Lễ phát hành cuốn sách « Âu Châu của Thánh Biển Đức»
Roma, ngày 21/6/2005 - Chiều hôm 21/6, cuốn sách «Âu Châu của Thánh Biển Đức trong cơn khủng hoảng văn hóa » đã được phát hành ở Roma. Tác giả cuốn sách là ĐHY Joseph Ratzinger, Ngài đã viết cuốn sách này trước khi được bầu làm giáo hoàng.
Cuốn sách bằng tiếng Ý dầy 143 trang, đã được Nhà Sách Ấn Bản Vatican và Ấn Bản Cantagalli in ấn và phát hành. Chính Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội ĐồnG Giám Mục Ý, kiêm hồng y giám quản giáo phận Roma và ông Marcello Pera, chủ tịch quốc hội Ý, đồng chủ tọa lễ phát hành cuốn sách này tại điện Wedekind. Đây là một sáng kiến được Hội từ thiện Subiaco « Sự sống và gia đình » bảo trợ.
Nội dung cuốn sách gồm ba bài diễn văn của ĐHY Ratzinger : bài diễn văn trong dịp lãnh giải thưởng « Học đường và văn hóa Công giáo » vào năm 1992 tại Bassano del Grappa; bài diễn văn ở đại hội của « Phong trào phò sự sống của Ý » vào năm 1997 và sau cùng là bài diễn văn ở tu viện Thánh Nữ Scholastica ở Subiaco, nhân dịp lãnh giải thưởng « Thánh Biển Đức cho Âu Châu », do Hiệp hội Subiaco « Sự sống và gia đình » trao tặng.
Tác giả, ĐHY Ratzinger đã nhận định như sau : « Cho tới nay, Âu châu đã phát triển một thứ văn hóa theo chiều hướng quên lãng khía cạnh nhân bản, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lương tâm của quần chúng ». Tác giả đã phân tích trong cuốn sách « cơn khủng hoảng của những nền văn hóa » đối chiếu với những giáo huấn và hoạt động của Thánh Biển Đức.
Nhân dịp lễ phát hành cuốn sách này, Đức Hồng Y Ruini đã phát biểu như sau: « Trong lịch sử, Kitô giáo đã ghi dấu nền văn hóa và trí thức ở châu Âu một cách vô cùng rõ nét và bởi lẽ ấy Kitô giáo vẫn còn gắn bó một cách đặc biệt với chính Âu Châu. Tuy nhiên ngày nay mối liên hệ này đang bị đặt vấn đề và đang có nguy cơ bị chối bỏ, hệ tại lối suy luận duy lý coi như đang bá chủ tại Âu Châu : một thứ luận lý khoa học và có tác dụng vật chất ».
Đức Hồng Y Ruini đã nhận định tiếp như sau : trong khuôn khổ luận lý duy lý như ấy, « Thiên Chúa không thể hiện hữu và cũng không thể chứng minh được. Chính vì thế mà mọi liên tưởng tới Thiên Chúa đều bị loại trừ khỏi đời sống công cộng. Cũng tương tự như vậy, lương tâm đạo đức và luân lý được coi như là quan niệm căn bản chính yếu sẽ bị biến mất. Nhưng vì trong mọi trường hợp và hoàn cảnh, luân lý và đạo đức vẫn cần thiết để sống, chính vị vậy mà luân lý lại được vớt vát cách này hay cáh khác, không phải như là một sự thiện hoặc sự dữ để đối chiếu, nhưng chỉ như là một tính toán với những hậu quả hoặc có lợi hoặc có hại cho những cư xử của chúng ta,
ĐHY Ruini tiên báo một cuộc đối đầu giữa « chủ thuyết duy lý thuần khoa học và thực tiễn với những nền văn hóa lớn trong lịch sử » : điều dó khó có thể tránh được, vì là hậu quả của việc chối bỏ cội nguồn Kitô giáo của châu Âu.
