Roma 12. 7.2006 (Zenit.org) Sau chuyến tông du tại Tây Ban Nha Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. đã kể lại trong lá thơ về “cảm nghiệm thiêng liêng và giáo hội cách rạo rực” mà Ngài đã nhận được trong dịp cuối tuần vừa qua tại đại hội thế giới về gia đình ở Valencia

Trong lá thơ gởi tới Đức Tổng Giám mục Agustin Garcia Gasco Đức Thánh Cha ca ngợi “sự tiếp đón tuyệt diệu, tính hiếu khách đáng mến và sự quan tâm chu đáo” mà ngài đã nhận được trong hai ngày ngài có mặt tại Valencia.

“Bởi vậy tôi chỉ biết khẩn cẩu cùng Chúa, xin Người làm cho chư huynh mang lai nhiểu hoa qủa tốt đẹp trong công việc mục vụ tại Giáo phận Valencia rất yêu quí nầy”, Đức Thánh cha lứơt qua lịch sử Giáo phận Valencia, nơi mà ngài kết thúc đại hội thế giới về gia đình kitô giáo được tổ chức ba năm một lần.

Sau đêm canh thức vào chiều tối thứ bảy với sự tham dự của hơn một triệu ngừơi, sáng chủ nhật Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ bế mạc long trọng ngòai trời. Khỏang 2, 2 triệu người đã đến tham dự đại hội thế giới về gia đình lần thứ năm với chủ đề: “Tiếp tục chuyển giao Đức tin trong gia đình”.

Kết thúc lá thơ, Đức thánh cha xin Đức Tổng Giám mục chuyển đến tất cả các cộng sự viên trong giáo phận Valencia, lời cám ơn của ngài “cách đặc biệt cho những ngừơi đựơc giao phó công việc chuẩn bị và tổ chức đại hội vĩ đại nầy. Với trọn tình yêu mến, tôi xin ban phép lành Tòa Thánh cho các chủ chăn và tín hữu thuộc Tổng giáo phận Valencia”. Bức thư nầy được cơ quan báo chí của Tổng giáo phận Valencia công bố.