Trong những cuộc tiếp xúc giữa Giáo Hội Công gíao với những nền văn hóa khác và những trào lưu tư tưởng hiện đại, vị “Tân Tổng Trưởng Văn Hóa” của Vatican, Đức Cha Gianfranco Ravasi, ước mong những khác biệt vẫn được hài hòa, và không bao giờ trở nên một cuộc tranh chấp.
Khi tập san Famiglia Christiana rất quen thuộc với ngài phỏng vấn, ngài đã trả lời rất nên thơ đượm một chút hài hước.
Trước khi được bổ nhiệm ngài là quản đốc thư viện Thánh Ambrose ở Milan, một cơ quan rất danh tiếng chuyên nghiên cứu về Giáo Hội Công giáo ở Italy. Ngài tuyên bố: Tôi muốn có một “cuộc đối thoại hơn là một cuộc đấu kiếm” trong những cuộc tiếp xúc giữa Giáo Hội Công giáo với những nền văn hóa khác và những trào lưu tư tưởng hiện đại.
Đấng mà Đức Giáo Hoàng vừa bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa thay thế Đức Hồng Y Paul Poupard bày tỏ: “Chúng ta cần từ bỏ sự tranh chấp bằng lý luận, một cuộc đấu kiếm”.
”Thay vì một cuộc so kiếm, tôi ước mong một cuộc hòa âm, như trong nghệ thuật hòa âm những bài ca trử tình, dù có hai giọng ca đối chọi nhau nhưng vẫn có âm điệu tuyệt vời như basse và soprano.”
“Điều khẩn thiết là tìm kiếm một sự hòa hợp”, Đức Cha Ravasi so sánh hiện tình như một “viên đá kim cương bị đập vở ra nhiều mãnh” và mỗi người giữ một mãnh nhưng cứ quả quyết là mình đã nắm được sự thật”.
“Thuyết tương đối chính là điều này”, và ngài dùng ví dụ về mạng lưới internet, ở đó người ta có thể tìm thấy nhiều điều mà không phải đối chất vì có nhiều đoạn hoàn toàn độc lập”.
Đức Cha Ravasi trở lại với ý niệm ban đầu của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa là đối thoại với các nền văn hóa ngoài Công giáo. Hội Đồng Văn Hóa chuyên chú về hai vấn đề, “thứ nhất chú trọng về thần học liên hê đến đức tin và văn hóa, thứ đến là đối thoại với những nền văn hóa ngoài Công giáo, đó là một trong những địa hạt rất linh hoạt và rất khó khăn hiện tại.”
Ngài là một nhà diển thuyết và tác giả của nhiều tác phẩm tôn giáo rất thành công, ngài có tiếng là ngưòi đã hòa hợp đuợc giữa tinh thần say mê tri thức và sự bất nhân nhượng về tín điều.
Ngài là linh mục của địa phận Milan từ năm 1966, giáo sư Kinh Thánh của Đại Học Bắc Italy, hội viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh và thành viên của Hàn Lâm viện Giáo Hoàng về Nghệ Thuật và Văn Chương.
Vào năm 2007, Đức Bênêđictô XVI đã giao cho ngài trọng trách viết bài suy niệm Chặng Đường Thánh Giá ở Colisée vào ngày 6 tháng 4, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. (Tin: VIS)
Khi tập san Famiglia Christiana rất quen thuộc với ngài phỏng vấn, ngài đã trả lời rất nên thơ đượm một chút hài hước.
Trước khi được bổ nhiệm ngài là quản đốc thư viện Thánh Ambrose ở Milan, một cơ quan rất danh tiếng chuyên nghiên cứu về Giáo Hội Công giáo ở Italy. Ngài tuyên bố: Tôi muốn có một “cuộc đối thoại hơn là một cuộc đấu kiếm” trong những cuộc tiếp xúc giữa Giáo Hội Công giáo với những nền văn hóa khác và những trào lưu tư tưởng hiện đại.
Đấng mà Đức Giáo Hoàng vừa bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa thay thế Đức Hồng Y Paul Poupard bày tỏ: “Chúng ta cần từ bỏ sự tranh chấp bằng lý luận, một cuộc đấu kiếm”.
”Thay vì một cuộc so kiếm, tôi ước mong một cuộc hòa âm, như trong nghệ thuật hòa âm những bài ca trử tình, dù có hai giọng ca đối chọi nhau nhưng vẫn có âm điệu tuyệt vời như basse và soprano.”
“Điều khẩn thiết là tìm kiếm một sự hòa hợp”, Đức Cha Ravasi so sánh hiện tình như một “viên đá kim cương bị đập vở ra nhiều mãnh” và mỗi người giữ một mãnh nhưng cứ quả quyết là mình đã nắm được sự thật”.
“Thuyết tương đối chính là điều này”, và ngài dùng ví dụ về mạng lưới internet, ở đó người ta có thể tìm thấy nhiều điều mà không phải đối chất vì có nhiều đoạn hoàn toàn độc lập”.
Đức Cha Ravasi trở lại với ý niệm ban đầu của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa là đối thoại với các nền văn hóa ngoài Công giáo. Hội Đồng Văn Hóa chuyên chú về hai vấn đề, “thứ nhất chú trọng về thần học liên hê đến đức tin và văn hóa, thứ đến là đối thoại với những nền văn hóa ngoài Công giáo, đó là một trong những địa hạt rất linh hoạt và rất khó khăn hiện tại.”
Ngài là một nhà diển thuyết và tác giả của nhiều tác phẩm tôn giáo rất thành công, ngài có tiếng là ngưòi đã hòa hợp đuợc giữa tinh thần say mê tri thức và sự bất nhân nhượng về tín điều.
Ngài là linh mục của địa phận Milan từ năm 1966, giáo sư Kinh Thánh của Đại Học Bắc Italy, hội viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh và thành viên của Hàn Lâm viện Giáo Hoàng về Nghệ Thuật và Văn Chương.
Vào năm 2007, Đức Bênêđictô XVI đã giao cho ngài trọng trách viết bài suy niệm Chặng Đường Thánh Giá ở Colisée vào ngày 6 tháng 4, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. (Tin: VIS)