
Hãng tin CNA, ngày 7 tháng 12 năm 2025, cho biết: Hôm Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho biết chuyến tông du của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng cho thấy "hòa bình là điều có thể", đồng thời chỉ ra những bước tiến mới hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo và những cuộc gặp gỡ mạnh mẽ với người dân Li-băng vẫn đang tìm kiếm công lý sau vụ nổ cảng Beirut năm 2020.
Phát biểu sau buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 12, Đức Giáo Hoàng nhớ lại buổi cầu nguyện tại İznik, thành phố cổ Ni-xê-a, cùng với Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew, người được coi là người đứng đầu trong số các giám mục Chính thống giáo Đông phương, và đại diện của các cộng đồng Kitô giáo khác nhân kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Ni-xê-a lần thứ nhất.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên bố chung giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras vào Chúa Nhật, Đức Leo phát biểu: “Chúng ta tạ ơn Chúa và tái khẳng định quyết tâm hành trình hướng tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu.”
Tại Li-băng, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đã gặp gỡ “một bức tranh ghép về sự chung sống” và gặp gỡ những người phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất bằng cách chào đón người tị nạn, thăm viếng những người bị giam cầm và chia sẻ thức ăn với những người đang gặp khó khăn. Ngài đặc biệt xúc động khi gặp gỡ thân nhân của các nạn nhân vụ nổ cảng Beirut. Ngài nói, “Người dân Li-băng đang chờ đợi một lời nói và sự hiện diện an ủi, nhưng chính họ đã an ủi tôi bằng đức tin và lòng nhiệt thành của họ.”
Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng ở Nam và Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên gần đây, cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi tình liên đới quốc tế.
Trước đó, trong bài giáo lý Mùa Vọng trước Kinh Truyền Tin, Đức Leo đã suy gẫm về lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng giọng điệu nghiêm nghị của Thánh Gioan vẫn còn vang vọng vì nó mang theo lời Chúa “khẩn cầu hãy sống nghiêm túc” và chuẩn bị tâm hồn cho Thiên Chúa, Đấng phán xét “không theo vẻ bề ngoài, nhưng bằng hành động và ý định”.
Đức Thánh Cha nói rằng Nước Trời được thể hiện một cách nhẹ nhàng, trong sự hiền lành và lòng thương xót của Chúa Kitô, Đấng mà ngôn sứ Isaia đã mô tả như một chồi non mọc lên từ một thân cây tưởng chừng như đã chết. Ngài liên kết sự mới mẻ đáng ngạc nhiên này với tinh thần của Công đồng Vatican II, Công đồng đã bế mạc 60 năm trước và tiếp tục dẫn dắt Giáo hội trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất và đổi mới.
Ngài nói: “Đây chính là linh đạo của Mùa Vọng, rất sáng ngời và cụ thể. Ánh đèn đường nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người chúng ta đều có thể là một tia sáng nhỏ, nếu chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, chồi non của một thế giới mới.”
Sau đây là nguyên văn lời Đức Leo XIV khi đọc kinh Truyền tin và sau khi đọc kinh này, theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!
Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng này loan báo sự ngự đến của Nước Trời (x. Mt 3:1-12). Trước khi Chúa Giêsu công khai thi hành sứ vụ, Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Người, đã xuất hiện. Gioan đã rao giảng trong hoang địa Giuđêa rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!” (Mt 3:1).
Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện mỗi ngày: “Xin cho Nước Cha trị đến”, như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Với lời cầu nguyện này, chúng ta hướng về điều mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, nhận ra rằng dòng lịch sử không phải do những thế lực quyền lực của thế gian này viết nên. Vậy nên, chúng ta hãy đặt tâm trí và sức lực của mình vào việc phụng sự Thiên Chúa, Đấng đã đến không phải để thống trị chúng ta, nhưng là để giải thoát chúng ta. Đây chính là “Tin Mừng”, tin mừng đích thực thúc đẩy và lôi cuốn chúng ta.
Chắc chắn, trong bài giảng của mình, giọng điệu của Gioan Tẩy Giả rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, mọi người chăm chú lắng nghe bởi vì họ nghe thấy trong lời ngài vang vọng lời kêu gọi của Thiên Chúa hãy sống nghiêm túc, hãy tận dụng khoảnh khắc hiện tại để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Đấng phán xét, không phải theo vẻ bề ngoài, mà bằng hành động và ý định của con tim.
Cũng chính Gioan này sẽ ngạc nhiên trước cách Nước Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, trong sự hiền lành và lòng thương xót. Tiên tri Isaia đã ví Chúa Giêsu như một mầm cây: hình ảnh không phải của quyền năng hay sự hủy diệt, mà là của sự sinh sôi và tươi mới. Trên mầm cây, mọc lên từ một thân cây tưởng chừng như đã chết, Chúa Thánh Thần bắt đầu nhẹ nhàng thổi những ân huệ của Người (x. Is 11:1-10). Mỗi người chúng ta có thể nghĩ đến một sự ngạc nhiên tương tự đã xảy đến với mình trong cuộc sống.
