Vatican -
ĐTC trong phẩm phục ngày đại lễ
Trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh đầu tiên trong triều Giáo Hoàng của ngài, diễn ra đúng nửa đêm 24 rạng ngày 25/12/2005, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến hòa bình tại Thánh Địa và quyền của những trẻ em chưa được sinh ra như một chỉ dấu rõ rệt về đạo lý không bao giờ lay chuyển của Giáo Hội Công Giáo đối với tội ác phá thai.

Bắt đầu Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh, trong khi ca đoàn Sistina của Tòa Thánh hát vang những bài thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh làm người, hàng chục trẻ em đã mang hoa lên bàn thờ chính đặt chung quanh tượng Chúa Hài Đồng. Sau đó, Đức Thánh Cha trong phẩm phục vàng với kim tuyến của ngày đại lễ đã cùng đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ được trang điểm huy hoàng rực rỡ.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

"Thiên Chúa quyền phép vô cùng đến nỗi Ngài đã tự làm cho chính Ngài trở nên dễ bị tổn thương và đã đến với chúng ta như một hài nhi vô phương tự vệ để chúng ta có thể yêu thương Ngài". Đức Thánh Cha nhấn mạnh "một nét huy hoàng nào đó" của lễ Giáng Sinh "cũng chiếu tỏ trên mỗi một hài nhi, kể cả những hài nhi chưa được sinh ra". Đức Thánh Cha nhấn mạnh từng tiếng "mỗi một hài nhi" rất rõ ràng và chậm rãi để nhấn mạnh đến phẩm giá con người của mỗi một thai nhi.

Hướng về Thánh Địa vẫn mịt mù khói lửa, Đức Thánh Cha xin mọi người "hãy cầu nguyện cho Thánh Địa":

"Trong đêm nay, khi chúng ta hướng về Bethlehem, chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho nơi sinh của Đấng Cứu Thế và cho những người nam nữ đang sinh sống và đang hứng chịu khổ đau nơi đó".

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng bằng lời cầu xin cùng Thiên Chúa:

"Nơi đâu có tranh chấp, xin Chúa hãy cho bình an được giáng sinh. Nơi đâu có hận thù, xin Chúa cho yêu thương bừng dậy. Nơi đâu bóng tối ngự trị, xin Chúa hãy dãi chiếu ánh sáng".

Trong khi đó, tại Krakovia, quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, bí thư của ngài cho các ký giả biết rằng vào thời điểm này năm ngoái, Đức Gioan Phaolô II trông rất mệt mỏi trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh và chính Đức Tổng Giám Mục cũng có cảm tưởng rằng đây là lễ Vọng Giáng Sinh sau cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Gioan Phaolô II đã băng hà ngày 2 Tháng Tư vừa qua.