PHILIPPINES GIÁO HỘI GẶP THÁCH THỨC TRONG VIỆC LÀM CHO BÍ TÍCH THÁNH THỂ CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NGƯỜI SỐNG BÊN LỀ XÃ HỘI

MANILA (UCAN) -- Trong khi một số người dân Philippines gặp khó khăn kinh tế cố gắng phát triển và duy trì quan hệ với Thiên Chúa, Giáo hội địa phương lại gặp thử thách trong việc làm cho Bí tích Thánh thể có ý nghĩa hơn đối với họ.

Emma Lim, 56 tuổi, nằm trong số những người đi lễ Chúa nhật cùng gia đình tại nhà thờ Santo Domingo của các linh mục dòng Đa Minh trong thành phố Quezon, ngay phía đông bắc Manila, trước khi bà bắt đầu bán báo dọc đại lộ Quezon.

Bà Lim, phải kiếm khoảng 100 peso (1,78 Mỹ kim) mỗi ngày để nuôi gia đình, thừa nhận đôi khi bà bị chia trí trong Thánh lễ khi bà bắt đầu suy nghĩ về các nhu cầu vật chất của chồng, con gái và cháu gái. Tuy nhiên, bà nói với UCA News hồi cuối tháng 7 rằng khi linh mục bắt đầu giảng, bà liền chăm chú lắng nghe.

Một cuộc khảo sát trên toàn quốc hồi tháng 3 của Pulse Asia, một nhóm nghiên cứu độc lập, nhận thấy nhiều gia đình Philippines có những lo lắng như bà Lim. 1/3 số thành viên của 120 gia đình được khảo sát cho biết họ không có đủ lương thực để ăn.

Những bản báo cáo về nghèo đói đã khiến một nhà thần học giáo dân thốt lên: "Nếu không có đủ lương thực để ăn thì làm sao những người nghèo có thể chia sẻ Bí tích Thánh Thể mang ý nghĩa chia sẻ và tưởng nhớ những việc Chúa Giêsu đã làm trong tất cả các bữa ăn của Ngài?"

Hôm 23-7 thần học gia Emmanuel de Guzman đã nói trong bài thuyết trình về "Thánh Thể là sự Hiện diện, Trao quyền và Sứ mệnh cho Giáo dân trên Trần gian." Bài nói chuyện của ông nằm trong đợt thuyết trình dài một năm liên tiếp cho đến tháng 12 được tổ chức bởi Trường Thần học Thánh Vinh Sơn ở thành phố Quezon, nơi ông dạy Thần học Tín lý Căn bản.

De Guzman nhận thấy: "Cảnh nghèo đói ngày càng làm cho nhiều người Philippines nghèo khổ và giới trẻ lơ là trong việc tham gia các hoạt động của Giáo hội." Do đó, Bí tích Thánh Thể đang dần dần mất đi ý nghĩa và mục đích đối với những người sống bên lề xã hội. Tuy nhiên, người nghèo đã "gợi lên hành động chia sẻ lương thực của Chúa Giêsu," bằng cách đóng góp các kỹ năng của mình vào các dự án của Giáo hội và cộng đồng, và thậm chí còn hỗ trợ vật chất cho các hoạt động như thế.

Thánh lễ có nhiều ý nghĩa đối với người Công giáo. Người Công giáo chiếm hơn 80% dân số Philippines.

Bài giảng trong Thánh lễ rất có ý nghĩa đối với bà Lim. Bà còn nhớ một bài giảng về tội ngoại tình mà vị linh mục đã pha hài hước để làm cho bài giảng có vẻ "nhẹ nhàng," nhưng đồng thời nhấn mạnh sự thiếu chung thủy giữa vợ chồng gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Bà Lim muốn các linh mục nói về vấn đề gia đình theo cách đó, để làm cho những người "có tội" nhận lỗi mà không làm họ bẽ mặt.

Gia đình bà sống trong một căn nhà lụp xụp dọc một quốc lộ trong vùng Manila. Họ chuyển đến đó từ thành phố Ormoc thuộc tỉnh Leyte, cách nhau 605 kilômét về phía đông nam, sau một trận lũ lụt vào năm 1991 làm 2.000 người ở đó thiệt mạng. Con gái bà, một người mẹ không chồng, đã phải bỏ học trung học sau khi sinh con. Bà nói: "Chúng tôi không thể trách Chúa về hoàn cảnh của chúng tôi."

Opina Sabugao, điều khiển giao thông ở Manila, cũng cho cuộc sống của mình khó khăn. Người phụ nữ 54 tuổi này nói bà "hầu như không" đi lễ, nhưng khi bà đi, bà cảm thấy được an ủi trong công việc gian khổ của mình. Trong Thánh lễ, bà nói với Chúa "mọi việc," và sau đó bà cảm thấy "nhẹ nhàng hơn."

Jojo Oliva, một nhân viên làm việc trong một cửa tiệm sửa chữa, rất "vui" khi đi lễ cùng gia đình. "Chúng tôi khuyến khích con cái chúng tôi tận tâm tham gia các hoạt động của Giáo hội trong khi chúng còn trẻ."

Đối với Cynthia Meneses và gia đình lại không giống như thế. Người bán bánh kẹo và thuốc lá dạo 62 tuổi này nói bà không thể đi lễ thường xuyên được bởi vì bà phải làm việc vất vả để nuôi cháu gái ăn học. Nhưng hồi tháng 6, bà đã đến nhà thờ để dự lễ tang của đứa cháu gái đó chết vì bệnh tim. Bà Meneses nói bà chấp nhận số phận này và đã "phó thác mọi thứ cho Chúa."

Trong bài thuyết trình của mình, de Guzman đề nghị các lãnh đạo Giáo hội giúp đỡ người nghèo nối kết ý nghĩa Thánh Thể với đời sống thường nhật của họ. Ông lưu ý, trong khi Bí tích Thánh Thể không thể giải quyết tất cả những lo lắng của xã hội, thì "bằng chứng rõ ràng Đức Giêsu hoạt động trong cuộc sống của chúng ta" được nhìn thấy dưới hình thức các nhóm phục vụ người nghèo.

Trong buổi thuyết trình, Chokoy Flores của thành phố Quezon đề nghị giới trẻ có thể đưa ra sáng kiến làm cho người khác biết được ý nghĩa của Thánh thể.

Layle de la Pena, một nhân viên mục vụ làm việc với Giới trẻ vì Chúa Kitô Philippines, đã mô tả về việc làm của phong trào đổi mới giới trẻ Công giáo trong các cộng đồng nghèo khổ. Bà đề cập chương trình dạy vi tính và giáo lý cho giới trẻ trong khu đổ rác Payatas của thành phố Quezon. Trong các chương trình này, de la Pena cho biết, Thánh Thể được "nối kết" với "những mối quan tâm cơ bản của các cư dân như giáo dục, lương thực và các giá trị."

Đợt thuyết trình này giúp kỷ niệm Năm Thánh Thể Quốc tế của Giáo hội hoàn vũ từ tháng 10 trước đến tháng 10-2005. Chương trình kỷ niệm của Philippines tập trung vào chủ đề "Thánh Thể và Mẹ Maria," dựa theo chương trình kết hợp mừng Năm Thánh Thể quốc tế với năm Thánh Mẫu toàn quốc.

De Guzman, giám đốc chương trình của đợt thuyết trình này, còn dạy tại Trường Thần học Maryhill ở thành phố Quezon của dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.