Đây cũng là điều mà Giáo hội đã trải qua trong Công đồng Vatican II, kết thúc đúng sáu mươi năm trước. Đó là một kinh nghiệm được đổi mới khi chúng ta cùng nhau hành trình hướng đến Nước Thiên Chúa với tất cả mọi người háo hức chào đón và phục vụ Nước ấy. Khi Nước Thiên Chúa đơm hoa kết trái, không chỉ những điều tưởng chừng yếu đuối hay tầm thường sẽ nảy mầm, mà ngay cả những điều mà theo cách nói của con người là không thể cũng sẽ được hoàn thành. Trong hình ảnh được ngôn sứ đưa ra: “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bê con, sư tử con và thú béo sẽ ở chung với nhau, và một em nhỏ sẽ dẫn dắt chúng” (Is 11:6).
Hỡi anh chị em, thế giới cần niềm hy vọng này biết bao! Không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy chuẩn bị cho Vương quốc của Người, Chúng ta hãy đón nhận điều đó. Hài Nhi Giêsu thành Nazareth sẽ dẫn dắt chúng ta! Đấng đã đặt mình trong tay chúng ta, từ đêm Người giáng sinh cho đến giờ phút đen tối khi Người chịu chết trên thập giá, đã chiếu sáng lịch sử chúng ta như Mặt Trời mọc. Một ngày mới đã bắt đầu: chúng ta hãy trỗi dậy và bước đi trong ánh sáng của Người!
Đây chính là linh đạo của Mùa Vọng, rất sáng ngời và cụ thể. Ánh đèn đường nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người chúng ta đều có thể là một tia sáng nhỏ bé, nếu chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, mầm non của một thế giới mới. Chúng ta hãy học cách làm điều này từ Đức Maria, Mẹ chúng ta, một người phụ nữ của hy vọng, luôn trung thành chờ đợi.
____________________
Sau Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
Vài ngày trước, tôi đã trở về từ chuyến Tông du đầu tiên của tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng. Cùng với người anh em yêu dấu của tôi, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew của Constantinople, và các Đại diện của các tín ngưỡng Kitô giáo khác, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện tại Iznik, địa điểm của thành phố cổ Ni-xê-a, nơi 1,700 năm trước, Công đồng Đại kết đầu tiên đã diễn ra. Hôm nay là kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Chung giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, chấm dứt việc vạ tuyệt thông lẫn nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa và tái khẳng định quyết tâm hành trình hướng tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã có niềm vui được gặp gỡ cộng đồng Công Giáo: thông qua đối thoại kiên nhẫn và phục vụ những người đau khổ, họ làm chứng cho Tin Mừng tình yêu và luận lý học của Thiên Chúa, Đấng thể hiện chính mình trong sự nhỏ bé.
Li-băng tiếp tục là một bức tranh khảm của sự chung sống và tôi được an ủi khi nghe nhiều chứng từ về vấn đề này. Tôi đã gặp gỡ những người loan báo Tin Mừng bằng cách chào đón người tị nạn, thăm viếng những người bị giam cầm và chia sẻ thức ăn với những người thiếu thốn. Tôi được an ủi khi nhìn thấy rất nhiều người trên đường phố chào đón tôi. Và tôi cũng rất xúc động trước cuộc gặp gỡ với thân nhân các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut. Người dân Li-băng đang chờ đợi một lời an ủi và sự hiện diện của họ, nhưng chính họ đã an ủi tôi bằng đức tin và lòng nhiệt thành của họ! Tôi cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng tôi bằng lời cầu nguyện! Anh chị em thân mến, tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng dạy chúng ta rằng hòa bình là điều có thể, và rằng các Kitô hữu, khi đối thoại với những người nam nữ thuộc các tín ngưỡng và nền văn hóa khác, có thể góp phần xây dựng hòa bình. Chúng ta đừng quên rằng hòa bình là điều có thể!
Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân Nam Á và Đông Nam Á, những người đã phải chịu đựng những thử thách nặng nề bởi các thảm họa thiên nhiên gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho các gia đình đang đau buồn vì mất mát của họ và cho những người đã hỗ trợ. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những người thiện chí hãy hỗ trợ anh chị em chúng ta ở những khu vực đó bằng những cử chỉ liên đới.
Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em, những người Roma và những người hành hương. Tôi chào tất cả mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu Peru từ Pisco, Cusco và Lima; các tín hữu hành hương từ Ba Lan, cũng đang tưởng nhớ Ngày Cầu nguyện và Hỗ trợ Vật chất cho Giáo hội Đông phương; và nhóm sinh viên Bồ Đào Nha.
Tôi cũng chào các nhóm giáo xứ đến từ Lentiai, Manerbio, Santa Cesarea Terme, Cerfignano, Roverchiara và Roverchiaretta; các em trai và em gái từ Marostica và Pianezze; các em thêm sức từ Cavaion Veronese, các bạn trẻ từ Oratory of Mezzocorona, nhóm giúp lễ từ Bologna và các thành viên của Hội Tương trợ Đức Mẹ Granato.
Tôi chúc mọi người một Chúa Nhật vui vẻ và một hành trình Mùa Vọng đầy ơn phúc.