QUEZON, Philippines -- Một bộ phim truyền hình nói về chặng đường một phó tế trẻ tuổi tiến tới chức linh mục chuyển tải các thông điệp vượt thời gian và mang lại hy vọng cho người dân Philippines trong mùa Giáng sinh mặc dù trước đó được tiên đoán là "ảm đạm", theo các khán giả xem phim.
Linh mục, chủng sinh và nhân viên ngành điện ảnh và truyền thông xã hội, cùng với các phóng viên, sinh viên và gia đình họ nằm trong số hơn 500 người được mời đến Rạp Chiếu bóng số 5 của Gateway Mall ở thành phố Quezon để xem buổi công chiếu đầu tiên của phim "Maging Akin Muli" (Be Mine Again) hôm 13-12. Do Quỹ Truyền thông dòng Tên (JesCom) sản xuất, bộ phim được truyền hình trên toàn quốc đêm 18-12 trên ABS-CBN, một trong hai mạng lưới truyền hình chính trong nước.
Tại lần chiếu đầu tiên này, Randolf David, giáo sư xã hội học và là nhà báo, nói rằng bộ phim dài 90 phút này "không chỉ chuyển tải thông điệp về Mùa Vọng mà còn là thông điệp vượt thời gian cho thấy các linh mục của chúng ta là những con người vốn có những đấu tranh riêng của mình".
Nội dung phim tập trung vào những cuộc đấu tranh của một thầy phó tế 26 tuổi mới được phong chức và được chỉ định phục vụ tại thành phố quê nhà của mình trong Mùa Vọng, dưới sự hướng dẫn của một cha xứ "bảo thủ". Câu chuyện, dựa trên kinh nghiệm đời thực của các linh mục và chủng sinh, kể lại hành trình tiến đến chức linh mục của thầy phó tế. Kịch bản tiếng Philippines này nói lên các mối quan tâm của Giáo hội địa phương như vấn đề hôn nhân, tình dục trước hôn nhân, án tử hình, tự tử và đời sống tại các giáo xứ nông thôn và các vấn đề khác.
Sylvia Trinidad, cựu giáo sư 77 tuổi tại một trường nữ sinh Công giáo, nói với UCA News rằng bộ phim "đặc biệt dùng để truyền giáo nhưng không cần thuyết giảng", làm cho người xem dễ nắm bắt thông điệp.
Một khán giả khác cũng mang họ Trinidad nói rằng ông và vợ ông có thể liên tưởng đến cảnh những người lớn tuổi trong giáo xứ ngồi lê đôi mách có nguy cơ hủy hoại các mối quan hệ và danh tiếng của giáo dân và các giáo sĩ. Boy Trinidad, một nhân viên quản lý tài sản của giáo xứ, còn nói rằng ông thu lại chương trình truyền hình đó để sau này ông có thể xem lại với các nhân viên Giáo hội bạn và cha sở của họ. Ông nói ông rất ấn tượng với các cảnh “hài hước” đem lại chút “thư giãn” cho các gia đình Philippines đang thấy trước một "mùa Giáng Sinh ảm đạm” do giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao.
Mia Bernabe, sinh viên đại học năm nhất, nói rằng bộ phim đã giúp chị có cơ hội bỏ thói quen xem trò giải trí trên các phương tiện truyền thông "thông thường" trong các ngày nghỉ.
Linh mục Aristotle Dy, giám đốc điều hành JesCom và là chủ nhiệm bộ phim Mùa Vọng, nói với UCA News: "Bộ phim nhằm giúp người dân Philippines suy nghĩ về ý nghĩa hy vọng trong mùa Giáng Sinh, và tự liên tưởng đến câu chuyện về Chúa Giêsu".
Bộ phim thừa nhận "cả nước hầu như đang tuyệt vọng", cha Dy nói. "Chúng ta cần truyền cảm hứng cho người dân, để họ có sức mạnh tiếp tục bước đi trong hành trình cuộc đời, khám phá ra những điều mới mẻ và cơ hội mới, chứ không để rơi vào tuyệt vọng và hoài nghi".
