Quân đội Do Thái không cho giáo dân tham dự Thánh Lễ
Ngọc Loan11/26/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Jerusalem : Quân đội Do Thái đã rút quân ra khỏi Bethlehem, Tây Ngạn vào ngày Thứ Hai 25/11, nhưng đã chiếm đóng trước đó khiến cho Nhà Thờ Thánh Catherine phải bải bỏ thánh lễ được tổ chức hàng năm, khai mạc mùa Giáng Sinh trong thành phố.


Linh Mục Amjad Sabbara Dòng Phan Sinh đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ biết rằng, giáo dân không thể tham dự thánh lễ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 24/11 vì thiết quân luật được ban hành tại đây. Tuy nhiên quân đội Do Thái vẫn cho phép các tu sĩ quản thủ thánh địa đi vào thành phố từ Giêrusalem vào ngày 23/11 với khoảng 20 tu sĩ.

Buổi lễ tại nhà thờ Thánh Catherine bình thường nhân dịp này, có rất nhiều người tham dự cùng với các đôi vợ chồng mừng lễ vàng lễ bạc kỷ niệm ngày thành hôn. Thế nhưng trong Thánh Lễ này chỉ có các tu sĩ và nữ tu tham dự. Thánh đường Thánh Catherine nằm kế bên Nhà Thờ Chúa Giáng Sinh.

Cha Sabbara nói "Chúng tôi nhận được những lời chúc lành từ Roma, từ Ðức Giáo Hoàng cho các đôi vợ chồng này, nhưng họ không thể nhận được trong thánh lễ. Con người không thể ủng hộ cho tình thế như thế này bao giờ nữa. Chúng tôi trông đợi Thiên Chúa giúp đỡ".

Quân Do Thái đã tiến vào Bethlehem vào ngày 22/11 sau khi có bom tự sát tại Bethlehem khiến cho 11 người thiệt mạng và gây thương vong cho 48 người khác.
Quân linh đã cô lập Quảng Trường Hang Ðá để không cho những thành phần vũ trang tá túc trong nhà thờ Chúa Giáng Sinh như đã xảy ra hồi đầu năm.

Quân Do Thái đã rút khỏi những điểm chính tại Bethlehem vào sáng sớm hôm 25/11, đóng quân tại ngoại ô khu vực Palestine và trong tư thế sẵn sàng để trở lại nếu cần.

Theo các bản tin tức tường trình cho hay, quân Do Thái đã bắt hơn 30 người Palestine sau khi tiến vào Bethlehem. Trong số những người bị bắt có ít nhất một phụ nữ là người có mòi sẽ mang bom tự sát.

Quân Do Thái đã lục soát và phá văn phòng thị trưởng Behtlehem. Họ cũng phá hủy khoảng 6 căn hộ của người Palestine. Cũng trong ngày 22/11 tại Jenin, Tây Ngạn, một nhân viên người Anh làm việc cho Liên Hiệp Quốc bị tử thương vì lạc đạn từ quân Do Thái. Cũng theo tường trình của Palestine cho hay , một cậu bé Palestine 10 tuổi cũng bị bắn chết trong cùng ngày.

See Also

11/29/2002
Xin Chúa khiến chấm dứt bạo động tại Đất Thánh
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/11/2005
Thị trưởng thành Bethlehem kêu gọi giải tỏa 'thành bị vây hãm'' với chién dịch Thông Hành Bethlehem
LM Trần Công Nghị
3/25/2007
Hoàn cảnh người Kitô Giáo tại Bethlehem
Thúy Dung
12/19/2006
Vài nét về thành phố Bethlehem nơi Ngôi Hai xuống thế làm người
Đặng Tự Do
12/27/2004
Hoàn cảnh bi đát của dân chúng Bethlehem
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
3/13/2004
Chia rẽ giữa Người Israel và Người Hồi Giáo, Người Công Giáo Rời Bỏ Thành Bethlehem
Anthony Lê
1/9/2004
Bệnh viện Caritas cho trẻ em tại Bethlehem.
Việt Hùng
12/24/2003
Tường thuật lễ Vọng Giáng Sinh tại Bethlehem
Đặng Tự Do
12/24/2003
Phóng sự hình ảnh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Bethlehem
Đặng Tự Do
12/20/2003
Không khí tại Bethlehem bốn ngày trước lễ Giáng Sinh
Đặng Tự Do
12/18/2003
Hướng đạo Công Giáo mang lửa hòa bình từ Bethlehem đến toàn thế giới
Nguyễn Việt Nam
12/26/2002
Thánh Lễ Giáng Sinh tại Bethlehem
Ngọc Loan
12/19/2008
Tiền của gây nên những thống khổ? Hãy đi với những mục tử nghèo nàn tới chuồng bò.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
6/21/2006
Đức Tổng Giám Mục Phó Cảnh Báo về Cuộc Nội Chiến tại Thành Phố Jêrusalem
Anthony Lê
10/31/2005
Đức Thánh Cha lên án những câu phát biểu chống lại Israel, vốn làm gia tăng bạo động tại Vùng Đất Thánh
Anthony Lê
6/24/2005
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nhìn thấy được “những dấu hiệu khả quan” tại vùng Đất Thánh
Anthony Lê
1/30/2004
Đức Thượng Phụ Sabbah nói rằng Giêrusalem là thủ đô của mọi tôn giáo
Gioan Bosco Hoàng Thương
12/27/2003
Lá thư từ đại diện tông tòa tại Jerusalem
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/12/2003
Đức Giáo Hoàng: sự đối thoại là con đường duy nhất cho hòa bình tại Thánh Ðịa
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
7/4/2003
Ðức Thánh Cha kêu gọi dấn thân cho hòa bình tại Iraq và Thánh Ðịa.
Ngọc Loan