Vatican nói: Các chính trị gia Công giáo phải bỏ phiếu theo những lý tưởng của Giáo Hội
VATICAN -- Hôm thứ Tư (15-1-2003) Tòa thánh Vatican đã khẳng định lại một cách quyết liệt là các chính trị gia Công giáo không thể coi mình là người trung thành với giáo huấn của Giáo Hội nếu như họ bỏ phiếu chống lại những lập trường của Giáo hội về những vấn đề tỉ dụ như phá thai chẳng hạn.
Bản Ghi Chú Tín Lý về một vài Vấn Nạn liên quan tới việc Tham gia của người Công giáo vào Đời Sống Chính Trị viết rằng: "Lương tâm một người Kitô hữu chân chính không cho phép bỏ phiếu cho các nghị trình chính trị hay luật cá nhân mà đi ngược hoặc đối nghịch lại những nguyên tắc nồng cốt của đức tin và luân lý”.
Bản Ghi Chú dài 19 trang đã được chính Đức Gioan Phaolô II phê chuẩn và mang chữ ký của ĐHY Ratzinger, Bộ trưởng Thánh Bộ Đức Tin, trong đó có nói thêm rằng Giáo Hội không có ý nhằm ảnh hưởng hay áp đặt niềm tin của mình về mặt văn hóa trên xã hội. Nhưng Giáo Hội phải phục vụ đúng phận vụ của mình là kêu goị các tín hữu và đặc biệt những ai dấn thân vào đời sống chính trị, phải có một thế đứng tương hợp về luân lý. Nghĩa là về mặt luân lý phải luôn luôn phù hợp với lợi ích công cộng và con người nhân bản.
Ghi Chú nói: "Không thể có hai cuộc sống song hành bên nhau trong cùng một con người: một đàng là đời sống tinh thần với những giá trị và đòi hỏi; và bên kia có thể gọi là đời sống trần thế, có nghĩa là cuộc sống trong gia đình, nơi công sở, nơi xã hội với các trách nhiệm xã hội và văn hóa của cuộc sống công khai mà lại theo chuẩn giá trị khác”.
"Không một người Công giaó nào có thể kêu nài tới nguyên lý một xã hội đa nguyên hay việc dấn thân độc lập của đời sống chính trị để rồi ủng hộ những chính sách có ảnh hưởng đến công ích mà những chính sách này có tính cach ấm ớ hay đi ngược lại những đòi hỏi đạo đức căn bản của Giáo Hội”.
Bản Ghi Chú đặc biệt cũng nhắc tới khía cạnh của chiến tranh và hòa bình, thêm nữa có bàn về những tổ chức và các ấn phẩm Công giáo, và cho rằng nhiều ấn phẩm có những quan điểm hay nhận định chính trị hoặc mơ hồ hoặc không đúng với giáo huấn của Giáo Hội.
Tại Hoa Kỳ, có rất nhiều người bất đồng quan điểm với Tòa Thánh về vấn đề phá thai, vấn đề án tử hình. Đặc biệt các chính trị gia Hoa Kỳ khi phải đương đầu với cử tri vế vấn đề phá thai thì cho đây là vấn đề tế nhị và nan giải.
VATICAN -- Hôm thứ Tư (15-1-2003) Tòa thánh Vatican đã khẳng định lại một cách quyết liệt là các chính trị gia Công giáo không thể coi mình là người trung thành với giáo huấn của Giáo Hội nếu như họ bỏ phiếu chống lại những lập trường của Giáo hội về những vấn đề tỉ dụ như phá thai chẳng hạn.
Bản Ghi Chú Tín Lý về một vài Vấn Nạn liên quan tới việc Tham gia của người Công giáo vào Đời Sống Chính Trị viết rằng: "Lương tâm một người Kitô hữu chân chính không cho phép bỏ phiếu cho các nghị trình chính trị hay luật cá nhân mà đi ngược hoặc đối nghịch lại những nguyên tắc nồng cốt của đức tin và luân lý”.
Bản Ghi Chú dài 19 trang đã được chính Đức Gioan Phaolô II phê chuẩn và mang chữ ký của ĐHY Ratzinger, Bộ trưởng Thánh Bộ Đức Tin, trong đó có nói thêm rằng Giáo Hội không có ý nhằm ảnh hưởng hay áp đặt niềm tin của mình về mặt văn hóa trên xã hội. Nhưng Giáo Hội phải phục vụ đúng phận vụ của mình là kêu goị các tín hữu và đặc biệt những ai dấn thân vào đời sống chính trị, phải có một thế đứng tương hợp về luân lý. Nghĩa là về mặt luân lý phải luôn luôn phù hợp với lợi ích công cộng và con người nhân bản.
Ghi Chú nói: "Không thể có hai cuộc sống song hành bên nhau trong cùng một con người: một đàng là đời sống tinh thần với những giá trị và đòi hỏi; và bên kia có thể gọi là đời sống trần thế, có nghĩa là cuộc sống trong gia đình, nơi công sở, nơi xã hội với các trách nhiệm xã hội và văn hóa của cuộc sống công khai mà lại theo chuẩn giá trị khác”.
"Không một người Công giaó nào có thể kêu nài tới nguyên lý một xã hội đa nguyên hay việc dấn thân độc lập của đời sống chính trị để rồi ủng hộ những chính sách có ảnh hưởng đến công ích mà những chính sách này có tính cach ấm ớ hay đi ngược lại những đòi hỏi đạo đức căn bản của Giáo Hội”.
Bản Ghi Chú đặc biệt cũng nhắc tới khía cạnh của chiến tranh và hòa bình, thêm nữa có bàn về những tổ chức và các ấn phẩm Công giáo, và cho rằng nhiều ấn phẩm có những quan điểm hay nhận định chính trị hoặc mơ hồ hoặc không đúng với giáo huấn của Giáo Hội.
Tại Hoa Kỳ, có rất nhiều người bất đồng quan điểm với Tòa Thánh về vấn đề phá thai, vấn đề án tử hình. Đặc biệt các chính trị gia Hoa Kỳ khi phải đương đầu với cử tri vế vấn đề phá thai thì cho đây là vấn đề tế nhị và nan giải.