Gx. Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Hội GĐPTT Chúa Giêsu

“Mỗi một thành viên trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPTTTCG) và ca đoàn Thánh Tâm phải là một tấm gương sáng trong gia đình cũng như trong đoàn thể, và nêu gương Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

Xem Hình

Trên đây là lời chia sẻ của cha chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa trong Thánh lễ mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và ca đoàn Thánh Tâm xứ đoàn Vĩnh Hòa.

Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu ngày 23.06.2017, do cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán - chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các thành viên trong GĐPTTT và các thành viên trong ca đoàn Thánh Tâm còn có quý vị ân nhân, quý vị khách mời cùng đông đảo các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý và giáo dân trong giáo xứ.

Khởi đầu, là cuộc rước cha chủ tế từ trước sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường do các em trong Ban Lễ sinh và đại diện Hội GĐPTTT hòa trong tiếng kèn đồng rộn rã.

Đầu lễ, cha xứ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thâu từ trên Thập giá, để chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Tình yêu. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Hội GĐPTTT và ca đoàn Thánh Tâm thêm lòng hăng say phục vụ giáo xứ trong sứ vụ của mình.

Chia sẻ Tin Mừng, cha xứ kể về trường hợp một người ngoài Kitô giáo làm quản lý cho một cơ quan Nhà nước: Trong một lần, anh ta đến một ngôi chùa và được nghe vị tiền sư trong ngôi chùa đó nói; trên thế gian này tôi thấy hai bức tượng có hình trái tim được biểu lộ ra bên ngoài và ở ngay chính giữa. Đó là Chúa Giêsu và Mẹ Maria, trái tim ấy đã đổ ra đến giọt Máu cuối cùng vì yêu thương nhân loại, một tình yêu cho không biếu không, cho đi mà không bao giờ mong đền đáp. Nghe xong câu chuyện, được một thời gian sau anh ta xin gia nhập đạo kitô giáo và được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Trong cuộc sống hôm nay, nhịp đập yêu thương có lẽ đang bị cạn dần, và đang hình thành thái độ vô cảm trước lối sống thực dụng đang ăn sâu vào cuộc sống của xã hội và Giáo Hội. Người ta vô cảm trước đau khổ, đói khát của người thân và những người sống xung quanh mình.

Ngài diễn giảng tiếp, mừng lễ Thánh Tâm hôm nay; ước mong mỗi thành viên trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và các thành viên trong ca đoàn Thánh Tâm phải là một tấm gương sáng trong gia đình cũng như trong đoàn thể, và nêu gương Thánh Tâm Chúa Giêsu sống chan hòa yêu thương và bao dung với mọi người, như Lời Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng”.

Sau bài giảng, cha chủ tế chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao Ủy nhiệm thư cho 05 thành viên trong BCH nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha xứ thay mặt chúc mừng Hội GĐPTTT và ca đoàn Thánh Tâm được nhiều hông ân của Thánh Tâm Chúa trong tiếng pháo tay giòn giã của cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45. Sau đó, cha xứ cùng các thành viên GĐPTTT chụp chung tấm hình kỷ niệm.