Habemus Papam: Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức (Bênêđictô)thứ XVI

Stuttgart - Các chuông của các thánh đường Công giáo tại thành phố Stuttgart đã ngân vang trong 15 phút đồng hồ và ngay sau khi được biết tin Đức Tân Giáo Hoàng là một người Con của Đức, thì tiếng chuông lại reo vang cả gần một nửa tiếng đồng hồ trên khắp nước Đức. Khi vừa được tin từ đài truyền hình Đức, ống khói của nguyện đường Sixtine tỏa khói trắng báo tin đã có vị tân giáo hoàng, những quả chuông của Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô đã vang vọng báo tin vui trọng đại. Quả là một tin vui mừng lớn và quá bất ngờ. Vì chỉ 26 tiếng đồng hồ, sau khi 115 vị hồng y vào Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng, các đức hồng y đã nhanh chóng bầu được vị tân giáo hoàng. Hàng trăm ngàn người đã vội vã đổ về công trường Thánh Phêrô để sống giây phúc lịch sử này. Tôi thấy có nhiều người dân Rôma đã bỏ cả xe hơi trên đường phố, vội vã chạy về quảng trường thánh Phêrô…

Tôi cũng như hàng trăm triệu người trên thế giới cũng được chứng kiến giây phút lịch sử này. Khoảng 6g49 chiều ngày thứ ba 19.04.2005, Đức Hồng Y Medina Estevez (Chi Lợi) trưởng đẳng phó tế đã tiến ra bao lơn của Đền Thánh Phêrô và công bố với thế giới "Habemus Papam!" "Chúng ta đã có Giáo Hoàng!" và thông báo cho dân chúng về vị được chọn và tên Giáo Hoàng của ngài. Đặc biệt lần này, Đức Hồng Y đã thông báo bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức: “Anh chị em rất thân mến, tôi loan báo cho anh chị em một Tin Mừng lớn lao, chúng ta đã có đức giáo hoàng mới: Đức Hồng Y tổng trưởng Thánh Bộ giáo lý và đức tin: Joseph Ratzinger. Ngài cũng loan báo thánh hiệu của vị tân giáo hoàng: Bênêđictô XVI“

Sau 482 năm, đây là vị giáo hoàng gốc Đức thứ hai của giáo hội. Vào năm 1459 Đức Giáo Hoàng Hadrian, đã được bầu làm Giáo Hoàng ở Utrecht. Thời đó, Hòa Lan còn là phần đất thuộc Vương Quốc Đức. Ngài qua đời vào tháng 9/1523.

Khoảng ít phút sau, đức tân Giáo Hoàng với phẩm phục trắng, mũ sọ trắng, choàng dây Stola đỏ, đi sau đoàn rước với Thánh Giá đã xuất hiện trên bao lơn, giơ tay chào mừng dân chúng đủ mọi sắc tộc, mầu da và tiếng nói, đang tụ họp để đón mừng vị Mục Tử mới của toàn thể giáo hội. Toàn thế giới đang sống lại Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Dân chúng hò reo hoan hô vang dậy, nên vị Tân Giáo Hoàng phải chờ ít phút để có thể nói những lời đầu tiên khai mạc triều Giáo Hoàng của ngài bằng tiếng Ý :

“Anh Chị Em rất thân mến, kế tiếp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Cả, tôi đã được các đức hồng y chọn làm người làm vườn nho của Chúa, mặc dầu tôi không xứng đáng. Nhưng tôi xin phó thác vào những lời cầu nguyện của anh chị em và ơn phù trợ của Đức Maria“.

Dân chúng lại rao hò vang dậy. Đoàn quân nhạc của thành phố đã trổi lên những bài chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng. Cả một rừng người, một rừng cờ thuộc mọi dân nước tung bay chào đón giây phút lịch sử trọng đại này.

Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđictô (Biển Đức) XVI đã ban phép lành Urbi et Orbi (Cho Thành Rôma và Thế Giới).

