Trong mấy tháng gần đây, tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Rockingham, thuộc Tổng Giáo Phận Tây Úc, có một hiện tượng đã được nhiều người mục kích và Giáo Quyền Sở Tại cũng xác nhận đây là một hiện tượng lạ - Phenomenon - đó là một tượng Đức Mẹ Lộ Đức của một giáo dân trong giáo xứ mua từ Thái Lan đem về nhà để tôn kính. Bỗng đâu từ Mùa Chay đến nay, từ nơi khoé mắt của bức tượng nầy, một chất dầu có mùi thơm của Hoa Hồng cứ chảy ra liên tục cho đến những ngày nầy Số người đến chiêm ngưỡng sự kiện lạ nầy mỗi tuần trên 3.000 người. Họ đến từ khắp nơi trong nước Úc và ngoài Úc Châu. Họ thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo, sắc tộc, khoẻ mạnh cũng có, yếu đau cũng không thíếu tin cũng có hay hiếu kỳ cũng không ít.

Trong số đoàn người lữ hành nầy có một bà cụ người Việt Nam, theo như gia đình cho biết ba đang bị bệnh ung thư ruột với ba cục bướu trong bụng. Vì nghe tin từ người thân ở Perth cho biết có hiện tượng lạ trên Bà ước ao đến khấn vái (bà là nguời không phải là công giáo) bà được các con đưa sang Perth

Câu chuyện đuợc bắt đầu với lá thư sau đây mà tôi nhận được sau khi Bà đã trở về Sydney được vài tuần do Chị Bích Quy là con của bà gởi cho tôi

Kính Gởi Cha.
Đầu thư con kính chúc Cha sức khoẻ

Con xin gởi Cha hai tấm hình; một chụp chung tại phi trường khi vừa đến Perth - Con là Bích Quy - Mẹ con là Bà Huỳnh Thị Tiên - Cô Dự ở Perth và em con Châu. Hình thứ hai là ảnh má con đến viếng Đức Mẹ và má con đang cầu nguyện.

Thưa Cha,

Má con là người ngoại đạo (Phật Giáo), bà được 82 tuổi, má con rất tin tưởng, trông cậy vào Đức Mẹ và Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho má con. Hiện tại má con khoẻ không phải nằm bệnh viện Fairfield để rút nước từ trong bụng như Bác Sĩ giải phẫu định bệnh sẽ rất đau đớn, cần uống formal và nằm một chỗ.

Má con hiện tại hằng ngày bà ăn uống bình thường, đừng ăn no quá thì hơi mệt ở bụng. Sáng má của con ra vườn tưới cây, tập thể dục nhẹ, dọn nhà cửa và tự nấu cơm ăn và tự tắm rửa nữa.

Má con hơi gầy nhưng vẫn khoẻ thật là một phép lạ Đức Mẹ đã ban cho má của con khoẻ.

Sau một ca mỗ lớn, ở từ chấn thủy xuống sâu 2 gang tay rưỡi lấy ra 4kgs của cục bướu to và 2 lít dung dịch nước nhầy trong bụng và Bác Sĩ nói còn lại 2 cục bướu trong bụng chưa lấy ra hết và hai cục bướu nầy sẽ tăng trưởng, sẽ làm cho bà mệt, đau đớn Nhưng không bà vẫn khoẻ.

Tạ Ơn Đức Mẹ!

Bây giờ mỗi ngày má con cầu nguyện Đức Mẹ, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm khi vừa thức dậy. Má con trân trọng dán ảnh Đức Mẹ lên khung hình và cầu nguyện.

Nếu có thể xin Cha gởi cho má con 1 miếng bông gòn thấm nước mắt của Đức Mẹ và cho con xin vài tấm ảnh của Đức Mẹ khóc để con phổ bíến cho bạn bè của con.

Chúng con kính xin Cha quãng bá sự nhiệm mầu của Đức Mẹ ban phép lạ cho má của con để mọi người suy tôn Đức Mẹ. Em con là cậu Châu Xuân hiện chưa theo đạo vẫn là Phật Giáo nhưng cậu thấy sự nhiệm mầu của Đức Mẹ, mỗi tuần cậu thường đến xin và cầu nguyện Đức Mẹ Lộ Đức ở nhà thờ Earlwood, Sydney.

Trước khi đi Perth tất cả chúng con đều lo lắng má con đi máy bay 4 giờ lâu quá sợ má con mệt nhưng không ngờ, các em ra phi trường đón đều ngạc nhiên thấy má con rất khoẻ Đón từ phi trường gia đình đi ăn tối. Má con ăn được 3 chén bún với lẫu canh chua cá thật ngon lành.