Ngài kết luận : « Quả thật, một chủ thuyết suy luận duy lý như vậy đang có tham vọng muốn trở thành phổ quát, muốn làm vừa lòng mọi người và với một chủ thuyết tự mãn như vậy, sẽ loại trừ không để cho Kitô giáo có thể trở lên nguyên tố quyết định cho công cuộc xây dựng châu Âu ngày nay »
Roma, ngày 21/6/2005 - Chiều hôm 21/6, cuốn sách «Âu Châu của Thánh Biển Đức trong cơn khủng hoảng văn hóa » đã được phát hành ở Roma. Tác giả cuốn sách là ĐHY Joseph Ratzinger, Ngài đã viết cuốn sách này trước khi được bầu làm giáo hoàng.
Cuốn sách bằng tiếng Ý dầy 143 trang, đã được Nhà Sách Ấn Bản Vatican và Ấn Bản Cantagalli in ấn và phát hành. Chính Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội ĐồnG Giám Mục Ý, kiêm hồng y giám quản giáo phận Roma và ông Marcello Pera, chủ tịch quốc hội Ý, đồng chủ tọa lễ phát hành cuốn sách này tại điện Wedekind. Đây là một sáng kiến được Hội từ thiện Subiaco « Sự sống và gia đình » bảo trợ.
Nội dung cuốn sách gồm ba bài diễn văn của ĐHY Ratzinger : bài diễn văn trong dịp lãnh giải thưởng « Học đường và văn hóa Công giáo » vào năm 1992 tại Bassano del Grappa; bài diễn văn ở đại hội của « Phong trào phò sự sống của Ý » vào năm 1997 và sau cùng là bài diễn văn ở tu viện Thánh Nữ Scholastica ở Subiaco, nhân dịp lãnh giải thưởng « Thánh Biển Đức cho Âu Châu », do Hiệp hội Subiaco « Sự sống và gia đình » trao tặng.
Tác giả, ĐHY Ratzinger đã nhận định như sau : « Cho tới nay, Âu châu đã phát triển một thứ văn hóa theo chiều hướng quên lãng khía cạnh nhân bản, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lương tâm của quần chúng ». Tác giả đã phân tích trong cuốn sách « cơn khủng hoảng của những nền văn hóa » đối chiếu với những giáo huấn và hoạt động của Thánh Biển Đức.
Nhân dịp lễ phát hành cuốn sách này, Đức Hồng Y Ruini đã phát biểu như sau: « Trong lịch sử, Kitô giáo đã ghi dấu nền văn hóa và trí thức ở châu Âu một cách vô cùng rõ nét và bởi lẽ ấy Kitô giáo vẫn còn gắn bó một cách đặc biệt với chính Âu Châu. Tuy nhiên ngày nay mối liên hệ này đang bị đặt vấn đề và đang có nguy cơ bị chối bỏ, hệ tại lối suy luận duy lý coi như đang bá chủ tại Âu Châu : một thứ luận lý khoa học và có tác dụng vật chất ».
Đức Hồng Y Ruini đã nhận định tiếp như sau : trong khuôn khổ luận lý duy lý như ấy, « Thiên Chúa không thể hiện hữu và cũng không thể chứng minh được. Chính vì thế mà mọi liên tưởng tới Thiên Chúa đều bị loại trừ khỏi đời sống công cộng. Cũng tương tự như vậy, lương tâm đạo đức và luân lý được coi như là quan niệm căn bản chính yếu sẽ bị biến mất. Nhưng vì trong mọi trường hợp và hoàn cảnh, luân lý và đạo đức vẫn cần thiết để sống, chính vị vậy mà luân lý lại được vớt vát cách này hay cáh khác, không phải như là một sự thiện hoặc sự dữ để đối chiếu, nhưng chỉ như là một tính toán với những hậu quả hoặc có lợi hoặc có hại cho những cư xử của chúng ta,
ĐHY Ruini tiên báo một cuộc đối đầu giữa « chủ thuyết duy lý thuần khoa học và thực tiễn với những nền văn hóa lớn trong lịch sử » : điều dó khó có thể tránh được, vì là hậu quả của việc chối bỏ cội nguồn Kitô giáo của châu Âu.
Ngài kết luận : « Quả thật, một chủ thuyết suy luận duy lý như vậy đang có tham vọng muốn trở thành phổ quát, muốn làm vừa lòng mọi người và với một chủ thuyết tự mãn như vậy, sẽ loại trừ không để cho Kitô giáo có thể trở lên nguyên tố quyết định cho công cuộc xây dựng châu Âu ngày nay »