Lần này thì các cơ quan truyền thông đã tiên đoán không sai. Vì suốt từ mấy năm qua, kể từ ngày 30.11.2002, khi đức cố giáo hoàng Giaon-Phaolô đệ nhị bị yếu liệt hơn, Ngài đã chuẩn nhận đức hồng y Joseph Ratzinger trong trọng trách Niên Trưởng Hồng Y Đoàn. Trong mấy tuần qua, chính Đức Hồng Y J. Ratzinger đã ra tay lèo lái Giáo Hội, đã chủ sự Lễ Nghi An táng và nhất là đã chủ động trong việc tổ chức và điều hành Cơ Mật Viện.

Bài giảng trong Lễ An Táng và nhất là trong thánh lễ khai mạc cơ mật viện bầu giáo hoàng vào lúc 9 giờ 57 phút sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2005, thiết nghĩ đã vạch định những nét chính yếu cho triều giáo hoàng mới này:

1) "Chúng ta được mời gọi công bố Năm Ân Sủng của Chúa, không những bằng lời nói mà còn bằng đời sống và với những dấu chỉ hữu hiệu của các Bí Tích."

2) "Lòng nhân từ của Thiên Chúa không phải là "hồng ân đã bị giảm giá". Lòng nhân từ Chúa không có nghĩa là điều ác, điều dữ, đã trở nên như "điều tầm thường".

3) "Chúng ta không được dừng lại ở mức độ trẻ nhỏ trong Đức Tin". Theo Đức Hồng Y, "mức độ trẻ nhỏ trong Đức Tin" có nghĩa là để mình như bị lôi cuốn, trôi giạt theo mọi chiều gió giáo lý

4) "Chúng ta có một mức độ khác để noi theo: đó là Con Thiên Chúa và là con người thật. Ngài là mẫu mực cho mọi lý thuyết nhân triển đích thực. Đức Tin của người lớn không chạy theo những làn sóng thời trang và những điều mới mẽ nhất; một đức tin người lớn và trưởng thành là đức tin ăn rễ sâu vào trong tình bạn thân nghĩa thiết với Chúa Kitô... Chúng ta phải làm cho đức tin nguời lớn nầy đạt đến mức trưởng thành; và chúng ta phải hướng dẫn đoàn chiên của Chúa Kitô đến đức tin trưởng thành nầy. Và chính Đức Tin trưởng thành nầy tạo nên sự hiệp nhất và là đức tin được thực hiện trong tình bác ái... Trong mức độ chúng ta tiến gần đến Chúa Kitô, thì sự thật và đức bác ái được hòa hợp chung trong đời sống chúng ta.

5. "Chúa Kitô tin tưởng vào chúng ta và trao phó Giáo Hội, nhiệm thể của Người, cho chúng ta. Ngài trao phó sự Thật của ngài cho trí óc non nớt và cho đôi tay yếu hèn của chúng ta... Ngài làm cho chúng ta trở thành bạn hữu của ngài. Thử hỏi chúng ta đáp lại như thế nào? Chúng ta cần cảm thấy mình được thôi thúc bởi sự hăng say không ngừng nghỉ, để mang hồng ân đức tin và tình bạn hữu với Chúa, đến cho mọi người... Chúng ta hãy lên đường và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta trổ sinh những hoa trái, và là những hoa trái tồn tại... Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa, xin ngài, sau khi đã ban cho chúng ta món quà vĩ đại là Đức Gioan Phaolô II, thì xin ngài hãy ban cho chúng ta một Vị Chủ Chăn đúng theo lòng Chúa mong ước, một vị chủ chân hướng đẫn chúng ta đến sự hiểu biết Chúa Kitô, đến với tình yêu của Chúa và đến niềm Vui đích thực".

Về thân thế và sự nghiệp của đức tân giáo hoàng, tôi chỉ xin mạo muội ghi lại những nết chính yếu của vị tân giáo hoàng mà Vietcatholic đã cho đăng:

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Thánh Kinh, chủ tịch Ủy Ban Thần Học Quốc Tế, sinh ngày 16/4/1927 tại Marktl am Inn, Đức quốc. Ngài được thụ phong linh mục ngày 29/6/1951.

