Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang Tổng Giáo Phận Cincinnati

THÔNG BÁO NGÀY PICNIC CĐ

Xin mời Bà con Cô Bác tham dự ngày Picnic CĐ hàng năm 20-8-06

Địa điểm năm ngoái tại Hồ Winton khu Cottonwood Meadow

10g: Có mặt – 11g Thánh lễ CN ( Nhà thờ không có lễ )

12g: Ăn Trưa chung, rồi theo Chương trình ban tổ chức.

5g: Giải tán.

Xin đem theo Đồ Ăn đủ cho gia đình mình rồi góp lại ăn chung

Ý NGHĨA NGÀY PICNIC: Có 2 Ý nghĩa:

1. Ý Nghĩa Phụ: là để chúng ta có cơ hội tạm gác mọi việc mà thoát ra ngoài cái cuộc sống thừơng nhật lầm lỳ, buồn chán và đều đều như một cái máy nơi Xửơng làm, nơi Học đừơng hay nơi Gia đình, để cùng nhau ra ngoài đồi núi thiên nhiên gặp gỡ chơi vui với bạn bè cho Tâm hồn thanh thản, Thân xác thư giãn hầu sống lâu hơn, hạnh phúc hơn. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, làm gì vất vả qúa cho cực cái thân...

2. Ý Nghĩa Chính: là để Gia đình CĐ chúng ta có dịp Gặp gỡ và Chia sẻ Tâm tư cuộc sống hầu gây thêm tình Đoàn kết thân ái với nhau. Không ai là một Hòn đảo giữa Đại dương. Sống lẻ loi cô đơn ích kỷ là điều không hợp Thánh ý Chúa. Chúng ta Sống là sống Với và sống Cho ngừơi khác. Để thực hiện Ý nghĩa đó chúng ta cần làm 2 việc:

Việc 1: Chúng ta phải Đến, phải Hiện diện, phải Có mặt, phải Tham dự. Đây là việc Qúi hoá,Quan trọng, và Cần thiết nhất, không gì có thể thay thế đựơc.Ngày Picnic chúng ta cần sự Có mặt của mọi ngừơi và từng ngừơi, để Gặp gỡ ngừơi khác và ngừơi khác đựơc Gặp chúng ta nữa. Thiên Chúa vì thương yêu chúng ta nên Ngài luôn có mặt bên cạnh chúng ta mọi nơi. Ngày Picnic, chúng ta có mặt để Để tỏ tình Liên kết,Bác ái Huynh đệ với nhau.

Việc 2: Sự Có mặt chỉ có nghĩa khi chúng ta mở rộng cõi lòng, hoà hợp, liên kết và chia sẻ vui buồn của cuộc sống với nhau, trò truyện thăm hỏi những ngừơi đã quen, lân la kết thân với những ai chưa quen. Cụ thể và thực tế hơn nữa là chúng ta cùng nhau Chia sẻ Bữa Ăn trưa với nhau. Anh Chị Em trong Ban Thực phẩm đã vất vả quanh năm, xin cho họ đựơc nghỉ ngày Picnic. Vậy mỗi Gia đình xin vui lòng đem theo đồ ăn đủ cho số ngừơi trong gia đình mình. Đến nơi chúng ta góp chung lại để mọi ngừơi cùng thửơng thức. Đừng cứ gia đình nào ăn riêng gia đình đó hoặc giữ lại một phần. Nhờ sự Chia sẻ này Chúa sẽ làm phép lạ như xưa đã làm phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa nhiều cho 5 ngàn ngừơi chia nhau ăn no mà còn dư 12 rổ. Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta tràn đầy tình thương yêu và đoàn kết với nhau...

Đó là những Giá trị, những Niềm Vui tinh thần mà tiền của vật chất không thể mua được

LM. Quản Nhiệm.