Vatican - Trong một lá thư mục vụ gửi cho các linh mục trên toàn th ế giới nhân dịp lễ Thánh Gioan Maria Vianney, Đức Hồng Y Claudio Hummes – Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã nói: “Giáo hội vui mừng và tự hào về đại đa số các linh mục của mình, tốt lành và xứng đáng lời ca ngợi cao nhất”.
Theo Đài Vatican, Đức Hồng Y đã giải thích rằng Giáo hội biết Giáo hội có thể hy vọng nơi các linh mục của mình, bởi vì “Giáo hội biết và nhìn nhận một cách minh nhiên rằng đông đảo các linh mục - bất chấp những yếu đuối và những giới hạn của con người mà hết thảy chúng ta đều có - là những linh mục xứng đáng, mỗi ngày hiến mình cho Triều đại Thiên Chúa, yêu mến Chúa Giêsu Kitô và dân chúng được giao phó cho họ; họ là những linh mục được thánh hoá trong việc thực thi liên lỉ thừa tác vụ của họ, kiên trì cho đến tận cùng của mùa gặt của Chúa.”
Đức Hồng Y cũng lưu ý “đúng là có một bộ phận nhỏ các linh mục đã bị sai lệch và đôi khi rất nghiêm trọng, nhưng Giáo Hội vẫn mong muốn tìm cách sửa chữa cái xấu mà họ đã thực hiện.”
Nhắc lại lễ kính của cha sở họ Ars, bổn mạng của các linh mục coi xứ, Đức Hồng Y Hummes đã nhấn mạnh đến sự cấp bách của việc truyền giáo “đến các vùng và các nơi mà mà đức tin Ki tô giáo đã được rao giảng và vun trồng cách đây nhiều thế kỷ. Đó là vấn đề truyền giáo, hay Phúc Âm hoá truyền giáo, giữa lòng đoàn chiên; nó nhắm đến những người mà chúng ta đã rửa tội nhưng vì những lý do khác nhau, chúng ta đã không Phúc Âm hoá đủ, hay những người đã mất đi sự sốt sắng ban đầu và đã xa rời”.
“Chính nền văn hoá hậu hiện đại của xã hội đương đại - một nền văn hoá tương đối chủ nghĩa, tục hoá, vô ngộ và thế tục chủ nghĩa - tạo nên một sự sói mòn lớn lao cho đức tin tôn giáo của nhiều người”, Đức Hồng Y nhận xét.
“Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Giáo hội biết rằng Giáo hội không thể ở yên một chỗ cũng không hạn chế việc tiếp đón hay rao giảng Tin Mừng cho những người tìm kiếm Giáo hội trong những ngôi nhà thờ hay nơi các cộng đoàn. Việc cần thiết là phải trỗi dậy và đi đến nơi mà con người và các gia đình cư ngụ, nơi mà họ sống và làm việc… Mọi thành phần của cộng đồng Giáo Hội đều được mời gọi đến sứ mệnh này: các linh mục, tu sĩ và giáo dân.”, Đức Hồng Y nói.
Đức Hồng Y nói thêm “khi các linh mục ra sức thì Giáo hội chuyển động. Nếu không như thế, sẽ rất khó khăn để thực hiện sứ mệnh truyền giáo. Anh em linh mục quý mến, anh em là sự phong phú lớn lao, sự năng động, sự gợi hứng mục vụ và truyền giáo, ở giữa dân chúng, nơi mà những người chịu phép rửa của chúng ta sống thành cộng đoàn.”
(Theo Catholic News Agency)
Theo Đài Vatican, Đức Hồng Y đã giải thích rằng Giáo hội biết Giáo hội có thể hy vọng nơi các linh mục của mình, bởi vì “Giáo hội biết và nhìn nhận một cách minh nhiên rằng đông đảo các linh mục - bất chấp những yếu đuối và những giới hạn của con người mà hết thảy chúng ta đều có - là những linh mục xứng đáng, mỗi ngày hiến mình cho Triều đại Thiên Chúa, yêu mến Chúa Giêsu Kitô và dân chúng được giao phó cho họ; họ là những linh mục được thánh hoá trong việc thực thi liên lỉ thừa tác vụ của họ, kiên trì cho đến tận cùng của mùa gặt của Chúa.”Đức Hồng Y cũng lưu ý “đúng là có một bộ phận nhỏ các linh mục đã bị sai lệch và đôi khi rất nghiêm trọng, nhưng Giáo Hội vẫn mong muốn tìm cách sửa chữa cái xấu mà họ đã thực hiện.”
Nhắc lại lễ kính của cha sở họ Ars, bổn mạng của các linh mục coi xứ, Đức Hồng Y Hummes đã nhấn mạnh đến sự cấp bách của việc truyền giáo “đến các vùng và các nơi mà mà đức tin Ki tô giáo đã được rao giảng và vun trồng cách đây nhiều thế kỷ. Đó là vấn đề truyền giáo, hay Phúc Âm hoá truyền giáo, giữa lòng đoàn chiên; nó nhắm đến những người mà chúng ta đã rửa tội nhưng vì những lý do khác nhau, chúng ta đã không Phúc Âm hoá đủ, hay những người đã mất đi sự sốt sắng ban đầu và đã xa rời”.
“Chính nền văn hoá hậu hiện đại của xã hội đương đại - một nền văn hoá tương đối chủ nghĩa, tục hoá, vô ngộ và thế tục chủ nghĩa - tạo nên một sự sói mòn lớn lao cho đức tin tôn giáo của nhiều người”, Đức Hồng Y nhận xét.
“Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Giáo hội biết rằng Giáo hội không thể ở yên một chỗ cũng không hạn chế việc tiếp đón hay rao giảng Tin Mừng cho những người tìm kiếm Giáo hội trong những ngôi nhà thờ hay nơi các cộng đoàn. Việc cần thiết là phải trỗi dậy và đi đến nơi mà con người và các gia đình cư ngụ, nơi mà họ sống và làm việc… Mọi thành phần của cộng đồng Giáo Hội đều được mời gọi đến sứ mệnh này: các linh mục, tu sĩ và giáo dân.”, Đức Hồng Y nói.
Đức Hồng Y nói thêm “khi các linh mục ra sức thì Giáo hội chuyển động. Nếu không như thế, sẽ rất khó khăn để thực hiện sứ mệnh truyền giáo. Anh em linh mục quý mến, anh em là sự phong phú lớn lao, sự năng động, sự gợi hứng mục vụ và truyền giáo, ở giữa dân chúng, nơi mà những người chịu phép rửa của chúng ta sống thành cộng đoàn.”
(Theo Catholic News Agency)