Colombo
Người tản cư chờ đợi làm giấy tờ
Quân đội tháo mìn
Quân đội Sri Lanka tiến vào làng Mullikulam sáng Chúa Nhật 9/9
- Những phản ứng mạnh mẽ của Giáo Hội Công Giáo tại Sri Lanka đã có hiệu quả hôm Chúa Nhật 9/9/2007 khi quân chính phủ Sri Lanka chịu tiến vào làng Mullikulam để giải cứu dân chúng thoát khỏi tình trạng bị cô lập và bị bỏ đói trong khi chiến tranh trong vùng đang diễn ra.

800 người dân làng Mullikulam đã bị bỏ rơi sau khi quân chính phủ Sri Lanka tấn công vào những cứ điểm của quân Hổ Tamil tại miền Tây Bắc Sri Lanka. Dân chúng trong vùng này trước đây sống dưới sự kiểm soát của quân Hổ Tamil. Dân chúng đã được lịnh phải di tản để tránh thương vong trong khi máy bay và trọng pháo liên tục đổ xuống vùng này. Tuy nhiên, làm sao di tản ra khỏi vùng chiến sự là một vấn đề nan giải. Con đường độc đạo được chừa lại cho dân chúng di tản đầy những mìn bẫy và họ phải đi bộ hơn 20 km mới tới được vùng được coi là an toàn. Hôm 1/9, một chiếc xe đò chở 18 người đã trúng mìn gây cho 12 người chết. Từ sau tai nạn này, không ai dám liều mình băng qua đoạn đường tử thần này.

Gần 4000 người dân sống trong vùng kiểm soát của Hổ Tamil đã phải di tản sau khi quân chính phủ mở cuộc tấn công vào căn cứ hải quân của Hổ Tamil tại Silavathurai. Quân đội và chính phủ Sri Lanka thực hiện một chính sách phân biệt đối xử công khai với dân chúng sống dưới quyền kiểm soát của Hổ Tamil. 3000 người dân trong vùng Arippu đã phải vượt sống bằng 2 chiếc thuyền của dân chúng địa phương.

Cha Victor Sosai, Cha Chánh Đại Diện giáo phận Mannar đã cho thông tấn xã Công Giáo AsiaNews biết là “mọi nỗ lực của giáo phận đã được đưa ra để giải thoát những người dân trong vùng Mullikulam”. Một trong những đề nghị của Giáo Hội Công Giáo là xin chính phủ cho phép đưa thuyền từ biển vào Silavathurai cách đó 22 km, nơi quân đội Sri Lanka tuyên bố là đã trong vòng kiểm soát của họ. Sáng Chúa Nhật 9/9, quân chính phủ đã đồng ý tiến vào làng Mullikulam và đưa dân chúng đến Silavathurai. Từ đó, họ sẽ được các tổ chức của Giáo Hội và các tổ chức phi chính phủ khác di tản bằng các phương tiện dân sự.

Cha Sosai, người cũng là chủ tịch Hiệp Hội Các Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGO) trong vùng Mannar cho biết trường Công Giáo Murunkan đã được trưng dụng để đón tiếp những người tản cư. Hiện nay, 3,900 người tản cư đang trú ngụ tại trung tâm Don Bosco tại Murunkan, trong các trường tại Nanattan và trong nhà dân chúng.

Các cuộc gặp gỡ giữa quân chính phủ, các tổ chức NGO và giáo phận Mannar đã được tổ chức khẩn cấp để điều phối các hoạt động cứu trợ và di tản dân chúng. Đích thân Đức Cha Rayappu Joseph, Giám Mục Mannar đã tham dự mọi buổi họp trong thời gian qua.

Một trong những quan tâm của giáo phận Mannar hiện nay là tình trạng nhiều người tản cư muốn quay về làng cũ bất chấp những hiểm nguy vì tài sản của họ đã bị bỏ lại sau lưng khi di tản khẩn cấp.