Các tu sĩ dòng Tên thành lập JesCom ở Philippines năm 1995 với sứ mệnh dùng truyền hình và truyền thanh để truyền giáo. "Chúng tôi muốn xuất hiện trên Truyền hình trong Mùa Chay và Mùa Vọng, hai mùa thiêng liêng nhất trong nước", Cha Dy nói.
Trong suốt 14 tháng qua, JesCom đã sản xuất các chương trình ngắn trong đó bốn tu sĩ dòng Tên và Đức Giám mục Luis Antonio Tagle của Imus có những chia sẻ ngắn cho các chương trình trên ABS-CBN. Cha Dy kể lại, khi Đức Thánh cha Gioan Phaolô II qua đời hồi tháng tư, mạng truyền hình này "tràn ngập" các câu hỏi về Giáo hội, các nghi thức và phong tục của Giáo hội. JesCom đã sản xuất một mảng khác cho chương trình buổi sáng của mạng lưới này, "để chia sẻ sự phong phú trong đức tin Công giáo và việc sống đạo".
Về chương trình tin tức cuối tuần của mạng lưới, vị linh mục còn cho biết, JesCom sau này đã bắt đầu thành lập một mảng nêu bật lên những diễn biến "tích cực" trong nước và "công việc thầm lặng của nhiều tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng tôn giáo".
Theo vị linh mục, "Be Mine Again" là bộ phim dài đầu tiên của JesCom và là lần đầu tiên làm việc với "một đạo diễn phim có uy tín". Đạo diễn Marilou Diaz-Abaya đã đoạt được nhiều giải thưởng trong nước và giảng dạy tại Đại học Ateneo de Manila của dòng Tên và Viện Điện ảnh châu Á-Thái Bình Dương do bà sáng lập.
Cha Dy nói, JesCom có thể sản xuất bộ phim với giá chỉ 2,5 triệu peso (46.640 Mỹ kim) bởi vì sinh viên của bà Abaya làm việc miễn phí, và các nghệ sĩ khác cùng các thành viên trong đội sản xuất làm việc tính "tiền thù lao" thay cho "tiền công chuyên nghiệp".
JesCom đã quyên góp tiền trả các chi phí sản xuất, phê duyệt ngân sách và kịch bản, tổ chức chiếu phim, và giám sát tất cả các khâu sản xuất. Thầy dòng Tên là Emmanuel Alfonso đã soạn thảo kịch bản này.
Linh mục, chủng sinh và nhân viên ngành điện ảnh và truyền thông xã hội, cùng với các phóng viên, sinh viên và gia đình họ nằm trong số hơn 500 người được mời đến Rạp Chiếu bóng số 5 của Gateway Mall ở thành phố Quezon để xem buổi công chiếu đầu tiên của phim "Maging Akin Muli" (Be Mine Again) hôm 13-12. Do Quỹ Truyền thông dòng Tên (JesCom) sản xuất, bộ phim được truyền hình trên toàn quốc đêm 18-12 trên ABS-CBN, một trong hai mạng lưới truyền hình chính trong nước.
Tại lần chiếu đầu tiên này, Randolf David, giáo sư xã hội học và là nhà báo, nói rằng bộ phim dài 90 phút này "không chỉ chuyển tải thông điệp về Mùa Vọng mà còn là thông điệp vượt thời gian cho thấy các linh mục của chúng ta là những con người vốn có những đấu tranh riêng của mình".
Nội dung phim tập trung vào những cuộc đấu tranh của một thầy phó tế 26 tuổi mới được phong chức và được chỉ định phục vụ tại thành phố quê nhà của mình trong Mùa Vọng, dưới sự hướng dẫn của một cha xứ "bảo thủ". Câu chuyện, dựa trên kinh nghiệm đời thực của các linh mục và chủng sinh, kể lại hành trình tiến đến chức linh mục của thầy phó tế. Kịch bản tiếng Philippines này nói lên các mối quan tâm của Giáo hội địa phương như vấn đề hôn nhân, tình dục trước hôn nhân, án tử hình, tự tử và đời sống tại các giáo xứ nông thôn và các vấn đề khác.
Sylvia Trinidad, cựu giáo sư 77 tuổi tại một trường nữ sinh Công giáo, nói với UCA News rằng bộ phim "đặc biệt dùng để truyền giáo nhưng không cần thuyết giảng", làm cho người xem dễ nắm bắt thông điệp.
