Tường trình Đại Lễ an táng của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II
Vatican - Vào đúng 10 giờ sáng ngày thứ sáu mùng 8/4/2005, thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 đã diễn ra tại quảng trường thánh Pherô, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Josef Ratzinger, Niên trưởng Hồng Y Đoàn và cũng là cộng sự viên thân tín của Đức Thánh Cha trong nhiệm vụ tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý và Đức Tin.
Cùng đồng tề với Đức Hồng Y Ratzinger là tất cả 140 hồng y trong hồng y đoàn với phẩm phục mầu đỏ.
Ca đoàn hát bài Requiem bằng tiếng Latinh khi linh cữu của Đức Thánh Cha được 12 người mang y phục đen cung nghinh từ trong lòng đền thánh Phêrô ra và đặt sát trên nền đất, trên một tấm thảm, để trước bàn thờ chính. Quan tài bằng gỗ trắc bá với hình Thánh giá và chữ M tượng trưng cho Đức Mẹ. Trên quan tài có đặt một cuốn Kinh Thánh mở. Gần đó có cây Nến Phục Sinh và Thánh Giá với Tượng Chúa Chịu Nạn. Ngay cửa chính của Đền Thánh Phêrô treo bức họa lớn của Chúa Giêsu Phục Sinh.
Theo lời trăng trối của Đức Thánh Cha : quan tài đơn giản, không có hoa, không một vòng hoa phúng điếu.
Cảm động nhất là lúc Quan Tài của Đức Thánh Cha vừa xuất hiện tại cửa Đền Thánh Phêrô, hơn 300.000 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay (vẫn những tràng pháo tay dài dành cho một vĩ nhân lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội và nhân loại). Nhiều người và nhiều bạn trẻ đã không cầm được nước mắt khóc thương và tiễn biệt… Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy cả một bầu khí linh thiêng và tôn kính thẳm sâu bao trùm toàn thể quảng trường…
Bên phải bàn thờ chính dành cho các chức sắc của Giáo Hội: các vị giám mục, các phái đoàn của các tôn giáo trên thế giới và hàng ngàn linh mục cùng nam nữ tu sĩ. Bên phải dành cho phái đoàn của hơn 200 quốc gia trong đó có 13 vị vua, 43 tổng thống và 80 thủ tướng.
Hàng triệu người đứng trên đại lộ Hòa Giải và các đường phố chính, cũng như các đại thánh đường ở Rôma để tham dự hiệp thông qua các màn ảnh lớn đang trực tiếp truyền hình buổi lễ an táng.
Tại thành phố Cracovie, quê Ch a đất Tổ của vị cố giáo hoàng, hàng triệu người đã tụ họp cùng tham dự lễ an táng và hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Chính tại công trường mênh mông rộng hơn 48 mẫu tây này vào tháng 8-2002 Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trước 3 triệu người đồng hương trong cuộc thăm viếng cuối cùng về Quê Hương của Ngài.
Hàng tỉ người trên thế giới đã hiệp thông và tham dự lễ an táng qua các đài truyền hình và phát thanh, được trực tiếp phát hình.
Bài đọc 1 trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 10, 34-43, thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi đã lớn tiếng rao giảng ơn cứu độ cho muôn dân : « Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận ».
Bài Tin Mừng trích Thánh Sử Gioan đoạn 31, 15-19 tả lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho thánh Phêrô quyền chăm sóc đoàn chiên Chúa sau khi đã hỏi ba lần : « Anh có mến Thầy hơn các anh em này không ? ».
Trong bài giảng, Đức hồng y chủ tế đã chào mừng các quan khách và toàn thể dân chúng tham dự trực tiếp hay gián tiếp Lễ An Táng hôm nay. Ngài đã nói :
« Chính nhờ đâm rễ sâu trong Đức Kitô, Ngài đã có thể chu toàn trọng trách vượt quá sức con người : trọng trách của mục tử đoàn chiên Chúa Kitô và của Giáo Hội hoàn vũ ».
« Đức Thánh Cha của chúng ta, tất cả chúng ta đều đã biết, đã chẳng khi nào muốn giữ mạng sống của riêng mình, giữ mạng sống cho riêng mình, nhưng đã muốn ban tặng một cách không hề từ nan, cho tới giây phúc cuối cùng, cho Đức Kitô và nhờ vậy cũng ban tặng cho chúng ta ».
