10 hang toại đạo mở cửa đặc biệt vào ngày 30/6/2005
Roma, ngày 24/6/2005 - Hãng thông tấn Vatican Fides loan tin : vào ngày 30/6/2005, nhân ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Roma thời giáo hội sơ khai, 10 hang toại đạo từ trước tới nay đóng cửa sẽ được mở cửa một cách đặc biệt trong ngày lễ này. Một buổi lễ suy niệm và cầu nguyện về đề tài các Thánh Tử Đạo sẽ được tổ chức trong vương cung thánh đường dâng kính Thánh Nerêô và Achilô.
Vào ngày thứ năm 30/6, vào chính ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Roma thời giáo hội sơ khai, Ủy ban Giáo hoàng vể khảo cổ học, đặc trách việc bảo trì, bảo quản và trùng tu các hang toại đạo Kitô giáo trên đất Ý sẽ tổ chức hàng loạt các biến cố để tưởng niệm lại những chứng tá hào hùng của các vị tử đạo vinh quang đầu tiên vì đức tin, đã tuẫn giáo dưới triều hoàng đế Néron.
Vào lúc 17g30 chiều ngày 30/6, trong vương cung thánh đường dâng kính Thánh Nerêô và Achilô dưới hang toại đạo Domitille trên đường Ardeatine, Đức Cha Maura Piacenza, chủ tịch của Ủy Ban Giáo hoàng về khảo cổ học sẽ chủ tọa và đọc bài suy niệm về đề tài tử đạo, vẫn mãi là kết cuộc có thể xẩy đến mà Tin Mừng đã loan báo, khi việc loan báo Tin Mừng này đi đôi với cuộc sống chứng tá.
Trong buổi lễ tưởng niệm này, các bài đọc được trích từ các đoạn văn đầy ý nghĩa : các câu chuyện kể, các phiên tòa và cuộc hành hình các vị tử đạo trong thế kỷ đầu tiên, nhắc nhớ lại chứng tá của « các anh hùng đức tin » phi thường này : kết cuộc tang thương của các Kitô hữu bị hoàng đế Néron đổ vạ cáo gian về hỏa tai đốt thành Roma (do chính hoàng đế chủ mưu), kết cuộc đẫm máu cuộc đời tử đạo của Thánh Justinô, những Thánh tử đạo của Lyon, cuộc tử đạo thật cảm động của hai Thánh nữ tử đạo Felicita và Perpetua và việc tuẫn giáo của Thánh Cyprianô thành Carthage. Các bài hát bình ca sẽ xen kẽ giữa các bài đọc trên. Tiếp theo buổi phụng vụ này, các khách tham dự sẽ viếng thăm các hang toại đạo.
Biến cố này muốn tưởng niệm lại các chứng tá tiên khởi của đức tin tại những nơi trú ngụ cổ nhất của Kitô giáo, đó là chính các hang toại đạo, mà nguyên ngữ cổ xưa gọi là « Coemeteria » có nghĩa là « nghĩa địa » hoặc « nơi an giấc ngàn thu». Danh từ này muốn diễn đạt quan niệm mang một ý nghĩa phong phú của đức tin : được hiểu theo nghĩa tất cả cộng đoàn « ôm hôn nhau » vào lúc bị tuẫn giáo, để nói lên một cách nghịch lý rằng lời hứa bước vào ngưỡng cửa của « cuộc sống thật », sự sống lại, ơn cứu độ chung cuộc.
Ủy Ban Giáo hoàng về khảo cổ học mong muốn rằng biến cố mở cửa các hang toại đạo của Roma và của Ý, bình thường đóng cửa không cho công chúng vào thăm sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng phong phú: đặc biệt là các hang toại đạo của Thánh Marcellinô và Phêrô trên đường Casilina, hang toại đạo của Thánh Comodillô trên đường Ostiense, hang toại đạo của Thánh Sénatore ở Albano, hang toại đạo của Thánh nữ Catarina ở Chiusi, hang toại đạo của nhà Thánh Faustinô ở Massa Martana, hang toại đạo của Thánh Gaudiosô ở hành phố Napoli, hang toại đạo của Thánh Porta Ossuna ở Palermô và hang toại đạo của Vigna Cassia ở Syracuse.
