Chiều Mùng Một Tế Quý Mùi, thứ Bẩy 1/2/2003, áp lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh và cũng là Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Đời Thánh Hiến Lần Thứ Bẩy, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Tạ Ơn trong Đền Thờ Thánh Phêrô và Nghi Thức Tạ Ơn Vì Đời Thánh Hiến.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
"Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh là dịp thích hợp để Giáo Hội biết ơn, dâng lời chúc tụng, và cảm tạ ơn Chúa vì ơn gọi Đời Thánh Hiến. Hình ảnh Mẹ Maria dâng Con Chúa trong đền thánh đánh động con tim của những người nam nữ tận hiến mình cho Chúa qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời vì Nước Trời.
Đề tài lễ vật thiêng liêng hòa tan trong đề tài ánh sáng. Mẹ Maria là chân đèn đỡ nâng Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Cùng với Mẹ, hàng ngàn tu sĩ, giáo dân sống đời thánh hiến ngày hôm nay tụ tập nhau trên toàn thế giới và canh tân sự thánh hiến đó, tay cầm nến sáng siễn tả cuộc đời nồng cháy lòng tin và lòng mến của họ. Ở đây, trong đền thờ Thánh Phêrô này cũng thế. Chiều nay chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì ơn gọi đời thánh hiến trong giáo phận Rôma cũng như trong Giáo Hội hoàn vũ.
Từ các bục trên cao hai bên đền thờ này, các vị thánh nam nữ lập dòng canh thức trên anh chị em. Các vị nhắc chúng ta nhớ đến mầu nhiệm các thánh hiệp thông nhờ đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, Giáo Hội lữ hành canh tân việc lựa chọn theo Chúa Kitô qua đời thánh hiến với nhiều đặc sủng do Chúa Thánh Thần dấy lên trong Giáo Hội. Các vị mời gọi chúng ta hướng lòng về trời và dấn thân sống trọn vẹn ba lời khấn đó. Chúng là đặc thái của người đã được cứu rỗi và giải thoát trong nội tâm khỏi sự nô lệ. Người sống đời thánh hiến có tự do để yêu thương, tự do để phục vụ và noi gương Chúa Kitô sống đời tự do đó như tình liên đới vác đỡ gánh nặng tinh thần và vật chất của các anh chị em khác qua hàng ngàn hình thức phục vụ trong nhiều môi trường khác nhau".
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
"Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh là dịp thích hợp để Giáo Hội biết ơn, dâng lời chúc tụng, và cảm tạ ơn Chúa vì ơn gọi Đời Thánh Hiến. Hình ảnh Mẹ Maria dâng Con Chúa trong đền thánh đánh động con tim của những người nam nữ tận hiến mình cho Chúa qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời vì Nước Trời.
Đề tài lễ vật thiêng liêng hòa tan trong đề tài ánh sáng. Mẹ Maria là chân đèn đỡ nâng Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Cùng với Mẹ, hàng ngàn tu sĩ, giáo dân sống đời thánh hiến ngày hôm nay tụ tập nhau trên toàn thế giới và canh tân sự thánh hiến đó, tay cầm nến sáng siễn tả cuộc đời nồng cháy lòng tin và lòng mến của họ. Ở đây, trong đền thờ Thánh Phêrô này cũng thế. Chiều nay chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì ơn gọi đời thánh hiến trong giáo phận Rôma cũng như trong Giáo Hội hoàn vũ.
Từ các bục trên cao hai bên đền thờ này, các vị thánh nam nữ lập dòng canh thức trên anh chị em. Các vị nhắc chúng ta nhớ đến mầu nhiệm các thánh hiệp thông nhờ đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, Giáo Hội lữ hành canh tân việc lựa chọn theo Chúa Kitô qua đời thánh hiến với nhiều đặc sủng do Chúa Thánh Thần dấy lên trong Giáo Hội. Các vị mời gọi chúng ta hướng lòng về trời và dấn thân sống trọn vẹn ba lời khấn đó. Chúng là đặc thái của người đã được cứu rỗi và giải thoát trong nội tâm khỏi sự nô lệ. Người sống đời thánh hiến có tự do để yêu thương, tự do để phục vụ và noi gương Chúa Kitô sống đời tự do đó như tình liên đới vác đỡ gánh nặng tinh thần và vật chất của các anh chị em khác qua hàng ngàn hình thức phục vụ trong nhiều môi trường khác nhau".