Con viết nhiều quá, con xin dừng bút. Kính chúc Cha sức khoỏe và cầu chúc Cha được nhiều ơn phước Đức Mẹ ban.

Kính Cha

Con, Bích Quy


Ngày Chủ Nhật 29.9. Nhân dịp kỳ nghỉ hè giữa hai terms của trường Tiểu Học Santa Clara, thuộc Giáo Xứ Bentley, tôi tổ chức cho các em trong Nhóm Giúp Lễ Đi Trại Hè Trên đường đi xuống Mandurah, tôi chở các em đến viếng Tượng Đức Mẹ nơi Giáo Xứ Rockingham.

Ngày Thứ Bảy 28.9 trước đó, tôi cũng đã đưa Giáo Dân (2 xe Bus) trong Giáo Xứ xuống đây kính viếng Tượng Đức Mẹ nầy Giáo Dân phải xếp hàng chờ đợi đến phiên dài ra tới ngoài sân đậu xe,,, và mỗi người không được đứng hay quỳ lâu trước tượng Đức Mẹ vì nhiều người đang nối đuôi nhau. Họ sẽ mất kiên nhẫn Hai người giữ trật tự luôn sẵn sàng để nhắc nhỡ đoàn lữ hành phải tiếp tục lê bước. Nếu họ muốn kính víếng Đức Mẹ nữa thì có thể trở lại vòng thứ 2 hay 3 nhưng phải theo thứ tự là phải tiếp tục xếp hàng. Cũng có nhíều người kiên nhẫn đánh thêm vài vòng để chiêm ngưỡng hay tiếp tục khấn xinkhi có thời gian đợi chờ. Có những người đã trở lại hai hay ba lần vào những tuần kế tiếp để cầu khẩn

Trong ngày hôm sau, Chủ Nhật 29.9, số người tương đối ít hơn hôm thứ Bảy tình cờ tôi gặp Bà Cụ Tiên, Chị Bích Quy, em trai là Châu và bà con của Bà ở Perth (Gđ Anh Chị Liên và Dự) ở bãi đậu xe của Giáo Xứ, Anh Chị Liên Dự đã giới thiệu Bà Cụ từ Sydney sang Chúng tôi chụp hình lưu niệm đồng thời tôi cũng đuợc biết về tình trạng bệnh của bà Cụ

Ngày 15.10 là ngày Bà Cụ phải vào Nhà Thương Fairfield, Sydney để được tái khám. và rút nước từ trong bụng theo định kỳ đã được ấn định Cái gì đã xảy ra thì tôi không biết. Đó là câu chuyện của các bác sĩ ở bệnh viện và gia đình Khi thấy Bà Cụ khoẻ lạ thường Bác sĩ cho hay đó là điềm lạ mà họ khó tưởng tượng được vì trong bụng của bà còn tới hai cục bướu nữa.

Gia đình người thân ở Perth cho tôi hay về sự kiện sức khoẻ của Bà Cụ sau khi từ bệnh viện trở về nhà với những công việc theo như họ nghĩ là Bất Bình Thường như tự nấu ăn, tắm rữa Tôi còn nghe Chị Bích Quy kể qua điện thoại tới ngày đổ rác Bà Cụ còn đẩy thùng rác ra ngoài đường Gia đình dự trù dịp lễ vừa qua sẽ tháp tùng đoàn nguời Công Giáo lên Trung Tâm của Cộng Đồng Công Việt Nam ở Bringelly, NSW để tạ ơn Đức Mẹ.

Theo như tôi được biết cho tới hôm nay thì chất dầu từ khoé mắt của Đức Mẹ vẫn tíếp tục chảy ra hoài Tôi có báo tin về sự kiện Bất Thường nơi Bà Cụ Tiên trong những ngày gần đây cho Cha Chánh Xứ Rockingham Đức Tổng Giám Mục Hickey. Báo Sunday Times đã điện thoại cho tôi cũng như một số báo chí của tỉểu bang khác cũng đã xin được đăng tải tin Bất Thường hay Sự Lạ đã xảy ra nơi Bà Cụ Tiên. Được sự đồng ý của gia đình, tôi đã cho các phóng viên của Báo Chí và Đài Truyền Hình trực tíếp gặp gỡ thân nhân của Bà Cụ ở Sydney qua điện thoại hay trực tíếp phỏng vấn tại tư gia ở Tiểu Bang NSW

