Ánh sáng Chúa Kitô rạng toả trong đêm Giáng Sinh

Roma, ngày 21/12/2005 (Zenit) : Trong bài giáo lý huấn dụ vào buổi tiếp kiến chung theo thông lệ sáng thứ tư 21/12 dành cho khách hành huơng tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã đề cập đến Ánh Sáng Chúa Kitô rạng tỏ trong đêm Giáng Sinh

Trong buổi gặp gỡ với hơn 15.000 khách hành huơng tụ tập trong quảng trường hôm nay, mặc dù tiết đông lạnh và trời u ám, nhưng đôi lúc mặt trời cũng ló rạng. Để chống lạnh, Đức Giáo Hoàng đã chùm thêm chiếc mũ « camauro » mầu đỏ, đã bị lãng quên từ thời Đức Giáo Hoàng Chân Phuớc Gioan XXII. Vào thứ tư tuần trước đã có khoảng 18.000 người tham dự. Tuần này, vì quá đông, nên không thể tiếp kiến trong nhà đại sảnh Phaolô VI được, nên mặc dù tiết đông lạnh giá, cũng phải tổ chức cuộc tiếp kiến chung ngoài trời.

Trong bài giáo lý bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gợi vài ý tưởng về ánh sáng: bắt đầu từ ngày 21 tháng chạp, ngày bắt đầu dài hơn. Ánh sáng của Giáng Sinh có ý nghĩa : « sự toàn thắng của điều thiện hảo trên điều xấu, tình yêu chiến thắng hận thù, sự sống chiến thắng sự chết ».

Đức Giáo Hoàng đã ghi nhận thêm rằng những biểu tượng của Giáng Sinh thuộc về nền « văn hóa của chúng ta » : « Đang khi mà vài nền văn minh hiện đại và tinh thần tiêu thụ đang ráng sức làm cho các biểu tượng Kitô giáo về việc mừng lễ Giáng Sinh biến mất đi, thì chúng ta hãy gắn bó và ra sức bảo tồn các giá trị này như gia bảo đức tin và văn hóa của chúng ta để truyền đạt lại cho các thế hệ mai sau ».

Vì trời lạnh, nên ĐGH Bênêđictô XVI đã phải út ngắn bài giáo lý bằng tiếng Ý và Ngài đã bớt đi một số lời chào bằng các thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ĐTC Bênêđictô XVI đã gợi lại « niềm trông đợi vui mừng vì Lễ Giáng Sinh đã gần đến » và Ngài đã quảng diễn ý tuởng tiếp theo về các biểu tượng của Lễ Giáng sinh : « Trong số nhiều các biểu tượng giúp chúng ra có thể hiểu biết mầu nhiệm Giáng Sinh một cách dễ dàng hơn, chắc chắn biểu tuợng ánh sáng mang một ý nghĩa siêu nhiên thật phong phú. Đấng Cứu Thế mà chúng ta trông đợi đã được chào kính như là « Mặt Trời mọc lên », Ngôi Sao chỉ đường và huớng dẫn nhân loại hướng về ơn cứu độ đã được Thiên Chúa đoan hứa và đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Khi nhìn thấy những thành phố của chúng ta được trang điểm bằng nhiều ánh sáng rực rỡ, chúng ta hãy nhớ rằng những ánh sáng này quy chiếu về một ánh sáng khác, mà con mắt thể xác không thể nhìn thấy, nhưng đối với trái tim thì lại khác…

ĐTC đã cùng với đòan hành huơng cất tiếng cầu nguyện như sau « Lậy Chúa Giêsu xin hãy đến ! Đó là lời nguyện tha thiết mà chúng con lập đi lập lại để chuẩn bị tâm hồn chúng con để được vui hưởng niềm vui ngày giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc ».

Sau đó, ĐTC đã kết thúc bài giáo lý bằng những lời chúc Giáng Sinh : « Cha cầu chúc tất cả mọi người một Lễ Giáng Sinh thánh đức và vui tươi. Chớ gì Chúa Kitô là Mặt Trời mọc lên, ban cho chúng con sức mạnh để theo Ngài trên con đường của sự thật, công lý và tình yêu ! Chúc tất cả chúng con một Lễ Noel thật tốt đẹp ».