ROME, FEB. 1, 2006 (CWNews.com).-
Trong một cử chỉ thật bất ngờ chưa từng xẩy ra, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã viết lời giới thiệu về Thông điệp “Deus Caritas Est” cho tạp chí Famiglia Cristiana, một tờ tuần báo ở nước Ý. Tờ tạp chí này đang phát hành một ấn bản đặc biệt toàn bộ Thông điệp của Đức Giáo Hoàng vào ngày 5 tháng 2
“Tôi rất hân hoan là tờ tuần báo Famiglia Cristiana đã in toàn bộ Thông điệp của tôi, và còn cho tôi cơ hội viết ít lời giới thiệu để có thể giúp cho đọc giả hiểu rỏ hơn,”. Famiglia Cristiana đã thỏa thuận với Tòa Thánh, xin được in 100,000 ấn bản trong một phát hành đặc biệt.
Thông điệp này có thể “ hơi khó hiểu một chút lúc ban đầu về lý thuyết,” Đức Giáo Hoàng thú nhận, nhưng cuối cùng đọc giả sẽ nhận thức đó chỉ là một cách “giải thích một vài thực tại về đời sống con người.”
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến vài điểm của thông điệp cần phải suy xét thêm và đặt cho mình câu trả lời. “Chúng ta có thực sự yêu Chúa không ?”, đó là một trong những câu hỏi. Một câu khác cũng có thể là “Chúng ta có thực sư yêu tha nhân không?, có thể là một người xa lạ hay là một kẻ thù của chúng ta không?,” Trong những trường hợp đó câu trả lời là Vâng thưa có.
“Tình yêu không chỉ là một tình cảm,” Đức Giáo Hoàng viết. “Tình yêu cũng bao gồm luôn cả ý chí và trí tuệ nữa.”
Trong một câu hỏi lý luận khác, Đức Giáo Hoàng hỏi là Kitô giáo có thực sự gat bỏ khoái lạc tình ái ra ngoài không. Ngài giải thích là trong thông điệp ngài hy vọng chứng minh, tình ái là hư hỏng khi con người chỉ cố tìm một sự khoái lạc nhất thời mà thôi. Nói một cách khác, ngài tiếp tục, khi những nguời yêu nhau hiến dâng cho nhau, “với tất cả tâm hồn và thể xác” thì họ đạt đến tình ái toàn vẹn trong tình yêu hiến dâng.
Trong bình giải phần thứ hai của thông điệp, nói về công việc bác ái của Giáo Hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Giáo Hội không nên trực tiếp tham gia vào các phe phái chính trị. Đúng hơn là Cộng đồng Kitô giáo nên thực thi bác ái như một “cộng việc xã hội.” Trong lúc đó thì cũng phải tôn trọng và khích lệ các công tác nhân đạo khác, và Giáo Hội cần phải thực thi những công việc bác ái, nếu không có những hoạt động bác ái thì đó là một điều thiếu sót của Giáo Hội.
Tranh đấu cho công bình xã hội trong lãnh vực chính trị là lãnh vực của giáo dân. Nhưng nếu công bình đã được thực thi thì con người vẫn còn cần đến tình yêu thương, và Giáo Hội phải là nguồn cung cấp tình yêu thương đó.
Famiglia Cristiana đã dự định phát hành ấn bản đặc biệt về thông điệp Deus Caritas Est vào ngày 29 tháng giêng, nhưng bị trể hạn vì phải chờ lời giới thiệu của Đức Giáo Hoàng.
Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng được phổ biến vào ngày 25 tháng giêng. Ở nước Ý thông điệp này là tập sách được bán chạy nhất, trên 500,000 tập đã được tiêu thụ.
Trong một cử chỉ thật bất ngờ chưa từng xẩy ra, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã viết lời giới thiệu về Thông điệp “Deus Caritas Est” cho tạp chí Famiglia Cristiana, một tờ tuần báo ở nước Ý. Tờ tạp chí này đang phát hành một ấn bản đặc biệt toàn bộ Thông điệp của Đức Giáo Hoàng vào ngày 5 tháng 2
“Tôi rất hân hoan là tờ tuần báo Famiglia Cristiana đã in toàn bộ Thông điệp của tôi, và còn cho tôi cơ hội viết ít lời giới thiệu để có thể giúp cho đọc giả hiểu rỏ hơn,”. Famiglia Cristiana đã thỏa thuận với Tòa Thánh, xin được in 100,000 ấn bản trong một phát hành đặc biệt.
Thông điệp này có thể “ hơi khó hiểu một chút lúc ban đầu về lý thuyết,” Đức Giáo Hoàng thú nhận, nhưng cuối cùng đọc giả sẽ nhận thức đó chỉ là một cách “giải thích một vài thực tại về đời sống con người.”
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến vài điểm của thông điệp cần phải suy xét thêm và đặt cho mình câu trả lời. “Chúng ta có thực sự yêu Chúa không ?”, đó là một trong những câu hỏi. Một câu khác cũng có thể là “Chúng ta có thực sư yêu tha nhân không?, có thể là một người xa lạ hay là một kẻ thù của chúng ta không?,” Trong những trường hợp đó câu trả lời là Vâng thưa có.
“Tình yêu không chỉ là một tình cảm,” Đức Giáo Hoàng viết. “Tình yêu cũng bao gồm luôn cả ý chí và trí tuệ nữa.”
Trong một câu hỏi lý luận khác, Đức Giáo Hoàng hỏi là Kitô giáo có thực sự gat bỏ khoái lạc tình ái ra ngoài không. Ngài giải thích là trong thông điệp ngài hy vọng chứng minh, tình ái là hư hỏng khi con người chỉ cố tìm một sự khoái lạc nhất thời mà thôi. Nói một cách khác, ngài tiếp tục, khi những nguời yêu nhau hiến dâng cho nhau, “với tất cả tâm hồn và thể xác” thì họ đạt đến tình ái toàn vẹn trong tình yêu hiến dâng.
Trong bình giải phần thứ hai của thông điệp, nói về công việc bác ái của Giáo Hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Giáo Hội không nên trực tiếp tham gia vào các phe phái chính trị. Đúng hơn là Cộng đồng Kitô giáo nên thực thi bác ái như một “cộng việc xã hội.” Trong lúc đó thì cũng phải tôn trọng và khích lệ các công tác nhân đạo khác, và Giáo Hội cần phải thực thi những công việc bác ái, nếu không có những hoạt động bác ái thì đó là một điều thiếu sót của Giáo Hội.
Tranh đấu cho công bình xã hội trong lãnh vực chính trị là lãnh vực của giáo dân. Nhưng nếu công bình đã được thực thi thì con người vẫn còn cần đến tình yêu thương, và Giáo Hội phải là nguồn cung cấp tình yêu thương đó.
Famiglia Cristiana đã dự định phát hành ấn bản đặc biệt về thông điệp Deus Caritas Est vào ngày 29 tháng giêng, nhưng bị trể hạn vì phải chờ lời giới thiệu của Đức Giáo Hoàng.
Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng được phổ biến vào ngày 25 tháng giêng. Ở nước Ý thông điệp này là tập sách được bán chạy nhất, trên 500,000 tập đã được tiêu thụ.