Như trong bức thơ của chị Bích Quy gởi cho tôi ý gia đình muốn tôi quãng bá sự kiện lạ nầy với sự tin tưởng của họ là Bà Cụ đã nhận đuợc một nguồn sinh lực mới sau chuyến đi Perth vừa qua mà tôi là người đuợc may mắn gặp bà trong một chuyến đi; là một người lái xe Bus đưa các em đi trại hètình cờ gặp Bà và gia đình Và tôi đã dành thời gian chờ đợi cho Giáo Dân cũng như Bọn Nhóc Tỳ Giúp Lễ của tôi Kính Viếng Tượng Đức Mẹ Lạ Kỳ Nầy Vì thấy quá đông người muốn lãnh Bí Tích Giải Tội mà Cha sở thì quá yếu mệt với một Cha Phó luôn phiên túc trực suốt hai ngày cuối tuầntôi đã dành thời gian chờ đợi đó ẩn nép mình trong một căn phòng nhỏ để gặp gỡ những Anh Chị Em Hành Hương Từ Mọi Nẻo Đường trao cho họ niềm an bình qua Bí Tích Giải Tội.

Bù lại cho công việc thiện nguyện nầy lòng tôi hân hoan, đón nhận được những miếng bông gòn đã đuợc thấm chất dầu thơm từ khoé mắt Đức Mẹ, được gặp Chị Patricia Powell là chủ nhân của Bức Tượng và còn được may mắn hơn là lẽn vào được trong Gian Cung Thánh nơi để tượng Đức Mẹ với đôi tay run rẫy của một kẻ bất toàn đuợc chạm đến Bức Tượng Diệu Kỳ nầy với đôi mắt khiêm hạ nhìn thấy tận mắt huyền nhiệm thay những giọt Dầu Thơm Đang Tuôn Chảy từ hai khoé mắt của Đức Mẹ xuống vạc áo tận bàn chân và chiếc khay dưới chân Đức Mẹ đầy tràn dầu mà các cơ quan Báo Chí và Đài Truyền Hình đã mô tả.. đúng là sự thật tôi còn ngửi thấy mùi thơm từ chất dầu đang tươm chảy dính vào những ngón tay của tôi nữa
Sau đó, tôi còn đuợc hứa là sẽ nhận được chất dầu nguyên chất từ nơi khoé mắt của Mẹ chảy ra một ngày rất gần đâyThỉnh thoảng những thiện nguyện viên của Đức Mẹ đã thấm bông gòn vào chất dầu trong khai nầy để chấm trên tráng hay những nơi nào mà người hành hương muốn đón nhận hay xin được xức vào nơi mà mình uớc muốn

Để kết luận cho bài víết về sự kiện Chất Dầu Thơm Mùi Hồng nơi Bức Tượng Đức Mẹ Lộ Đức - Tạm gọi là Đức Mẹ ở Rockingham - dầu đó đã được một chuyên viên của một đài truyền hình, Ông Michael Willisee - Current Affairs Programmes - là một người chuyên đi phóng vấn và làm phóng sự về các Phép Lạ đó đây trên thế giới đã đưa ra nhận xét sau đây.

Theo như Đức Tổng Giám Mục Hickey cho biết, Ông Michael Willisse đã đích thân đến Rockingham và quan sát pho tượng ông đã ngửi mùi thơm từ chất dầu Hoa Hồng Ông chỉ xác định một điều mà Đức Tổng Giám Mục Hickey đã chia sẻ với Nhóm Linh mục chơi Tennis cách nay không lâu lắm, về sự kiện pho tượng nầy ĐTGM Hickey đại ý cho biết như sau: Ông Michael Willisse không quả quyết đó là Phép Lạ, nhưng ông đã khẳng định rằng chất dầu (MÙI THƠM) nơi tượng Đức Mẹ ở Rockingham MÀ ÔNG ĐÃ NGỬI GIỐNG NHƯ MÙI THƠM TỪ NHỮNG CHẤT DẦU KHÁC MÀ ÔNG ĐÃ CÓ DỊP NGỬI ĐÓ ĐÂY TRÊN THẾ GIỚI.