Bài giảng của Đức Hồng Y chủ tế đã bị những tràng pháo tay cắt quãng mười hai lần… Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y đã nói : « Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đang nhìn chúng ta và đang chúc lành cho chúng ta ».
Sau đó thánh lễ an táng được tiếp diễn bằng Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Giáo Dân của toàn thể giáo hội cầu nguyện xin Chúa nhân từ trọng thưởng và đón tiếp người con yêu dấu vào Nước Hằng Sống.
Cuối thánh lễ là lễ nghi làm phép xác : Sau khi tất cả các đức hồng y đứng chung quanh quan tài, ca đoàn đã cất lên Kinh Cầu các Thánh. Đức Hồng Y chủ tế đã rẩy Nước Thánh trên quan tài của Đức Thánh Cha, nhắc nhớ Bí Tích Thánh Tẩy. Ngài cũng xông hương chung quanh Quan Tài, vì thân xác của Đức Cố Giáo Hoàng cũng như tất cả các tín hữu đã rửa tội, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Phái đoàn các Thượng Phụ Giáo Chủ các Lễ Nghi Công Giáo Đông Phương đã dâng những lời cầu nguyện giã biệt Đức Giáo Hoàng.
Vào lúc di quan, ca đoàn hát bài ca : « Xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn này vào thiên quốc. Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu ». Sau đó là bài ca Magnificat « Linh Hồn tôi ngượi Khen Chúa » của Đức Mẹ.
Linh cữu của Đức Thánh Cha đã được đoàn người khiêng dừng lại mấy phút trước cửa đền Thánh Phêrô : tất cả công trường Thánh Phêrô đã vang dậy những tràng pháo tay trong nhiều phút để chào biệt Vị Cha Chung.
Ngay sau đó, linh cữu đã được cung nghinh vào trong nhà thờ và được an táng trong lòng đất dưới hầm mộ, gần mộ Thánh Phêro.
Từ khi Đức Thánh Cha từ trần, và từ chiều thứ Hai, đã có gần 3 triêu người đến kính viếng và giã biệt Cha Chung tại Đền Thánh Phêrô.
Tổng kết tin tức Lễ An táng
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Vatican - Vào đúng 10 giờ sáng ngày thứ sáu mùng 8/4/2005, thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 đã diễn ra tại quảng trường thánh Pherô, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Josef Ratzinger, Niên trưởng Hồng Y Đoàn và cũng là cộng sự viên thân tín của Đức Thánh Cha trong nhiệm vụ tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý và Đức Tin.
Cùng đồng tề với Đức Hồng Y Ratzinger là tất cả 140 hồng y trong hồng y đoàn với phẩm phục mầu đỏ.
Ca đoàn hát bài Requiem bằng tiếng Latinh khi linh cữu của Đức Thánh Cha được 12 người mang y phục đen cung nghinh từ trong lòng đền thánh Phêrô ra và đặt sát trên nền đất, trên một tấm thảm, để trước bàn thờ chính. Quan tài bằng gỗ trắc bá với hình Thánh giá và chữ M tượng trưng cho Đức Mẹ. Trên quan tài có đặt một cuốn Kinh Thánh mở. Gần đó có cây Nến Phục Sinh và Thánh Giá với Tượng Chúa Chịu Nạn. Ngay cửa chính của Đền Thánh Phêrô treo bức họa lớn của Chúa Giêsu Phục Sinh.
Theo lời trăng trối của Đức Thánh Cha : quan tài đơn giản, không có hoa, không một vòng hoa phúng điếu.
Cảm động nhất là lúc Quan Tài của Đức Thánh Cha vừa xuất hiện tại cửa Đền Thánh Phêrô, hơn 300.000 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay (vẫn những tràng pháo tay dài dành cho một vĩ nhân lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội và nhân loại). Nhiều người và nhiều bạn trẻ đã không cầm được nước mắt khóc thương và tiễn biệt… Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy cả một bầu khí linh thiêng và tôn kính thẳm sâu bao trùm toàn thể quảng trường…
Bên phải bàn thờ chính dành cho các chức sắc của Giáo Hội: các vị giám mục, các phái đoàn của các tôn giáo trên thế giới và hàng ngàn linh mục cùng nam nữ tu sĩ. Bên phải dành cho phái đoàn của hơn 200 quốc gia trong đó có 13 vị vua, 43 tổng thống và 80 thủ tướng.
