Mông Cổ: hy vọng và tương lai bừng sáng
(ANS - từ Darkhan ngày 20/6/2005) - Đây là mùa kết thúc niên học tại Mông Cổ và khánh thành một Trung tâm mới ở Darkhan, cách biên giới Liên Xô khoảng 200 cây số. Nhân dịp này các hội viên Salesian quy tụ lại Trung Tâm Huấn Nghệ Don Bosco ở thủ đô Ulaanbataar để tham dự tuần tĩnh tâm do cha cố vấn miền là Klement giảng. Đây cũng là dịp để chào mừng linh mục Lawrence Niguyễn Kim Điền, một nhà truyền giáo trẻ tuổi vừa đến từ Việt Nam. Cánh đồng truyền giáo tại xứ Cộng Hòa Mông Cổ này đang bừng lên nhiều triển vọng tương lai với sự hiện diện của các linh mục tu sĩ trẻ Việt Nam cũng như hai linh mục từ Đại Hàn. Hiện nay các sơ dòng Salesian từ Đại Hàn cũng đang tìm hiểu để mở các công cuộc đặc biệt chăm lo các thiếu nữ.
Ngày 24/5 vừa qua là lễ hội của giới trẻ và các cảm tình viên Mông Cổ đối với các công cuộc giới trẻ hiện nay của các tu sĩ Salesian Don Bosco. Nhân dịp đó một một tượng đài Don Bosco đã được khánh thành, tượng đài này do một học sinh nghệ sĩ người Mông Cổ thực hiện.
(ANS - từ Darkhan ngày 20/6/2005) - Đây là mùa kết thúc niên học tại Mông Cổ và khánh thành một Trung tâm mới ở Darkhan, cách biên giới Liên Xô khoảng 200 cây số. Nhân dịp này các hội viên Salesian quy tụ lại Trung Tâm Huấn Nghệ Don Bosco ở thủ đô Ulaanbataar để tham dự tuần tĩnh tâm do cha cố vấn miền là Klement giảng. Đây cũng là dịp để chào mừng linh mục Lawrence Niguyễn Kim Điền, một nhà truyền giáo trẻ tuổi vừa đến từ Việt Nam. Cánh đồng truyền giáo tại xứ Cộng Hòa Mông Cổ này đang bừng lên nhiều triển vọng tương lai với sự hiện diện của các linh mục tu sĩ trẻ Việt Nam cũng như hai linh mục từ Đại Hàn. Hiện nay các sơ dòng Salesian từ Đại Hàn cũng đang tìm hiểu để mở các công cuộc đặc biệt chăm lo các thiếu nữ.
Ngày 24/5 vừa qua là lễ hội của giới trẻ và các cảm tình viên Mông Cổ đối với các công cuộc giới trẻ hiện nay của các tu sĩ Salesian Don Bosco. Nhân dịp đó một một tượng đài Don Bosco đã được khánh thành, tượng đài này do một học sinh nghệ sĩ người Mông Cổ thực hiện.