Một khán giả khác cũng mang họ Trinidad nói rằng ông và vợ ông có thể liên tưởng đến cảnh những người lớn tuổi trong giáo xứ ngồi lê đôi mách có nguy cơ hủy hoại các mối quan hệ và danh tiếng của giáo dân và các giáo sĩ. Boy Trinidad, một nhân viên quản lý tài sản của giáo xứ, còn nói rằng ông thu lại chương trình truyền hình đó để sau này ông có thể xem lại với các nhân viên Giáo hội bạn và cha sở của họ. Ông nói ông rất ấn tượng với các cảnh “hài hước” đem lại chút “thư giãn” cho các gia đình Philippines đang thấy trước một "mùa Giáng Sinh ảm đạm” do giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao.
Mia Bernabe, sinh viên đại học năm nhất, nói rằng bộ phim đã giúp chị có cơ hội bỏ thói quen xem trò giải trí trên các phương tiện truyền thông "thông thường" trong các ngày nghỉ.
Linh mục Aristotle Dy, giám đốc điều hành JesCom và là chủ nhiệm bộ phim Mùa Vọng, nói với UCA News: "Bộ phim nhằm giúp người dân Philippines suy nghĩ về ý nghĩa hy vọng trong mùa Giáng Sinh, và tự liên tưởng đến câu chuyện về Chúa Giêsu".
Bộ phim thừa nhận "cả nước hầu như đang tuyệt vọng", cha Dy nói. "Chúng ta cần truyền cảm hứng cho người dân, để họ có sức mạnh tiếp tục bước đi trong hành trình cuộc đời, khám phá ra những điều mới mẻ và cơ hội mới, chứ không để rơi vào tuyệt vọng và hoài nghi".
Các tu sĩ dòng Tên thành lập JesCom ở Philippines năm 1995 với sứ mệnh dùng truyền hình và truyền thanh để truyền giáo. "Chúng tôi muốn xuất hiện trên Truyền hình trong Mùa Chay và Mùa Vọng, hai mùa thiêng liêng nhất trong nước", Cha Dy nói.
Trong suốt 14 tháng qua, JesCom đã sản xuất các chương trình ngắn trong đó bốn tu sĩ dòng Tên và Đức Giám mục Luis Antonio Tagle của Imus có những chia sẻ ngắn cho các chương trình trên ABS-CBN. Cha Dy kể lại, khi Đức Thánh cha Gioan Phaolô II qua đời hồi tháng tư, mạng truyền hình này "tràn ngập" các câu hỏi về Giáo hội, các nghi thức và phong tục của Giáo hội. JesCom đã sản xuất một mảng khác cho chương trình buổi sáng của mạng lưới này, "để chia sẻ sự phong phú trong đức tin Công giáo và việc sống đạo".
Về chương trình tin tức cuối tuần của mạng lưới, vị linh mục còn cho biết, JesCom sau này đã bắt đầu thành lập một mảng nêu bật lên những diễn biến "tích cực" trong nước và "công việc thầm lặng của nhiều tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng tôn giáo".
Theo vị linh mục, "Be Mine Again" là bộ phim dài đầu tiên của JesCom và là lần đầu tiên làm việc với "một đạo diễn phim có uy tín". Đạo diễn Marilou Diaz-Abaya đã đoạt được nhiều giải thưởng trong nước và giảng dạy tại Đại học Ateneo de Manila của dòng Tên và Viện Điện ảnh châu Á-Thái Bình Dương do bà sáng lập.
Cha Dy nói, JesCom có thể sản xuất bộ phim với giá chỉ 2,5 triệu peso (46.640 Mỹ kim) bởi vì sinh viên của bà Abaya làm việc miễn phí, và các nghệ sĩ khác cùng các thành viên trong đội sản xuất làm việc tính "tiền thù lao" thay cho "tiền công chuyên nghiệp".
JesCom đã quyên góp tiền trả các chi phí sản xuất, phê duyệt ngân sách và kịch bản, tổ chức chiếu phim, và giám sát tất cả các khâu sản xuất. Thầy dòng Tên là Emmanuel Alfonso đã soạn thảo kịch bản này.