| Đi đàng Thánh Giá trên đường phố |
Tại Sydney, hàng ngàn người đã tham dự cuộc đi đàng thánh giá và diễn lại hoạt cảnh Chúa vác thánh giá trên đường phố Sydney. Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney trong dịp này cho biết Thứ Sáu Tuần Thánh và ngày Chúa Nhật Phục sinh tiêu biểu cho trọng tâm của đức tin Kitô Giáo "đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người đã chết trên thánh giá, và đã sống lại từ cõi chết".
Anh Graeme Cole, một người tham gia diễn kịch trên dường phố Sydney cho biết nhiều người đã tham gia trong đoàn diễn kịch. "Chúng tôi bắt đầu từ Martin Place để đi đến Wesley Theatre dọc theo Pitt Street. Chỉ trong 15 phút hàng ngàn người đã nhập cuộc và tích cực tham gia vào vai công chúng trong trình thuật Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".
Trong thông điệp ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Tổng Giám Mục Denis Hart của tổng giáo phận Melbourne đưa ra lời mời gọi lòng trắc ẩn và sự hiểu biết lẫn nhau trong xã hội.
Đức Cha nói: "Tôi hy vọng rằng lòng trắc ẩn, sự hiểu biết lẫn nhau và niềm tin nơi sự thiện hảo thừa kế trong mỗi con người có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho chúng ta".
Trong một chặng đàng thánh giá, anh chị em giáo dân đã được mời gọi suy tư về công bằng xã hội và công lý cho những người tị nạn tại Úc. Ông Herman Wainggai, 42 tuổi, một người tị nạn Papua đã được Giáo Hội can thiệp để có giấy tờ lưu trú tạm trú nói: "Hôm nay, bên trong ngôi thánh đường Công Giáo nguy nga này, cùng với anh chị em tín hữu, chúng tôi hy vọng rằng công lý sẽ xảy đến và sự che chở mà chính quyền Úc dành cho chúng tôi cũng sẽ được ban tặng cho những ai cần đến sự chở che, cần đến công lý".