“Đây là thông điệp gởi đến những ai điều hành Thánh Địa: Các ông đã được bầu chọn để bảo đảm hoà bình và an ninh và do đó thông qua những biện pháp cần thiết để đạt được những mục đích này. Nhưng đường hướng thực hiện không mang lại hoà bình mà cũng chẳng mang lai sự an ninh cho những người dân Israel hay những người dân Palestin. Hãy nghe Lời Chúa, người nói rằng công lý và hoà bình song hành với nhau. Hãy thay đổi đường hướng”.

Đây là lời kêu gọi của Đức Cha Michel Sabbah, Đức Thượng Phụ Công Giáo Latin ở Giêrusalem, trong thông điệp Phục Sinh, công bố vào ngày 15-04-2003: “Sau khi vây hãm Nhà thờ Giáng Sinh một năm trước, không có sự thay đổi nào đối với chúng tôi, nhà thờ đã được trả tự do, nhưng con người thì không: người Palestin vẫn bị vây hãm, chịu nhục nhã, đói khát, trong tình trạng hỗn loạn và người Israel vẫn trong tình trạng sợ hãi và bất an. Và những gì chúng tôi đang trải qua ở đây, nơi Thánh Địa, chúng tôi chúng tôi bắt đầu thấy cũng như ở Iraq”. Người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo ở Thánh Địa chuyển lời đến thảm kịch xung đột Iraq gây chú ý đến cộng đồng quốc tế: “Chiến tranh ở Iraq được nói đến như là một bước nhắm đến hoà bình. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói rõ ràng rằng chỉ có tiếng nói của hoà bình dẫn đến hoà bình. Vì điều này mà cộng đồng quốc tế cần đổi mới chính bản thân để đặt giới hạn uy quyền của các thế lực và bảo vệ nhân loại khỏi những cuộc chiến tranh thế giới mới”.

Đức Cha Sabbah tuyên bố rằng cần phải chống khủng bố nhưng để đương đấu với cuộc chiến này nhất thiết phải “xem xét lại tiêu chuẩn và giá trị”. Trích dẫn đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, trong đó Đức Giêsu, trước khi đến Giêrusalem, đã kêu gọi trong lời Ngài “liệu trong những ngày này các ông cũng hiểu được thông điệp hoà bình đó”, Đức Thượng phụ mô tả những sự kiện đầy kịch tính xảy ra hàng ngày của cuộc xung đột không được giải quyết: “Hôm nay, mỗi người nam, nữ của lương tâm kêu cầu Thành Thánh và hy vọng rằng những người dân và các chính phủ tìm kiếm đường hướng cho hoà bình”. Nhưng đường hướng thực hiện thì quá xa vời - Đức Cha Sabbah nhận xét - không mang lại hoà bình, cũng như biểu hiện bằng “những hành động quân sự áp đặt trên những thành phố, những thôn làng người Palestin để biến chúng thành những nhà tù khổng lồ nơi mà nơi mà phẩm giá con người bị chà đạp, tấn công nhân rộng và những vụ phá hủy nhà cửa cứ tiếp tục”.