Nigeria (MISNA 21/02/2006) - Đức Cha Matthew Man-Oso Ndagoso, Giám Mục của miền Bắc Nigerian city, thủ phủ của Bang Borno, nơi bạo lực bùng nổ vào cuối tuần qua với hậu quả là ít nhất 50 người chết trong đó có một linh mục Công Giáo, đã phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Tôi không cảm thấy đúng, chính xác hay hữu dụng khi nói rằng có một cuộc săn đuổi người Kitô giáo khi đề cập đến những gì xảy ra trong những ngày qua ở Maiduguri”; Ngài nói thêm: “Nigieria là một đất nước phức tạp với hơn 120 triệu cư dân và hơn 250 tộc người khác nhau. Tôi thừa nhận rằng động lực của người Nigieria có lẽ khó mà lĩnh hội được, nhưng bóp méo các sự kiện thì thật là nguy hiểm”
Theo vị Giám Mục thì báo cáo về những gì xảy ra ở Maiduguri chỉ gói gọn về vấn đề tôn giáo là một “sai lầm”. Ngài giải thích: “Những bất đồng về sắc tộc, tôn giáo, chính trị là sự kiện xảy ra hằng ngày ở đất nước này; trong các khu vực hay các lĩnh vực xã hội trong đó những bất đồng này tóm kết lại ở những nhân tố nghèo khổ cùng cực, mù chữ và thiếu niềm hy vọng vào tương lai điều đó tạo nên sự lộn xộn và mơ hồ. Nói cách khác, nó tạo nên tình hình bất ổn cao độ dễ bị kích động”.
Thật là quan trọng để hiểu rằng có sự cuồng tính xét về phương diện này hay phương diện khác, điều đó được các chính trị gia tàn nhẫn sắp đặt để đạt mục đích của chính họ. Những bất đồng giống nhau này được các đảng phái tận dụng trong nhiều năm để đồng nhất với toàn bộ cử tri hơn bất cứ nơi nào khác. Cuộc vận động tranh cử tổng thống 2007 đã diễn ra trong nhiều tháng trước. Bất kỳ ai cũng có thể nổi bật, tuỳ thuộc vào quy luật tất yếu, một người bất đồng chống đối người khác là quấy rầy đám đông, lợi dụng và lôi kéo giới trẻ bất chấp tương lai. Mù chữ, nghèo đó và thiếu vắng các cơ quan hoặc khan hiếm sự kiểm soát lãnh thổ của các lực lượng an ninh để góp phần tạo nên tĩnh lặng”.
Trong cuộc họp báo chung hôm 20/02/2006 với các đại diện của Giáo hội Tin Lành và giới chức Hồi giáo cao cấp của thành phố, hàng giáo sĩ Maiduguri đã lên án bạo lực, tán thành quyền phản đối của người Hồi giáo và người Kitô giáo được cảnh sát bảo vệ. Đức Cha Ndagoso nhấn mạnh: “Chính phủ, khác với báo chí ngoại quốc, có nhận thức tốt về những bất đồng tồn tại trong các khu vực khác nhau của đất nước và khi những bất đồng này có thể trở nên nguy hiểm và do vậy cần phải đề phòng và theo một số yêu cầu nào đó thì ngăn cấm biểu tình”.
Đức Giám Mục cũng đề cập đến đám tang của Cha Michael Gajere sẽ được cử hành ở Nhà thờ chánh toà Maiduguri. Vị linh mục chính xứ St. Rita này bị sát hại trong phòng áo bởi một nhóm nhỏ xuất hiện với ý định cướp phá nhà thờ và nhà của vị linh mục. Đức Cha kết luận: “Hiện giờ thành phố tĩnh lặng, nhưng có bằng chứng là nó không thực sự tĩnh lặng. Người dân đã khôi phục lại hoạt động thường nhật nhưng tình hình còn căng thẳng cao độ và dễ dàng nhận thấy. Có lẽ chúng tôi sẽ có thể khôi phục tình trạng an bình trong một vài ngày”.
Nguồn tin từ các giáo sĩ có liên hệ với MISNA ở một số thành phố chính miền Bắc Nigeria, từ Bauchi đến Kaduna cho hay tình hình đã yên và cảnh sát tuần tra trên đường phố và xung quanh các nơi ‘nhạy cảm’ trong đó có các nhà thờ.