Qủy trong Hồi đường
Trần Bình Minh9/8/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Quỷ trong Hội đuờng



Sáng nay đọc đoạn Kinh Thánh của Luca 4: 31-36 tôi bổng giật mình, vì thấy quỷ xuất hiện trong Hội đường. Nó la lối ầm ĩ và thách đố Đức Giêsu. Lâu nay, tôi cứ nghĩ Hội đường là nơi Thánh, làm sao có quỷ, có ma. Vậy mà ma quỷ tài tình quá, xâm nhập Hội đường và gây hoang mang cho biết bao nhiêu người đang lắng nghe Chúa giảng.

Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! " Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! " Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

Chuyện Kinh Thánh hôm qua, sao giống chuyện Giáo hội hôm nay quá. Nhiều loại quỷ xuất hiện càng nhiều trong trong Giáo hội. Tiếng nói xây dựng thì ít, la lối thoá mạ, phê phán chỉ trích thì nhiều. Hoang mang quá ! Ngày xưa Cộng Sản Đông Âu dùng các Linh mục “quốc doanh” để gây hoang mang trong Giáo Hội; ngày nay chế độ dân chủ lại dùng một số người quá khích để đả phá Giáo hội. Thời nào ma quỷ cũng có tín đồ !

Nhiều người lại tưởng những tiếng nói đả phá ấy là dân chủ, là hợp thời. Tiếc thay, nó gây tai hại nhiều lắm. Quỷ thích gây tai hại, nhưng cũng thật tinh vi, nên tôi cũng phải cần sáng suốt lắm. Vậy làm sao để nhận biết đâu là tiếng nói của Thánh Thần và đâu là tiếng nói của quỷ? Tin mừng hôm nay cho ta biết cách nhận định: Quỷ thường lớn tiếng, la lối ầm ỹ và gây hoang mang. “Ông Giêsu này, ông đến để tiêu diệt chúng tôi à.”

Mục tử đến thăm viếng Hội đường, mà chúng nó bảo là đến đển tiêu diệt. Tội nghiệp quá !

Vậy thì cần xem xét tiếng nói nào đem đến chia rẽ và hoang mang, vá tiếng nói nào đem lại hợp nhất và bình an. Đi theo Chúa mấy chục năm nay, mà nguyên tắc phân biệt tiếng Chúa và tiếng của Quỷ sao vẫn còn mập mờ quá. Nhiều khi tiếng Quỷ thét gào, tôi lại cứ tưởng là tiếng Chúa, vì nghe nó hùng hồn, lưu loát, và hợp thời.

Chẳng hạn, có một thời tôi nghe tiếng nói của Karl- Max, đấu tranh cho công bằng xã hội, tôi nghe hợp tai quá. Tôi nghĩ rằng, Karl-Max là môn đệ số một Đức Kitô. Qua bao thập niên đấu tranh cho ý thức hệ, tôi thấy mình đã bị ma quỷ làm Linh hướng! Hôm nay cũng thế, ta nghe nhiều diễn đàn, ta nghe nhiều báo chí, thì cũng cần xem xét kỹ càng. Vì biết đâu vài diễn đàn hùng hồn, có Linh mục làm tuyên uý, có nữ tu làm cố vấn, mà gây nhiều xáo trôn trong dân, thì có khi đó lại là tiếng nói của thần dữ.

Ngược lại, tiếng nói nào đem đến bình an và hiệp nhất thì đó là dấu chỉ của Thánh thần.

Thánh Phao Lô cho ta biết cách nhân ra hoa quả của Thánh Thần: đó là bác áị, hoan lạc, bình an, yêu thương, kiên nhẫn, v...v. ( Galat, 5: 22). Rồi hãy xem cách Đức Giêsu vào Hội đường khác rất nhiều với cách làm của Quỷ.

Ngài vào Hội đường âm thầm, và loan báo Tin mừng cứu độ: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Luca, 4: 16).

Ngài biết dân đói, dân nghèo, nên Ngài cần giúp đỡ, ủi an. Quỷ không có tình thương, nên lên án việc làm yêu thương. Cùng ở trong hội đường, mà thái độ khác nhau quá!

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi chợt nhớ đến những biến cố đang xảy ra cho đàn chiên Việt Nam Hai Ngọai hôm nay. Nhiều giáo dân đang hoang mang, vì nghe nhiều tiếng nói, vì đọc nhiều diễn đàn. Có diễn đàn loan báo Tin mừng, có diễn đàn loan báo tin dữ. Có những diễn đàn đang cố gắng xây dựng hiệp nhất trong Giáo Hội, lại có những diễn đàn đang cố gây chia rẽ nhiều lắm. Tôi phải cầu nguyện thêm để phân biệt được đâu là tiếng Chúa và đau là tiếng sói. Tin mừng đích thực không bao giờ gây xáo trộn. Nếu đọc các diễn đàn, mà lòng con xáo trộn, thì có khi con đang đọc thông tin của quỷ vương.

See Also

5/30/2008
Vợ chồng Công giáo người Pháp sống đạo giữa đời
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
2/28/2004
Phấn đấu chống lại ma quỷ cám dỗ
LM Đan Vinh
10/11/2009
Sự nghiệp chóng qua - cơ nghiệp đời đời
Anmai, CSsR
12/25/2003
Phụng vụ Lời Chúa- Lễ Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi
Ngọc Loan
10/1/2009
Sống đạo trung tình nghiã vợ chồng
LM. Trần Bình Trọng
10/7/2006
Sống đạo trong tình nghĩa vợ chồng
LM. Trần Bình Trọng
2/25/2011
Chuyện Phiếm Đạo Đời - suy tư từ Lời Chúa qua cuộc đời
Trần Ngọc Mười Hai
10/27/2007
Điều quý giá nhất đối với Thiên Chúa
LM. Giuse Trương Đình Hiền
10/17/2006
Sống quy chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi
LM. Phaolô Phạm Quốc Túy
6/11/2006
Lễ Chúa Ba Ngôi: Khi quán trọ cuộc đời có '' Ba Vị Khách Quý''
LM. Giuse Trương Đình Hiền
7/17/2002
Câu chuyện tu đức hàng ngày: Điều quý giá nhất trên đời
Sách Lẽ Sống Đài Chân Lý Á Châu
9/21/2009
Ủng hộ và chống đối
LM. Anphong Trần Đức Phương
5/30/2009
5 Phút một tuần với Thánh Phaolô: Bài 8 – Thánh Phaolô và Những Chống Đối
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
8/19/2008
Cuộc Đời Chóng Qua
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
4/2/2007
Máy Vi Tính Đe Dọa Đời Sống Vợ Chồng
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
11/14/2006
Cuộc Đời Chóng Qua
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
2/24/2005
Tình dục trong đời sống vợ chồng
Lm Bùi Ðức Tiến
7/5/2002
50 Phụ Nữ Afghan Biểu Tình Chống Mỹ Dội Bom Vào Dân
Việt-Báo
2/18/2011
Chuyện Phiếm Đạo Đời – suy tư Lời Chúa trong cuộc sống
Trần Ngọc Mười Hai
1/22/2011
Chuyện Phiếm Đạo Đời - suy tư từ Lời Chúa - Chúa nhật 3 Quanh Năm
Trần Ngọc Mười Hai