Ai đang mắc tội trọng không được rước lễ
Vatican, ngày 13/03/2005 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhắc nhở rằng : thể theo đạo lý truyền thống của Giáo hội thì không ai được phép lên rước lễ khi đang mắc tội trọng.
Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự quan trọng của Bí Tích Hòa Giải trong một văn thư gửi cho các linh mục trẻ đang tham dự khóa học hỏi về « Tòa trong » nghĩa là những vấn đề liên quan đến lương tâm, do Tối Cao Pháp Viện của giáo hội tổ chức. Hiện nay Đức Hồng Y Francis Stafford đang làm chánh án. Văn thư này đã được phòng báo chí tòa thánh công bố.
Đức Thánh Cha nhắc đến những đoạn Tin Mừng của Phụng Vụ Mùa Chay về việc Chúa Giêsu cải hóa người đàn bà xứ Samaria : « Ngài nhìn thấu suất tâm can, Lời Ngài và phán quyết tình yêu của Ngài đã soi sáng lương tâm của những ai đến gặp gỡ Ngài, khiến họ quay trở về với Chúa và biến cải nội tâm sâu xa ».
« Chúng ta đang sống trong một xã hội thường hay đánh mất ý thức về Thiên Chúa và ý thức về tội lỗi. Lời mời gọi hối cải của Đức Kitô đòi hỏi một sự xưng thú tội lỗi mình một cách ý thức và kêu xin ơn tha thứ và ơn cứu rỗi, càng ngày càng trở lên khẩn thiết trong hoàn cảnh ngày này ».
Đức Thánh Cha viết tiếp : « Linh mục, khi thi hành chức vụ của mình phải ý thức rằng mình « hành động nhân danh Chúa Kitô và dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần », để được như vậy, linh mục cần phải thấm nhuần những tư tưởng của chính Chúa Giêsu, tăng trưởng thêm đức bác ái của Chúa Giêsu vừa là Thầy và vừa là Mục Tử, là bác sĩ chữa lành các tâm hồn và thể xác, là hướng đạo tinh thần, là quan án chính trực và khoan nhân ».
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng theo truyền thống của giáo hội, Bí Tích Hòa Giải luôn đi đôi với Bí Tích Thánh Thể :
« Trong nghi thức Thánh Lễ có nhiều yếu tố đề cao đòi hỏi phải tẩy rửa và hối cải. Chỉ người nào có lương tâm ngay thẳng không mắc tội trọng mới có thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô ».
Đức Giáo Hoàng nhắc lại giáo huấn của Công Đồng Trento vẫn còn hiệu lực như là « Giáo huấn của Giáo Hội ngày nay ». Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lại số 1385 của Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo và số 36-37 của Thông Điệp « Ecclesia de Eucharistia ». Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo cũng phân biệt rỗ ràng giữa « tội nhẹ » và « tội trọng » (xin xem số 1854-1864).
Đức Giáo Hoàng khuyến khích các linh mục cử hành Thánh Lễ « với tâm hồn trong sạch và lòng mến chân thành ». Ngài cũng kêu gọi các linh mục phải khuyên bảo giáo dân « hãy năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô để thanh tẩy các tội nhẹ và các bất toàn của mình ».
Đức Thánh Cha kết thúc văn thư trong lời kêu xin Đức Maria bầu cử cho các linh mục trở thành « các khí cụ ngoan ngùy của lòng thương xót và sự thánh thiện của Thiên Chúa ».
Vatican, ngày 13/03/2005 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhắc nhở rằng : thể theo đạo lý truyền thống của Giáo hội thì không ai được phép lên rước lễ khi đang mắc tội trọng.
Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự quan trọng của Bí Tích Hòa Giải trong một văn thư gửi cho các linh mục trẻ đang tham dự khóa học hỏi về « Tòa trong » nghĩa là những vấn đề liên quan đến lương tâm, do Tối Cao Pháp Viện của giáo hội tổ chức. Hiện nay Đức Hồng Y Francis Stafford đang làm chánh án. Văn thư này đã được phòng báo chí tòa thánh công bố.
Đức Thánh Cha nhắc đến những đoạn Tin Mừng của Phụng Vụ Mùa Chay về việc Chúa Giêsu cải hóa người đàn bà xứ Samaria : « Ngài nhìn thấu suất tâm can, Lời Ngài và phán quyết tình yêu của Ngài đã soi sáng lương tâm của những ai đến gặp gỡ Ngài, khiến họ quay trở về với Chúa và biến cải nội tâm sâu xa ».
« Chúng ta đang sống trong một xã hội thường hay đánh mất ý thức về Thiên Chúa và ý thức về tội lỗi. Lời mời gọi hối cải của Đức Kitô đòi hỏi một sự xưng thú tội lỗi mình một cách ý thức và kêu xin ơn tha thứ và ơn cứu rỗi, càng ngày càng trở lên khẩn thiết trong hoàn cảnh ngày này ».
Đức Thánh Cha viết tiếp : « Linh mục, khi thi hành chức vụ của mình phải ý thức rằng mình « hành động nhân danh Chúa Kitô và dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần », để được như vậy, linh mục cần phải thấm nhuần những tư tưởng của chính Chúa Giêsu, tăng trưởng thêm đức bác ái của Chúa Giêsu vừa là Thầy và vừa là Mục Tử, là bác sĩ chữa lành các tâm hồn và thể xác, là hướng đạo tinh thần, là quan án chính trực và khoan nhân ».
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng theo truyền thống của giáo hội, Bí Tích Hòa Giải luôn đi đôi với Bí Tích Thánh Thể :
« Trong nghi thức Thánh Lễ có nhiều yếu tố đề cao đòi hỏi phải tẩy rửa và hối cải. Chỉ người nào có lương tâm ngay thẳng không mắc tội trọng mới có thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô ».
Đức Giáo Hoàng nhắc lại giáo huấn của Công Đồng Trento vẫn còn hiệu lực như là « Giáo huấn của Giáo Hội ngày nay ». Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn lại số 1385 của Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo và số 36-37 của Thông Điệp « Ecclesia de Eucharistia ». Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo cũng phân biệt rỗ ràng giữa « tội nhẹ » và « tội trọng » (xin xem số 1854-1864).
Đức Giáo Hoàng khuyến khích các linh mục cử hành Thánh Lễ « với tâm hồn trong sạch và lòng mến chân thành ». Ngài cũng kêu gọi các linh mục phải khuyên bảo giáo dân « hãy năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô để thanh tẩy các tội nhẹ và các bất toàn của mình ».
Đức Thánh Cha kết thúc văn thư trong lời kêu xin Đức Maria bầu cử cho các linh mục trở thành « các khí cụ ngoan ngùy của lòng thương xót và sự thánh thiện của Thiên Chúa ».