Jos Luis Sanchez del Rio tử đạo lúc 14 tuổi sẽ được phong chân phước
Roma, ngày 7/9/2005 (Zenit) - Đức Hồng Y Juan Sandoval Iđiguez, TGM Guadalajara, loan báo sẽ phong chân phước cho thiếu niên Jos Luis Sanchez del Rio, tử đạo lúc mới 14 tuổi cùng với 12 vị tử đạo khác vào ngày 20/11 tới.
Vị tân chân phước Jos Luis sinh vào ngày 28/3/1913 ở Sahuayo, Michoacn, là con trai của Ông Macario Snchez và Bà María del Río. Ngày 10/2/1928, Jos Luis bị giết chết trong cuộc bách đạo ở Mễ Tây Cơ, vì anh là thành viên nhóm « cristeros », một nhóm Công giáo quan trọng ở Mễ Tây Cơ chống đối lại những áp bức của tổng thống Elías Calles.
Một năm trước khi bị tuẫn giáo, Jos Luis đã gia nhập vào lực lượng « cristeras » của đại tướng Prudencio Mendoza đặt căn cứ tại làng Cotija trong vùng Michoacaán. Hai em thiếu nhi một em mới 7 tuổi và một em 9 tuổi là chứng nhân tham dự cuộc tử đạo của Jos Luis sau này đã trở thành 2 vị sáng lập dòng.
Em thứ nhất trở thành linh mục Marcial Maciel sinh quán ở Cotija là vị sáng lập Dòng Đạo Binh Đức Kitô. Trong cuốn sách tựa đề « Sự sống của tôi : chính là Đức Kitô », ngài đã kể lại rằng chính chứng tá anh hùng của người bạn chí thiết Jos Luis đã nắm vai trò quyết định đến ơn gọi tận hiến của mình. Lúc đó mới 7 tuổi, Ngài tưởng nhớ lại cuộc tử đạo của José Luis như sau :
« Anh bị chính quyền bắt giam vì chính quyền muốn tỏ cho quần chúng biết họ sẽ trừng phạt nhóm Cristeros để răn đe dân chúng. Chíng quyền đã bắt anh phải chối bỏ đức tin vào Chúa Kitô, nếu không, anh sẽ bị kết án tử hình. José đã cương quyết từ chối không phản đạo. Mẹ của ngài mặc dù bị đau đớn và lo lắng cho con, nhưng bà đã khuyên bảo và nâng đỡ con mình ».
« Lúc đó họ đã cắt da lòng bàn chân của anh và bắt anh phải đi bộ quanh nghĩa trang trong làng. Jose rên xiết vì đau đớn. Nhưng cậu nhất quyết không chịu đầu hàng. Thi thoảng quân lý hình đến gần Cậu và nói : « Nếu mày kêu lên : hãy hạ bệ Chúa Kitô Vua ! Mày sẽ được tha ». Hãy nói đi « Hãy hạ bệ Đức Kitô Vua ». Nhưng Cậu đã trả lời : « Vạn tuế Vua Kitô ».
« Trước khi hạ sát Cậu, bọn lý hình đã hỏi Cậu lần chót và xin Cậu hãy chối đạo thì sẽ được tha án chết. Nhưng Cậu cương quyết từ chối nên bọn lý hình đã xử tử Ngài tại chỗ. Ngài đã chết nhưng miệng vẫn không ngớt kêu lên « Vạn tuế Đức Kitô Vua », cũng như các vị tử đạo Mexicô khác.
Đây quả thực là những hình ảnh không thể xóa nhòa được trong trí nhớ của tôi và trong trí nhớ của dân chúng Mễ Tây Cơ, dù mà người ta ít nhắc đến trong lịch sử chính thức.
Một chứng nhân khác trong cuộc tử đạo là Enrique Amezcua Medina. Lúc đó cậu Enrique Amezcua Medina mới 9 tuổi, sau này Ngài sẽ sáng lập Huynh đoàn linh mục thợ cho Vương Quốc của Đức Kitô. Hiện nay huynh đoàn này có nhiều nhà huấn luyện tại Mễ và Tân ban Nha và nhiều nơi trên thế giới.
Trong cuốn tự thuật của Huynh Đoàn do Ngài thiết lập, linh mục Amezcua đã nhắc lại rằng cuộc gặp gỡ và quen biết với José Luis quả là thiên định. Theo lời chứng của Ngài, việc quen biết với cậu thiếu niên tử đạo của Sahuayo đã là yếu tố quyết định đến ơn gọi linh mục của Cha. Lúc ấy cậu bé Amezcua đã xin theo con đường của José Luis, nhưng José Luis đã trả lời : « bạn sẽ làm được những việc mà chính tôi không thực hiện nổi », mặc dù nhìn thấy cậu còn thơ dại.
Sau đó, Ngài đã thiết lập: « chủng viện của Chúa Kitô Vua » với khu nội trú mang tên « José Luis » ở Salvatierra Guanajuato để huấn luyện các linh mục thợ.
Hiện di hài của cậu thiếu niên tử đạo đang được an táng trong nhà thờ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong làng nơi « chôn nhau cắt rốn » của cậu.
