Vatican (VIS) – Hôm 23/10/2008, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, SDB đã đại diện Đức Thánh Cha gửi một bức thư cho Tổng Giám Mục của Buenos Aires, nhân dịp Trường Đại Học Công Giáo Giáo Hoàng của thủ đô Argentina tổ chức kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II làm trung gian hoà giải giữa Argentina và Chilê.
Đức Hồng y nhắc lại lý do cử hành kỷ niệm là “để nhắc lại sự hòa giải của Đức Giáo Hoàng giúp giải quyết một cuộc tranh chấp mang đến nguy cơ trở thành một cuộc xung đột, và để suy tư về các thành quả của hòa bình sung mãn và sau đó đã kéo dài đến thời đại của chúng ta”
Bức thư viết: “Việc hòa giải trong các sự kiện của 30 năm trước đây gắn bó mật thiết với một nhân vật được yêu mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và với công việc xuất sắc của Đức Hồng y đặc sứ Antonio Samore, cả hai đã dấn thân mạnh mẽ để tìm kiếm hòa bình và hòa hợp giữa người dân Argentina và Chilê, những người đã đoàn kết với nhau trong nhiều thế kỷ bằng cam kết vững chắc của đức tin và tình liên đới”.
Đức Hồng y Quốc vụ khanh cũng đề cập đến Đức Hồng y Agostino Casaroli và các cộng sự, những người “sau khi Đức Hồng y Samore qua đời, đã tiếp tục các nỗ lực hòa giải, cho đến khi đạt được ký kết tuyên bố chung hòa bình và hữu nghị ở Vatican ngày 23 tháng Giêng, 1984. Đó là một mẫu gương đáng khâm phục về xây dựng hòa bình có nguyên tắc và dùng phương pháp đối thoại thích hợp hơn hết, vốn không nhắm đến mục đích ưu thế về quyền lực hoặc quyền lợi, nhưng xác quyết tính công bằng và đoàn kết vì công lý, nền tảng chắc chắn và ổn định cho việc chung sống giữa các dân tộc”
Bức thư viết thêm: cuộc hòa giải này “vẫn còn có giá trị như là một ví dụ để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế vì ngoài sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm của các bên liên quan, nó còn cho thấy trong tất cả các cuộc tranh cãi thì đối thoại không ảnh hưởng đến quyền lợi, thay vào đó nó mở rộng đến những khả năng hợp lý, để giải quyết những khác biệt”.
Bức thư kết luận: “Vì vậy, thật cần thiết để tiếp tục sử dụng ngoại giao và các phương pháp đàm phán, từ đó rút ra sức mạnh từ các nguồn lực luân lý của người dân để mang đến cho họ sự tự tin để đảm bảo hòa bình, an ninh và hạnh phúc. Thế hệ mới, mang trong tâm trí các bài học của lịch sử cổ xưa và hiện đại, được kêu gọi hướng đến tương lai bằng ánh mắt của hy vọng và dấn thân chính bản thân mình để xây dựng văn minh tình thương mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tiên báo, mặc dù không phải ai cũng luôn luôn lắng nghe”.
Đức Hồng y nhắc lại lý do cử hành kỷ niệm là “để nhắc lại sự hòa giải của Đức Giáo Hoàng giúp giải quyết một cuộc tranh chấp mang đến nguy cơ trở thành một cuộc xung đột, và để suy tư về các thành quả của hòa bình sung mãn và sau đó đã kéo dài đến thời đại của chúng ta”
Bức thư viết: “Việc hòa giải trong các sự kiện của 30 năm trước đây gắn bó mật thiết với một nhân vật được yêu mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và với công việc xuất sắc của Đức Hồng y đặc sứ Antonio Samore, cả hai đã dấn thân mạnh mẽ để tìm kiếm hòa bình và hòa hợp giữa người dân Argentina và Chilê, những người đã đoàn kết với nhau trong nhiều thế kỷ bằng cam kết vững chắc của đức tin và tình liên đới”.
Đức Hồng y Quốc vụ khanh cũng đề cập đến Đức Hồng y Agostino Casaroli và các cộng sự, những người “sau khi Đức Hồng y Samore qua đời, đã tiếp tục các nỗ lực hòa giải, cho đến khi đạt được ký kết tuyên bố chung hòa bình và hữu nghị ở Vatican ngày 23 tháng Giêng, 1984. Đó là một mẫu gương đáng khâm phục về xây dựng hòa bình có nguyên tắc và dùng phương pháp đối thoại thích hợp hơn hết, vốn không nhắm đến mục đích ưu thế về quyền lực hoặc quyền lợi, nhưng xác quyết tính công bằng và đoàn kết vì công lý, nền tảng chắc chắn và ổn định cho việc chung sống giữa các dân tộc”
Bức thư viết thêm: cuộc hòa giải này “vẫn còn có giá trị như là một ví dụ để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế vì ngoài sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm của các bên liên quan, nó còn cho thấy trong tất cả các cuộc tranh cãi thì đối thoại không ảnh hưởng đến quyền lợi, thay vào đó nó mở rộng đến những khả năng hợp lý, để giải quyết những khác biệt”.
Bức thư kết luận: “Vì vậy, thật cần thiết để tiếp tục sử dụng ngoại giao và các phương pháp đàm phán, từ đó rút ra sức mạnh từ các nguồn lực luân lý của người dân để mang đến cho họ sự tự tin để đảm bảo hòa bình, an ninh và hạnh phúc. Thế hệ mới, mang trong tâm trí các bài học của lịch sử cổ xưa và hiện đại, được kêu gọi hướng đến tương lai bằng ánh mắt của hy vọng và dấn thân chính bản thân mình để xây dựng văn minh tình thương mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tiên báo, mặc dù không phải ai cũng luôn luôn lắng nghe”.