Trong ngày Chúa Nhật vừa qua, vào giờ dọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã than phiền về “ô nhiễm thương mãi’ trong xã hội tiêu thụ thời nay đang làm băng hoai tinh thần đích thực của lễ Giáng Sinh. Ngài kêu gọi tín hữu nên sửa soạn ngày lễ này với tinh thần “tĩnh tâm” và “giản dị”
Trong một xã hội tiêu thụ như hiện nay, thời gian lễ Giáng Sinh đang bị một trào lưu có thể gọi là “ô nhiễm thương mãi” làm hư hỏng tinh thần đích thực của ngày lễ. Ngài mời gọi các tín hữu đừng đánh mất tinh thần tĩnh tâm, giản dị và có một niềm vui không phải bên ngoài mà tự tại trong nội tâm.
Ngài cũng nói đến là nên có một hang đá nhỏ trong gia đình, việc này cũng nói lên một cách đơn sơ, nhưng có hiệu quả, biểu hiệu đức tin hòng tryền đạt lại cho con cháu. “Máng cỏ này giúp chúng ta chiêm niệm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ qua sự nghèo khó và đơn giản nơi hang đá thành Bê Lem.”
Thánh Phanxicô Assisi rất gần gũi với mầu nhiệm Chúa Nhập Thể nên thánh nhân đã thực hiện tại Greccio một màn kịch Giáng Sinh sống động, việc trình diễn này trở thành rất đại chúng và cho đến ngày hôm nay vẫn còn được trình diễn và vẫn giữ lại những giá trị truyền giáo. Máng có còn giúp cho chúng ta hiểu rỏ mầu nhiệm đích thật của Ngày Lễ Giáng Sinh, bởi vì máng cỏ nói lên được lòng khiêm nhường và lòng thương xót bao la của Chúa Kitô: “Người vốn giàu có nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó” (2Co 8,9) vì chúng ta.
Sự nghèo khó của Chúa làm cho chúng ta được giàu có khi chúng ta đến với Chúa và Ngày Lễ Giáng Sinh mang lại niềm vui và an bình cho những ai đón nhận lời các thiên thần như các mục đồng ở Bê Lem: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Chúa: một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ” (Luc 2,12). Đó chính là dấu hiệu cho tất cả chúng ta những người trong thế kỷ năm 2000. Và không còn có một Lễ Giáng Sinh nào khác.
Hàng ngàn trẻ em tụ họp hôm nay tại công trường này với “Chúa Hài Đồng Giêsu” để đem về đặt trong máng cỏ của các em. Các tượng ảnh này đã được ban phép lành. “ Với cử chỉ này, Cha kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa Kitô để tất cả các gia đình Kitô hữư sửa soạn ăn mừng Ngày Lễ Noel sắp tới trong đức tin.” ( tin VIS)
Trong một xã hội tiêu thụ như hiện nay, thời gian lễ Giáng Sinh đang bị một trào lưu có thể gọi là “ô nhiễm thương mãi” làm hư hỏng tinh thần đích thực của ngày lễ. Ngài mời gọi các tín hữu đừng đánh mất tinh thần tĩnh tâm, giản dị và có một niềm vui không phải bên ngoài mà tự tại trong nội tâm.
Ngài cũng nói đến là nên có một hang đá nhỏ trong gia đình, việc này cũng nói lên một cách đơn sơ, nhưng có hiệu quả, biểu hiệu đức tin hòng tryền đạt lại cho con cháu. “Máng cỏ này giúp chúng ta chiêm niệm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ qua sự nghèo khó và đơn giản nơi hang đá thành Bê Lem.”
Thánh Phanxicô Assisi rất gần gũi với mầu nhiệm Chúa Nhập Thể nên thánh nhân đã thực hiện tại Greccio một màn kịch Giáng Sinh sống động, việc trình diễn này trở thành rất đại chúng và cho đến ngày hôm nay vẫn còn được trình diễn và vẫn giữ lại những giá trị truyền giáo. Máng có còn giúp cho chúng ta hiểu rỏ mầu nhiệm đích thật của Ngày Lễ Giáng Sinh, bởi vì máng cỏ nói lên được lòng khiêm nhường và lòng thương xót bao la của Chúa Kitô: “Người vốn giàu có nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó” (2Co 8,9) vì chúng ta.
Sự nghèo khó của Chúa làm cho chúng ta được giàu có khi chúng ta đến với Chúa và Ngày Lễ Giáng Sinh mang lại niềm vui và an bình cho những ai đón nhận lời các thiên thần như các mục đồng ở Bê Lem: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Chúa: một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ” (Luc 2,12). Đó chính là dấu hiệu cho tất cả chúng ta những người trong thế kỷ năm 2000. Và không còn có một Lễ Giáng Sinh nào khác.
Hàng ngàn trẻ em tụ họp hôm nay tại công trường này với “Chúa Hài Đồng Giêsu” để đem về đặt trong máng cỏ của các em. Các tượng ảnh này đã được ban phép lành. “ Với cử chỉ này, Cha kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa Kitô để tất cả các gia đình Kitô hữư sửa soạn ăn mừng Ngày Lễ Noel sắp tới trong đức tin.” ( tin VIS)