Roma, Jan 15, 2006 (Zenit.org). - Trong giờ kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 15 tháng giêng, Đức Thánh Cha đề nghị cùng các giáo hữu trong năm mới này là thời gian đổi mới lại con đường linh thiêng với Chúa Giêsu, “trong niềm hân hoan đi tìm kiếm để được gặp gỡ mãi mãi.”
“Sự kiện được làm môn đệ của Chúa Kitô là quá ư đầy đủ cho người Kitô hữu” Đức Thánh Cha quả quyết như vậy khi nói với hàng ngàn tín hữu quy tụ trong Quảng Trường thánh Phêrô dù là thời tiết rất lạnh lẽo.
“Vẽ đẹp của thời gian lúc này mời gọi chúng ta sống cuôc đời thường nhật của chúng ta như một hành trình đi đến sự thánh thiên, nghĩa là sống trong đức tin và trong tình bằng hữu với Chúa Giêsu mà chúng ta đã khám phá được và luôn mãi tìm tòi và tái khám phá như là một bậc Thầy, là Chúa, là Con Đường, là Sự Thật và Sự Sống của con người”.
Theo như Đức Thánh Cha Benedict XVI, chìa khóa của người Kitô hữu là “tìm kiếm” và “tìm cho thấy” Chúa Kitô.
“Niềm vui chân thật nhất là được ở trong niềm hiệp thông với Đấng mà chúng ta đã được gặp gỡ, đã bước theo, đã nhân biết, đã yêu mến, nhờ ở mối liên quan liên tục của thần trí và con tim”.
Đức Thánh Cha quả quyết là tình bằng hữu với Chúa Kitô là nguồn cội của sư “bình an” và “thanh thản”, “dù trong những lúc đen tối và trong những thử thách khó nhăn nhất” của cuộc sống.
Đức Thánh Cha kết thúc: “Chúa đến gặp gỡ chúng ta là đem lại cho chúng ta sự kết hợp với Chúa và ban cho chúng một cuộc sống sung mãn và dồi dào”.
“Sự kiện được làm môn đệ của Chúa Kitô là quá ư đầy đủ cho người Kitô hữu” Đức Thánh Cha quả quyết như vậy khi nói với hàng ngàn tín hữu quy tụ trong Quảng Trường thánh Phêrô dù là thời tiết rất lạnh lẽo.
“Vẽ đẹp của thời gian lúc này mời gọi chúng ta sống cuôc đời thường nhật của chúng ta như một hành trình đi đến sự thánh thiên, nghĩa là sống trong đức tin và trong tình bằng hữu với Chúa Giêsu mà chúng ta đã khám phá được và luôn mãi tìm tòi và tái khám phá như là một bậc Thầy, là Chúa, là Con Đường, là Sự Thật và Sự Sống của con người”.
Theo như Đức Thánh Cha Benedict XVI, chìa khóa của người Kitô hữu là “tìm kiếm” và “tìm cho thấy” Chúa Kitô.
“Niềm vui chân thật nhất là được ở trong niềm hiệp thông với Đấng mà chúng ta đã được gặp gỡ, đã bước theo, đã nhân biết, đã yêu mến, nhờ ở mối liên quan liên tục của thần trí và con tim”.
Đức Thánh Cha quả quyết là tình bằng hữu với Chúa Kitô là nguồn cội của sư “bình an” và “thanh thản”, “dù trong những lúc đen tối và trong những thử thách khó nhăn nhất” của cuộc sống.
Đức Thánh Cha kết thúc: “Chúa đến gặp gỡ chúng ta là đem lại cho chúng ta sự kết hợp với Chúa và ban cho chúng một cuộc sống sung mãn và dồi dào”.