Roma, ngày 7/9/2005 (Zenit) - Đức Hồng Y Juan Sandoval Iđiguez, TGM Guadalajara, loan báo sẽ phong chân phước cho thiếu niên Jos Luis Sanchez del Rio, tử đạo lúc mới 14 tuổi cùng với 12 vị tử đạo khác vào ngày 20/11 tới.
Vị tân chân phước Jos Luis sinh vào ngày 28/3/1913 ở Sahuayo, Michoacn, là con trai của Ông Macario Snchez và Bà María del Río. Ngày 10/2/1928, Jos Luis bị giết chết trong cuộc bách đạo ở Mễ Tây Cơ, vì anh là thành viên nhóm « cristeros », một nhóm Công giáo quan trọng ở Mễ Tây Cơ chống đối lại những áp bức của tổng thống Elías Calles.
Một năm trước khi bị tuẫn giáo, Jos Luis đã gia nhập vào lực lượng « cristeras » của đại tướng Prudencio Mendoza đặt căn cứ tại làng Cotija trong vùng Michoacaán. Hai em thiếu nhi một em mới 7 tuổi và một em 9 tuổi là chứng nhân tham dự cuộc tử đạo của Jos Luis sau này đã trở thành 2 vị sáng lập dòng.
Em thứ nhất trở thành linh mục Marcial Maciel sinh quán ở Cotija là vị sáng lập Dòng Đạo Binh Đức Kitô. Trong cuốn sách tựa đề « Sự sống của tôi : chính là Đức Kitô », ngài đã kể lại rằng chính chứng tá anh hùng của người bạn chí thiết Jos Luis đã nắm vai trò quyết định đến ơn gọi tận hiến của mình. Lúc đó mới 7 tuổi, Ngài tưởng nhớ lại cuộc tử đạo của José Luis như sau :
« Anh bị chính quyền bắt giam vì chính quyền muốn tỏ cho quần chúng biết họ sẽ trừng phạt nhóm Cristeros để răn đe dân chúng. Chíng quyền đã bắt anh phải chối bỏ đức tin vào Chúa Kitô, nếu không, anh sẽ bị kết án tử hình. José đã cương quyết từ chối không phản đạo. Mẹ của ngài mặc dù bị đau đớn và lo lắng cho con, nhưng bà đã khuyên bảo và nâng đỡ con mình ».
« Lúc đó họ đã cắt da lòng bàn chân của anh và bắt anh phải đi bộ quanh nghĩa trang trong làng. Jose rên xiết vì đau đớn. Nhưng cậu nhất quyết không chịu đầu hàng. Thi thoảng quân lý hình đến gần Cậu và nói : « Nếu mày kêu lên : hãy hạ bệ Chúa Kitô Vua ! Mày sẽ được tha ». Hãy nói đi « Hãy hạ bệ Đức Kitô Vua ». Nhưng Cậu đã trả lời : « Vạn tuế Vua Kitô ».
« Trước khi hạ sát Cậu, bọn lý hình đã hỏi Cậu lần chót và xin Cậu hãy chối đạo thì sẽ được tha án chết. Nhưng Cậu cương quyết từ chối nên bọn lý hình đã xử tử Ngài tại chỗ. Ngài đã chết nhưng miệng vẫn không ngớt kêu lên « Vạn tuế Đức Kitô Vua », cũng như các vị tử đạo Mexicô khác.
Đây quả thực là những hình ảnh không thể xóa nhòa được trong trí nhớ của tôi và trong trí nhớ của dân chúng Mễ Tây Cơ, dù mà người ta ít nhắc đến trong lịch sử chính thức.
Một chứng nhân khác trong cuộc tử đạo là Enrique Amezcua Medina. Lúc đó cậu Enrique Amezcua Medina mới 9 tuổi, sau này Ngài sẽ sáng lập Huynh đoàn linh mục thợ cho Vương Quốc của Đức Kitô. Hiện nay huynh đoàn này có nhiều nhà huấn luyện tại Mễ và Tân ban Nha và nhiều nơi trên thế giới.
Trong cuốn tự thuật của Huynh Đoàn do Ngài thiết lập, linh mục Amezcua đã nhắc lại rằng cuộc gặp gỡ và quen biết với José Luis quả là thiên định. Theo lời chứng của Ngài, việc quen biết với cậu thiếu niên tử đạo của Sahuayo đã là yếu tố quyết định đến ơn gọi linh mục của Cha. Lúc ấy cậu bé Amezcua đã xin theo con đường của José Luis, nhưng José Luis đã trả lời : « bạn sẽ làm được những việc mà chính tôi không thực hiện nổi », mặc dù nhìn thấy cậu còn thơ dại.
Sau đó, Ngài đã thiết lập: « chủng viện của Chúa Kitô Vua » với khu nội trú mang tên « José Luis » ở Salvatierra Guanajuato để huấn luyện các linh mục thợ.
Hiện di hài của cậu thiếu niên tử đạo đang được an táng trong nhà thờ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong làng nơi « chôn nhau cắt rốn » của cậu.