Kenya (MISNA) - Tối hôm 14/07/2005, Cha Luigi Locati, Đại diện Tông toà ở miền Bắc Kenya đã bị sát hại bởi một người đàn ông lạ mặt. Vị linh mục 77 tuổi này sinh ra ở Tổng giáo phận Vercelli, ngài bị sát hại bằng một phát súng vào khoảng 9 giờ tối, giờ địa phương trên đường từ trung tâm mục vụ về nơi cư trú của ngài. Đức Khâm sứ Toà Thánh ở Nairobi đã xác nhận nguồn tin về vụ sát hại này.
Đức Cha Anthony Ireri Mukobo, Giám mục phụ tá của Nairobi xúc động cho hay: “Tôi không thể tin là Đức Cha Luigi Locati đã qua đời: Tôi mới chào tạm biệt ngài hôm qua khi ngài rời Nairobi để trở về giáo phận của ngày ở Isiolo, ngài có vẻ hạnh phúc và khôi hài, Đức Cha Locati vừa ở Nairobi vào thứ Hai vừa qua để tham dự cuộc họp của các Giám Mục trong nước với chủ đề đào tạo chủng sinh. Tôi còn nhớ là ngài rời đi vào chiều hôm qua để vượt hành trình 250 km từ Nairobi đến Giáo phận Isiolo. Dường như ngài rất hài lòng qua cuộc họp với đề tài mà ngài ấp ủ”.
Đức Cha Mukobo, nhà truyền giáo thuộc Học việc Missioni Consolata nhớ lại cảm giác yêu quý mà Đức Cha Locati dành cho học viện của ngày: “Ngài cộng tác rất nhiều với chúng tôi, và ngài luôn là vị khách của chúng tôi bất cứ khi nào ngài có mặt ở Nairobi”.
Đức Cha Anthony Ireri Mukobo, Giám mục phụ tá của Nairobi xúc động cho hay: “Tôi không thể tin là Đức Cha Luigi Locati đã qua đời: Tôi mới chào tạm biệt ngài hôm qua khi ngài rời Nairobi để trở về giáo phận của ngày ở Isiolo, ngài có vẻ hạnh phúc và khôi hài, Đức Cha Locati vừa ở Nairobi vào thứ Hai vừa qua để tham dự cuộc họp của các Giám Mục trong nước với chủ đề đào tạo chủng sinh. Tôi còn nhớ là ngài rời đi vào chiều hôm qua để vượt hành trình 250 km từ Nairobi đến Giáo phận Isiolo. Dường như ngài rất hài lòng qua cuộc họp với đề tài mà ngài ấp ủ”.
Đức Cha Mukobo, nhà truyền giáo thuộc Học việc Missioni Consolata nhớ lại cảm giác yêu quý mà Đức Cha Locati dành cho học viện của ngày: “Ngài cộng tác rất nhiều với chúng tôi, và ngài luôn là vị khách của chúng tôi bất cứ khi nào ngài có mặt ở Nairobi”.