Hàng triệu người đứng trên đại lộ Hòa Giải và các đường phố chính, cũng như các đại thánh đường ở Rôma để tham dự hiệp thông qua các màn ảnh lớn đang trực tiếp truyền hình buổi lễ an táng.
Tại thành phố Cracovie, quê Ch a đất Tổ của vị cố giáo hoàng, hàng triệu người đã tụ họp cùng tham dự lễ an táng và hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Chính tại công trường mênh mông rộng hơn 48 mẫu tây này vào tháng 8-2002 Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trước 3 triệu người đồng hương trong cuộc thăm viếng cuối cùng về Quê Hương của Ngài.
Hàng tỉ người trên thế giới đã hiệp thông và tham dự lễ an táng qua các đài truyền hình và phát thanh, được trực tiếp phát hình.
Bài đọc 1 trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 10, 34-43, thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi đã lớn tiếng rao giảng ơn cứu độ cho muôn dân : « Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận ».
Bài Tin Mừng trích Thánh Sử Gioan đoạn 31, 15-19 tả lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho thánh Phêrô quyền chăm sóc đoàn chiên Chúa sau khi đã hỏi ba lần : « Anh có mến Thầy hơn các anh em này không ? ».
Trong bài giảng, Đức hồng y chủ tế đã chào mừng các quan khách và toàn thể dân chúng tham dự trực tiếp hay gián tiếp Lễ An Táng hôm nay. Ngài đã nói :
« Chính nhờ đâm rễ sâu trong Đức Kitô, Ngài đã có thể chu toàn trọng trách vượt quá sức con người : trọng trách của mục tử đoàn chiên Chúa Kitô và của Giáo Hội hoàn vũ ».
« Đức Thánh Cha của chúng ta, tất cả chúng ta đều đã biết, đã chẳng khi nào muốn giữ mạng sống của riêng mình, giữ mạng sống cho riêng mình, nhưng đã muốn ban tặng một cách không hề từ nan, cho tới giây phúc cuối cùng, cho Đức Kitô và nhờ vậy cũng ban tặng cho chúng ta ».
Bài giảng của Đức Hồng Y chủ tế đã bị những tràng pháo tay cắt quãng mười hai lần… Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y đã nói : « Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đang nhìn chúng ta và đang chúc lành cho chúng ta ».
Sau đó thánh lễ an táng được tiếp diễn bằng Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Giáo Dân của toàn thể giáo hội cầu nguyện xin Chúa nhân từ trọng thưởng và đón tiếp người con yêu dấu vào Nước Hằng Sống.
Cuối thánh lễ là lễ nghi làm phép xác : Sau khi tất cả các đức hồng y đứng chung quanh quan tài, ca đoàn đã cất lên Kinh Cầu các Thánh. Đức Hồng Y chủ tế đã rẩy Nước Thánh trên quan tài của Đức Thánh Cha, nhắc nhớ Bí Tích Thánh Tẩy. Ngài cũng xông hương chung quanh Quan Tài, vì thân xác của Đức Cố Giáo Hoàng cũng như tất cả các tín hữu đã rửa tội, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Phái đoàn các Thượng Phụ Giáo Chủ các Lễ Nghi Công Giáo Đông Phương đã dâng những lời cầu nguyện giã biệt Đức Giáo Hoàng.
Vào lúc di quan, ca đoàn hát bài ca : « Xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn này vào thiên quốc. Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu ». Sau đó là bài ca Magnificat « Linh Hồn tôi ngượi Khen Chúa » của Đức Mẹ.
Linh cữu của Đức Thánh Cha đã được đoàn người khiêng dừng lại mấy phút trước cửa đền Thánh Phêrô : tất cả công trường Thánh Phêrô đã vang dậy những tràng pháo tay trong nhiều phút để chào biệt Vị Cha Chung.
Ngay sau đó, linh cữu đã được cung nghinh vào trong nhà thờ và được an táng trong lòng đất dưới hầm mộ, gần mộ Thánh Phêro.
Từ khi Đức Thánh Cha từ trần, và từ chiều thứ Hai, đã có gần 3 triêu người đến kính viếng và giã biệt Cha Chung tại Đền Thánh Phêrô.
Tổng kết tin tức Lễ An táng
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu