Hòa bình, tin vui cho các mục đồng Bê-lem và Fatima
Lm Nguyễn Hữu Thy12/15/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Suy niệm Giáng Sinh:

Hoà bình, tin vui cho các mục đồng Bê-lem và Fatima


Xưa kia trên cánh đồng Bê-lem, các Thiên thần Chúa đã loan báo cho các mục đồng đơn sơ nghèo hèn tin vui hoà bình của Trời Cao và hướng dẫn họ đến cùng Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng Cứu Chuộc muôn dân. Ngày nay tại cánh đồng Cova da Iria, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng đã loan báo chính tin vui hòa bình đó của Thiên Chúa cho ba trẻ mục đồng đơn sơ nghèo hèn và đưa dẫn các em đến gần Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Xưa kia tại Bê-lem

Đúng vậy, khi con Thiên Chúa xuống thế làm người, các Thiên thần đã hiện đến với các mục đồng đang canh giữ đàn chiên trên cánh đồng hoang vu ở Bê-lem, để mời gọi họ đến thờ lạy Chúa Hài Đồng. Đây là tin mừng các Thiên thần đã loan báo cho các mục đồng:

«Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn Thiên binh hợp với Sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người Chúa thương.»
(Lc 2,10-14)

Các mục đồng cùng nhau vội đáp lại lời mời gọi của Thiên thần và cất bước ra đi. Tất cả họ vốn là những người đơn sơ, chất phác và đầy lòng kính sợ Chúa. Với tâm hồn thảnh thơi trong sáng, họ ra đi tìm kiếm Hài Nhi mới sinh ra để thờ lạy: «Khi họ đã tìm gặp được Hài Nhi, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ» (Lc 2,17-20).

Ngày nay tại Fatima

Quả thật có một sự liên hệ tuyệt diệu giữa Đêm Thánh trên cánh đồng Bê-lem và biến cố Đức Mẹ hiện ra trên cánh đồng Cova da Iria tại Fatima. Vâng, tương tự như xưa kia ở Bê-lem, ngày nay ở Fatima – qua Mẹ Maria - Trời Cao cũng đã loan báo cho các trẻ chăn chiên cùng một sứ điệp. Ba trẻ chăn chiên Lucia, Phan-xi-cô và Jacinta đã được nghe một lời mời gọi hoàn toàn tương tự như các mục đồng, các người chăn chiên trong Đêm Thánh xưa kia:

«Các con đừng sợ! Bà không làm gì hại đến các con đâu! Bà đến từ trời!... Các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều và sẽ có hoà bình!»

Hoàn toàn như xưa kia ở Bêlem, hôm nay ở Fatima sứ điệp hòa bình cũng được loan báo cho những người được Chúa thương, những người thiện tâm trên khắp thế giới. Nhất là: Cũng như trong hang đá Bê-lem, ngày nay tại Fatima Đức Maria cũng đóng một vai trò quan trọng có tính cách quyết định: Vai trò làm trung gian giữa Chúa Giêsu và nhân loại. Vâng, Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu. Mẹ chỉ cho chúng ta Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Hoàng tử của hoà bình.

Cả ngày nay nữa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục gửi đến cho chúng ta những sứ giã mới, để loan báo cho chúng ta, những mục đồng của thời hiện tại, tin mừng cứu rỗi:

«Anh em đừng sợ, bởi vì tôi loan báo cho anh em một tin vui, là anh em sẽ được cứu rỗi và nhân loại sẽ được sống trong hòa bình, nếu như anh em thật lòng sám hối, canh tân sửa đổi cuộc sống mình và quay trở về cùng Thiên Chúa!»

Nhưng chúng ta có đáp lại lời mời gọi này của trời cao luôn vang vọng trong tâm hồn chúng ta không? Chúng ta có lắng nghe lời Chúa qua tiếng lương tâm của mình không? Chúng ta có đủ can đảm như các mục đồng Bê-lem xưa là sẵn sàng đứng lên, bỏ lại quá khứ của mình để đi tìm kiếm Hài Nhi Giêsu để thờ lạy không?

Xưa kia, với thân phận một Hài Nhi bé nhỏ, yếu đuối trong máng cỏ thô hèn, Đức Giêsu luôn chờ đợi các mục đồng đến với Người. Ngày nay, dưới hình thức một tấm bánh bé nhỏ mỏng manh trong Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu cũng chờ đợi chúng ta đến viếng thăm Người. Và Đức Giêsu cũng chờ đợi chúng ta đến thăm Người trong các anh em của Người, nhất là trong các anh em nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, cô thế cô thân, v.v…

Vậy, những ai biết chạy đến với Mẹ Fatima, biết lắng nghe và sống theo lời Mẹ nhắn nhủ, người đó sẽ tìm gặp Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của cả nhân loại và như thế sẽ gâp được sự an bình, sự cứu rỗi và nguồn sống vĩnh cửu.

See Also

12/25/2004
Giáng Sinh: Việt Nam khao khát Công Lý và Hòa Bình
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
12/25/2004
Lễ Giáng Sinh (ban ngày)-Nhập thể Giáng Sinh: Tình yêu hành động
LM. Jos. Trương Đình Hiền
12/18/2003
AN BÌNH GIÁNG SINH VÀ BÌNH AN NĂM MỚI
Lm. Nguyễn Hữu Quảng SDB
12/22/2004
Tin Mừng Giáng Sinh: Hạt giống được trao tặng (Bài giảng thánh lễ đêm Giáng Sinh)
LM. Jos. Trương Đình Hiền
12/23/2010
Múa Giáng Sinh có bình an?
Gioan Lê Quang Vinh
9/13/2010
Bài phát biều ngày khai giảng năm học mới cho anh em tu sinh Thái Bình
LM Trịnh tiến Thành
12/23/2008
Presentation Giáng Sinh: Món Quà Bình An
Giuse Maria Đĩnh
12/22/2007
Giáng Sinh an bình
LM. Nguyễn Hữu An
12/22/2006
Giáng Sinh An Bình
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/24/2003
Thơ: Bình an Giáng Sinh
Thúy Vi (Tây Úc)
12/24/2005
Phụng vụ Lời Chúa- Lễ Vọng Giáng Sinh và Lễ Giáng Sinh
Ngọc Loan
12/17/2004
Canh Thức Giáng Sinh: Chúa Giáng Sinh: Bánh Bởi Trời Cho Nhân Loại
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/22/2008
Chúa Giáng Sinh (Lễ rạng đông): Hãy cứu lấy gia đình, hãy cứu lấy trẻ thơ
+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
12/20/2005
Ðôi dòng suy tư về lễ Giáng sinh
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/18/2002
Suy niệm Lời Chúa Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh - Lễ Đêm và Rạng Đông
Nhóm Góp Nhặt Cát Đá
12/24/2008
Bài hát: Bức Họa Đêm Giáng Sinh
Vinh Huy
12/20/2008
Giáng Sinh: Ngày Lễ của Thương Yêu và Hòa Giải
Lê Đình Thông
12/10/2008
Giáng Sinh: Ngày Lễ của Thương Yêu và Hòa Giải
Lê Đình Thông
3/22/2005
Thư mục vụ lễ phục sinh của Đức cha giáo phận Thái Bình
+ GM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
12/17/2004
Thư mục vụ Giáng Sinh 2004 của Giáo Phận Phát Diệm
+ GM Giuse Nguyễn Văn Yến