Là một học sinh Công Giáo xuất sắc được giáo dục nơi các trường Công Giáo tại Tây Úc nhưng với thời gian, đức tin của ông đã bị lung lay tận gốc rễ. Nhưng qua một chuyến đi làm phóng viên về những sự kiện lạ trên thế giới ông đã tìm lại đuợc niềm Tin Công Giáo Cũng một chất dầu được tìm thấy nơi Các Tượng của Mẹ Maria. với niềm tin biết bao người đó đây đã đến để khấn xin, trong số đó có một người lữ hành Việt Nam trong tuyệt vọng như y khoa đã minh chứng nhưng sau chuyến đi, bà trở về trong hy vọng cho dù Bà là một tín đồ Phật Giáo.

Sự kiện Đức Mẹ ở Rockingham lại trùng hợp với một thị kiến khác mà một thiếu nữ ở tại một quốc gia Á Châu đã nhận được từ Mẹ Maria đã nhờ tôi chuyển đến. Trong sứ điệp (vision) đó nói rõ lý do tại sao những giọt nuớc mắt - Mẹ Maria Khóc - nơi bức tượng Đức Mẹ ở Rockingham! Tôi cũng không tin sự kiện trùng hơp nầy nhưng tôi phải chuyển message nầy theo yêu cầu của người nhận thị kiến Vì người nầy không sống ở Úc Thị kiến không đuợc viết bằng Anh Ngữ nhưng đã đuợc chuyển ngữ sang Anh Ngữ song song với ngôn ngữ chính của người nhận thị kíến.. Đầu đề của Thi Kíến nhấn mạnh đến địa danh Rockingham! Cho dù người nầy không biết gì về Rockingham ở Úc

Tôi hy vọng sẽ nhận được những bông gòn thấm dầu thơm nơi khoé mắt Đức Mẹ và ảnh của Mẹ để gởi cho BàCụ trong nay mai và hy vọng mùi dầu đó sẽ xoa dịu phần nào sư đau nhức và kéo dài sự sống của Bà và hương thơm của Mẹ được lưu truyền như những miếng bông gòn đã thấm chất dầu nầy, cho dù dầu đã khô, nhưng mỗi khi tôi mở nắp chai... Mùi Bông Hồng từ trong chai vẫn toả hương thơm từ cuối tháng 9 cho đến nay. Đó là thời gian tôi găp Bà Cụ và gia đình tại Rockingham.

TB: Sau khi thỉnh ý Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, TGM Giáo Phận Perth, tôi viết lại sự kiện nầy dựa theo lá thư của gia đình đã được tôi kiểm chứng Như lời Đức Tổng căn dặn; là tôi có thể viết về sự kiện trên Đây là một câu chuyện đã xảy ra và được kiểm chứng. NHƯNG KHÔNG ĐUỢC CHO ĐÓ LÀ PHÉP LẠ. Tôi vâng lời và viết lại câu chuyện nầy vì báo chí hay truyền hình đã đề cập đến trong những ngày gần đây

Trước khi đưa bài nầy lên Vietcatholic Network, tôi có dịp nói chuyện với Đức Tổng Giám Mục Hickey qua điện thoại và Ngài đã xác nhận sự kiện lạvà vui lòng cho phép tôi phổ biến những dữ kiện về sự chữa lành nơi bà Cụ Liên - nhưng không đuợc coi đó là phép lạ - và đồng thời, tôi cũng mở lại chai đựng những miếng bông gòn thấm dầu nơi khoé mắt Đức Mẹ ngày 28.9 tôi đưa cho bà thơ ký của Giáo Xứ ngửi. Và tôi cũng đã ngửi

Thay Lời Kết
Trước khi bài viết nầy đuợc đưa lên Vietcatholic. Network một người Bạn đã đọc qua bài nầy và trong một nguồn cảm hứng thiêng liêng nào đó đã đồng hành và chia sẻ hay nói một cách khác Đề Tặngnhững vần thơ tuy mộc mạc nhưng gói trọn ý nghĩa của Hiện Tượng Đức Mẹ Rockingham. Tôi muốn dùng những vần thơ nầy thay cho lời kết của bài viết và đồng thời cũng gởi đến người Bạn đó một tâm tình Tri Ân Dạt Dào.

Vẫn Dầu Hoa Hồng Thơm Dịu ấy
Một buổi chiều Mùa Báo Hiếu đến đây
Rockingham, nhìn tượng Mẹ ngất ngây
Hương không khác ngày đầu đã lấy
Với năm tháng Dầu đà phai sắc
Nhưng Hương Hồng vẫn mãi còn đây!


Giáo Xứ Bentley, Tây Úc
Tháng Các Linh Hồn
Mùa Báo Hiếu Năm 2002.