Roma, ngày 24/6/2005 - Hãng thông tấn Vatican Fides loan tin : vào ngày 30/6/2005, nhân ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Roma thời giáo hội sơ khai, 10 hang toại đạo từ trước tới nay đóng cửa sẽ được mở cửa một cách đặc biệt trong ngày lễ này. Một buổi lễ suy niệm và cầu nguyện về đề tài các Thánh Tử Đạo sẽ được tổ chức trong vương cung thánh đường dâng kính Thánh Nerêô và Achilô.
Vào ngày thứ năm 30/6, vào chính ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Roma thời giáo hội sơ khai, Ủy ban Giáo hoàng vể khảo cổ học, đặc trách việc bảo trì, bảo quản và trùng tu các hang toại đạo Kitô giáo trên đất Ý sẽ tổ chức hàng loạt các biến cố để tưởng niệm lại những chứng tá hào hùng của các vị tử đạo vinh quang đầu tiên vì đức tin, đã tuẫn giáo dưới triều hoàng đế Néron.
Vào lúc 17g30 chiều ngày 30/6, trong vương cung thánh đường dâng kính Thánh Nerêô và Achilô dưới hang toại đạo Domitille trên đường Ardeatine, Đức Cha Maura Piacenza, chủ tịch của Ủy Ban Giáo hoàng về khảo cổ học sẽ chủ tọa và đọc bài suy niệm về đề tài tử đạo, vẫn mãi là kết cuộc có thể xẩy đến mà Tin Mừng đã loan báo, khi việc loan báo Tin Mừng này đi đôi với cuộc sống chứng tá.
Trong buổi lễ tưởng niệm này, các bài đọc được trích từ các đoạn văn đầy ý nghĩa : các câu chuyện kể, các phiên tòa và cuộc hành hình các vị tử đạo trong thế kỷ đầu tiên, nhắc nhớ lại chứng tá của « các anh hùng đức tin » phi thường này : kết cuộc tang thương của các Kitô hữu bị hoàng đế Néron đổ vạ cáo gian về hỏa tai đốt thành Roma (do chính hoàng đế chủ mưu), kết cuộc đẫm máu cuộc đời tử đạo của Thánh Justinô, những Thánh tử đạo của Lyon, cuộc tử đạo thật cảm động của hai Thánh nữ tử đạo Felicita và Perpetua và việc tuẫn giáo của Thánh Cyprianô thành Carthage. Các bài hát bình ca sẽ xen kẽ giữa các bài đọc trên. Tiếp theo buổi phụng vụ này, các khách tham dự sẽ viếng thăm các hang toại đạo.
Biến cố này muốn tưởng niệm lại các chứng tá tiên khởi của đức tin tại những nơi trú ngụ cổ nhất của Kitô giáo, đó là chính các hang toại đạo, mà nguyên ngữ cổ xưa gọi là « Coemeteria » có nghĩa là « nghĩa địa » hoặc « nơi an giấc ngàn thu». Danh từ này muốn diễn đạt quan niệm mang một ý nghĩa phong phú của đức tin : được hiểu theo nghĩa tất cả cộng đoàn « ôm hôn nhau » vào lúc bị tuẫn giáo, để nói lên một cách nghịch lý rằng lời hứa bước vào ngưỡng cửa của « cuộc sống thật », sự sống lại, ơn cứu độ chung cuộc.
Ủy Ban Giáo hoàng về khảo cổ học mong muốn rằng biến cố mở cửa các hang toại đạo của Roma và của Ý, bình thường đóng cửa không cho công chúng vào thăm sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng phong phú: đặc biệt là các hang toại đạo của Thánh Marcellinô và Phêrô trên đường Casilina, hang toại đạo của Thánh Comodillô trên đường Ostiense, hang toại đạo của Thánh Sénatore ở Albano, hang toại đạo của Thánh nữ Catarina ở Chiusi, hang toại đạo của nhà Thánh Faustinô ở Massa Martana, hang toại đạo của Thánh Gaudiosô ở hành phố Napoli, hang toại đạo của Thánh Porta Ossuna ở Palermô và hang toại đạo của Vigna Cassia ở Syracuse.