cầu kinh.

Đức cha cho hay bé Juanito đã bị tra tấn vào ngày bé bị bắt trong một cuộc đột kích của quân đội vào giáo xứ và họ đã chặt đôi chân của bé! Sau đó, chúng bắt bé đi bộ ra bờ sông. “Bé đã đứng vững trong niềm tin và lấy chính mạng sống làm chứng tá cho Chúa. Bé bị treo lên một thân cây và bị bắn chết.... Giống như ‘Chúa Giêsu bị đóng đinh’ trên cây Thánh Giá; gương Juanito đã tỏa sáng cho chúng ta ngày nay. Tấm gương của bé được đất nước tôn dương gọi bé là ‘Carlo Acutis của đất nước Guatemala’.

Hòa bình, thống nhất từ những thử thách

Đức cha Bianchetti nhấn mạnh rằng gương của các vị tử đạo là nguồn cảm hứng cho các cộng đồng Kitô hữu ở Guatemala ngày nay, khi họ phải đối diện với những thử thách của thời đại, bao gồm nghèo đói, thất nghiệp, bóc lột và cưỡng bức di cư.

“Vào thời điểm của thiên niên kỷ thứ ba, vẫn còn nhiều cộng đồng chưa có điện dùng, trong số đó có những cộng đồng ở ngay bên các nhà máy thủy điện. Ngoài ra còn có nhiều nỗi thống khổ của những người di cư, hầu hết họ tìm đến Hoa Kỳ và từ đây họ đang đóng góp vào việc xây dựng xã hội, trường học và phát triển cộng đồng”.

Đức Giám Mục nói thêm rằng việc phong chân phước này cũng là lời mời gọi xây dựng một xã hội Guatemala hòa giải với nỗ lực chung của tất cả mọi người.

Đức cha nói: “Không một lời tố giác nào kêu gọi hãy trả thù cho những cái chết của các Chân phước. “Không ai trả thù kẻ đã giết người thân của họ, cha hay bạn bè của họ, ngày cả những kẻ đã đốt nhà của họ. Không có một chứng từ nào về một sự trả thù nào… Dù phải sống trong đau khổ, nhưng chúng tôi tiếp tục con đường của một hành trình chữa lành những vết thương bằng trái tim và cặp mắt hướng về Chúa Giêsu bị đóng đinh và sống lại… Đây là nghĩa vụ của chúng tôi.”

Cuối cùng, khi đối mặt với cơn đại dịch đang hoành hành, Đức Giám Mục Bianchetti cho hay người dân Guatemala đang đấu tranh để tồn tại với phẩm giá bất chấp mọi thách đố. Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng, “Giáo hội ở Quiché, khiêm tốn trong niềm hy vọng, tiến bước và muốn tiếp tục xây dựng với các vị tử đạo một phương trời mới, một vùng đất mới, trong tin yêu hy vọng, dựng xây một Vương quốc của Chúa, ngay nơi trần thế này.”