Đường Thánh Giá « Thánh Thể » của ĐHY Ratzinger
Vatican, ngày 23/03/2005 (Zenit) - Chủ đề chính yếu của Đường Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đã được Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm cho ĐHY Joseph Ratzinger dọn, chính là câu Tin Mừng của Thánh Sử Gioan : « Giả như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó mới sai hoa lắm quả » (Ga 12,24). Đức Hồng Y Ratzinger đã giải thích trên trang mạng và trên đài phát thanh của Vatican rằng những suy tư đã được khai triển theo ý tưởng chính « về Thánh Thể ».
ĐHY tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã giải thích như sau : « Qua những lời này, Chúa đã ký thác ý nghĩa Bí Tích Thánh Thể của Cuộc Thương Khó của Ngài, của Đường Thánh Giá. Ngài bộc lộ cho chúng ta thấy rằng Con Đường Thánh Giá không chỉ đơn thuần là một chuỗi những khổ đau, những điều xấu xa tệ hại, nhưng là một mầu nhiệm, và quả thực đó chính là diễn tiến mà hạt lúa phải gieo xuống lòng đất và sinh hoa kết hạt phong phú. Nói một cách khác, Chúa muốn tỏ cho chúng ta biết rằng Cuộc Tử Nạn là việc tận hiến mình và chính sự hy sinh này đã sinh hoa kết trái và trở nên hồng phúc cho nhiều người, cho hết thảy chúng ta ».
Ngài giải thích thêm : « Tôi nghĩ rằng trong Năm Thánh Thể chúng ta cốt yếu phải tìm hiểu Đường Thánh Giá trong khuôn khổ của Mầu Nhiệm Thánh Thể. Quả thực, Đường Thánh Giá đã hiện diện trong Thánh Thể, nhất là hoa trái, phép lạ hóa bánh ra nhiều, bánh (Manna) bởi trời… đều phát sinh từ cái chết của Chúa. Như vậy chúng ta hiểu được rằng chúng ta có thể tham dự vào Đường Thánh Giá của Chúa, vì Chúa đã biến đường khổ nạn của Ngài thành đường của sự sống, khi Ngài nói với chúng ta : ai giữ mạng sống mình sẽ mất, ai hiến mạng sống mình sẽ tìm lại được.
Đức Hồng Y nhắc đến những mẫu gương của nhân vật lịch sử đã chịu nhiều đau khổ, Ngài nói : « Chúng ta có mẫu gương của các vị đau khổ nhất thế giới. Chúng ta tưởng nhớ đến thánh Phanxicô. Ngài là vị rao giảng của niềm vui cho thế giới, nhưng đó chính là một người đã chịu khổ khủng khiếp. Chúng ta cũng biết rằng Bài Ca Vạn Vật của Ngài là một trong những áng thơ tuyệt tác trong lịch sử nhân loại, nhưng ngay giữa những niềm vui chất ngất nhất, lại mở ra một vực thẳm đau đớn tang thương !... Ngài cảm thấy mình giống Đức Kitô, Tình Yêu nhập thể. Quả vậy, Thánh Phanxicô đã biết biến đổi những đau khổ của Ngài thành một hành động phục sinh. Biến cải đau thương trong sự hiệp thông với Đức Kitô thành Tình Yêu của Chúa Kitô, chính là một hành động phục sinh và như vậy tiên báo sự sống lại vĩnh viễn ».
Vatican, ngày 23/03/2005 (Zenit) - Chủ đề chính yếu của Đường Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đã được Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm cho ĐHY Joseph Ratzinger dọn, chính là câu Tin Mừng của Thánh Sử Gioan : « Giả như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó mới sai hoa lắm quả » (Ga 12,24). Đức Hồng Y Ratzinger đã giải thích trên trang mạng và trên đài phát thanh của Vatican rằng những suy tư đã được khai triển theo ý tưởng chính « về Thánh Thể ».
ĐHY tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã giải thích như sau : « Qua những lời này, Chúa đã ký thác ý nghĩa Bí Tích Thánh Thể của Cuộc Thương Khó của Ngài, của Đường Thánh Giá. Ngài bộc lộ cho chúng ta thấy rằng Con Đường Thánh Giá không chỉ đơn thuần là một chuỗi những khổ đau, những điều xấu xa tệ hại, nhưng là một mầu nhiệm, và quả thực đó chính là diễn tiến mà hạt lúa phải gieo xuống lòng đất và sinh hoa kết hạt phong phú. Nói một cách khác, Chúa muốn tỏ cho chúng ta biết rằng Cuộc Tử Nạn là việc tận hiến mình và chính sự hy sinh này đã sinh hoa kết trái và trở nên hồng phúc cho nhiều người, cho hết thảy chúng ta ».
Ngài giải thích thêm : « Tôi nghĩ rằng trong Năm Thánh Thể chúng ta cốt yếu phải tìm hiểu Đường Thánh Giá trong khuôn khổ của Mầu Nhiệm Thánh Thể. Quả thực, Đường Thánh Giá đã hiện diện trong Thánh Thể, nhất là hoa trái, phép lạ hóa bánh ra nhiều, bánh (Manna) bởi trời… đều phát sinh từ cái chết của Chúa. Như vậy chúng ta hiểu được rằng chúng ta có thể tham dự vào Đường Thánh Giá của Chúa, vì Chúa đã biến đường khổ nạn của Ngài thành đường của sự sống, khi Ngài nói với chúng ta : ai giữ mạng sống mình sẽ mất, ai hiến mạng sống mình sẽ tìm lại được.
Đức Hồng Y nhắc đến những mẫu gương của nhân vật lịch sử đã chịu nhiều đau khổ, Ngài nói : « Chúng ta có mẫu gương của các vị đau khổ nhất thế giới. Chúng ta tưởng nhớ đến thánh Phanxicô. Ngài là vị rao giảng của niềm vui cho thế giới, nhưng đó chính là một người đã chịu khổ khủng khiếp. Chúng ta cũng biết rằng Bài Ca Vạn Vật của Ngài là một trong những áng thơ tuyệt tác trong lịch sử nhân loại, nhưng ngay giữa những niềm vui chất ngất nhất, lại mở ra một vực thẳm đau đớn tang thương !... Ngài cảm thấy mình giống Đức Kitô, Tình Yêu nhập thể. Quả vậy, Thánh Phanxicô đã biết biến đổi những đau khổ của Ngài thành một hành động phục sinh. Biến cải đau thương trong sự hiệp thông với Đức Kitô thành Tình Yêu của Chúa Kitô, chính là một hành động phục sinh và như vậy tiên báo sự sống lại vĩnh viễn ».