Alberto Pizzoli


Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 28/06/2026, cho hay: Mặc dù có cảnh báo nhiệt độ cao ở Rome và nhiệt độ gần 100 độ F (khoảng 38 độ C), các tín hữu hành hương vẫn cùng Đức Giáo Hoàng tham dự buổi đọc kinh Angelus giữa trưa tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Suy ngẫm về các bài đọc Chúa nhật này, Đức Giáo Hoàng Leo đã gợi ý ba điều mà tình yêu cần để đơm hoa kết trái, với một điều bất ngờ trong danh sách: "Để đơm hoa kết trái, tình yêu cần ít nhất ba điều: sự buông bỏ, sự mất mát và lòng hiếu khách."

Ngài đã đưa ra suy tư này trước khi dẫn dắt các tín hữu đọc kinh Angelus giữa trưa.

Rome đang trong tình trạng cảnh báo nhiệt độ cao và nhiệt độ gần 100 độ F khi Đức Giáo Hoàng nói chuyện với các tín hữu.

"Giờ đây, tôi chào mừng tất cả anh chị em, người dân Rome và các tín hữu hành hương. Cảm ơn anh chị em đã đến trong cái nóng này!" Đức Giáo Hoàng nói với họ. Ngài cũng nhắc đến ngày lễ lớn vào ngày mai: "Chúc mọi người một Chúa nhật vui vẻ! Hẹn gặp lại ngày mai trong Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô."

Những người hành hương và du khách giải khát tại Quảng trường Thánh Phêrô với dòng nước mát từ các đài phun nước của Rome. Alberto Pizzoli


Sau đây là đầy đủ bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng:

~

Anh chị em thân mế, chúc Chúa nhật vui vẻ!

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 10:37–42), chúng ta nghe thấy một số lời khuyên răn của Chúa Giêsu về cách noi theo Người và làm chứng cho vương quốc của Người. Điều này không chỉ là vấn đề hành động bên ngoài, mà là việc hoàn toàn dâng hiến bản thân cho một mối quan hệ yêu thương với Người. Để sinh hoa kết trái, tình yêu đòi hỏi ít nhất ba điều: sự buông bỏ, sự mất mát và lòng hiếu khách.

Thứ nhất, sự buông bỏ. Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con cái hơn Ta thì không xứng đáng với Ta” (câu 37). Khi Chúa bắt đầu sai các tông đồ đi truyền giáo, Người muốn họ được tự do khỏi mọi ràng buộc. Tuy nhiên, điều này áp dụng cho tất cả mọi người, vì ngay cả những mối quan hệ quan trọng nhất cũng tìm thấy sự trọn vẹn của mình qua tình yêu mà Chúa Kitô ban cho chúng ta. Hãy xem xét đời sống hôn nhân: nó chỉ có thể được sống trọn vẹn bằng cách “rời bỏ” nhà cha mẹ (xem Mt 19:6) để dấn thân vào đời sống hôn nhân. Chúng ta cũng có thể xem xét việc nuôi dạy con cái. Chúng ta giúp chúng tự hoàn thiện bản thân và hạnh phúc bằng cách dạy chúng “tự đứng vững trên đôi chân của mình” và tự đưa ra lựa chọn. Thánh Augustinô nói: “Thật đau lòng khi phải xa rời những gì mình yêu thương. Nhưng ngay cả người nông dân cũng tạm thời mất đi những gì mình đã gieo” (Bài giảng 330: 2). Chỉ khi “mất đi” hạt giống đã gieo xuống đất, chúng ta mới có thể thấy nó nở hoa.

Theo nghĩa này, tình yêu cũng là sự mất mát. Chúng ta thấy khó hiểu điều này, đặc biệt là trong một thế giới mà sự mất mát được coi là điểm yếu và chúng ta bị ám ảnh bởi việc sở hữu và có được. Tuy nhiên, tình yêu chỉ đơm hoa kết trái khi ta biết hy sinh bản thân: khi ta sẵn lòng từ bỏ một chút bản thân để nhường chỗ cho người khác; từ bỏ một chút thời gian để lắng nghe bạn bè; từ bỏ một chút an ủi để chia sẻ trong lúc khó khăn. Theo Tin Mừng, những người chỉ giữ lấy cuộc sống của mình cho riêng mình thực sự sẽ đánh mất nó (xem câu 39), vì họ không mở lòng đón nhận niềm vui của tình yêu và do đó trở nên cằn cỗi. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đón nhận thập giá. Người đã hiến dâng chính mình, đánh mất chính mình, và bằng cách này chúng ta đã được nhận lãnh sự sống dồi dào của Người. Cũng vậy, nếu chúng ta sống theo luận lý học hiến dâng bản thân, chúng ta cũng sẽ có khả năng mang lại sự sống mới trong các mối quan hệ của mình.

Cuối cùng, đó là lòng hiếu khách. Tình yêu được thể hiện qua những lựa chọn và hành động cụ thể; bằng một cam kết được tạo nên từ những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày, chẳng hạn như mời một ly nước cho người khát (xem câu 42). Chúa Giê-su đã sai các môn đệ đi trước mà không mang theo lương thực, để khi phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, họ sẽ truyền cảm hứng cho lòng hiếu khách nơi những người họ gặp. Khi đón tiếp những người đến nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta đón tiếp Người và Cha trên trời, Đấng đã sai Người đến. Thật vậy, tình yêu dành cho Chúa luôn bao gồm việc đón tiếp anh chị em mình.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, người đã yêu thương Con mình, dù biết rằng mình cũng sẽ mất Con. Xin Mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm nhường và vui mừng cho tình yêu của Chúa Kitô.