Thân phụ ngài là một cảnh sát viên xuất thân từ một gia đình nông dân miền Hạ Baviera. Thời thiếu niên, ngài theo học tại Traunstein và bị gọi nhập ngũ phục vụ với tư cách quân nhân dự bị trong lực lượng phòng không Đức quốc xã vào những tháng sau cùng của Thế Chiến Thứ Hai.

Sau chiến tranh, từ 1946 đến 1951 ngài theo học Triết Học và Thần Học tại Đại Học Munich. Sau khi được thụ phong linh mục năm 1951 ngài tiếp tục học Cao Học tại Traunstein. Năm 1953, ngài được cấp bằng Tiến Sĩ Thần Học với đề tài: “Dân Chúa trong học thuyết của Thánh Augustinô về Giáo Hội”.

Bốn năm sau đó, ngài trở thành Giáo Sư Đại Học. Ngài dạy Tín Lý và Thần Học Căn Bản tại Viện Cao Học Freising, sau đó tại Bonn từ 1959 đến 1969, Muenster từ 1963 đến 1966, Tuebingen từ 1966 đến 1969. Từ năm 1969, ngài là Giáo Sư Thần Học Tín Lý và Lịch Sử Tín Lý tại Đại Học Regensburg và là phó Giám Đốc viện Đại Học này.

Năm 1962, lúc 35 tuổi ngài đã rất nổi tiếng trên thế giới và trở thành cố vấn cho Tòa Thánh tại Công Đồng Chung Vatican II, cũng như cố vấn cho Đức Hồng Y Joseph Frings, lúc ấy là Tổng Giám Mục Koln (Cologne).

Trong vô số các tác phẩm của ngài, nổi tiếng nhất là cuốn “Nhập Môn Kitô Giáo” xuất bản năm 1968 và cuốn “Tín Lý và Mạc Khải” tổng hợp các suy tư, bài giảng và tiểu luận dành riêng cho việc mục vụ xuất bản năm 1973.

Tháng 3 năm 1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm ngài là Tổng Giám Mục Muenchen (Munich) và Freising. Ngài được tấn phong ngày 28/5/1977.

Liền đó, ngài được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tấn phong Hồng Y ngày 27/6/1977.

Ngày 25/11/1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử ngài giữ chức tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Thánh Kinh, và chủ tịch Ủy Ban Thần Học Quốc Tế.

Ngài đã từng là phát ngôn viên tại Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ 5 (1980), chủ tịch Đại Biểu tại Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ 6 (1983).

Ngài được bầu làm phó niên trưởng Hồng Y Đoàn ngày 6/11/1998. Ngày 30/11/2002, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc các Hồng Y bầu ngài là niên trưởng Hồng Y Đoàn.

Trong 6 năm (1986-92), ngài đã là chủ tịch Ủy Ban Soạn Thảo Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo.

Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên

* Bộ Quan Hệ với Các Dân Nước

* Bộ Giáo Hội Đông Phương, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Bộ Giám Mục, Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, Bộ Giáo Dục Công Giáo.

* Hội Đồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô, Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Văn Hóa

* Ủy Ban Châu Mỹ La Tinh và Ủy Ban Giáo

Xin hòa chung niềm vui vĩ đại lan tỏa từ trái tim của thủ đô Giáo Hội Roma tới Giáo Hội Hoàn Vũ.

Xin hiệp thông trong niềm vui với giáo hội Đức và dân tộc Đức.

Xin hiệp thông trong các thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong buổi chiều lịch sử trọng đại này ở chính Quê Hương của đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức thứ XVI và ở khắp nơi trên Năm Châu Bốn Biển.

Xin hiệp thông với các bạn trẻ trên khắp thế giới, nhất là hàng triệu bạn trẻ đã ghi danh tham dự Đại Hội Giới Trẻ vào tháng 8/2005. Chắc chắn Đức Tân Giáo Hoàng sẽ Vinh Quy Bái Tổ và đến chủ tọa Đại Hội Giới Trẻ tại thành phố KOLN (Cologne).