Báo Cáo của Samuel Martin, Thông Tín viên Cơ quan Caritas từ Jerusalem.

Tôi muốn cùng các bạn chia sẻ một báo cáo rất quan trọng của Văn phòng Điều Hợp Cứu Trợ (OCHA) về thành phố Bethlehem. Bảng báo cáo mang tựa đề: Những giá phải trả cho một cuộc Tranh Chấp: Bộ mặt bi thảm của Bethlehem trong tháng Chạp năm 2004.

Bảng báo cáo dài 20 trang giấy mô tả hoàn cảnh một thành phố đầy những lo âu và vô vọng. Những thống kê bi đát về thành phố này được liệt kê tóm tắt như sau:

1 Bethlehem bị ngăn chận và kiểm soát với 78 chướng ngại vật.

2 Khu buôn bán phồn thịnh ở phía Bắc Bethlehem ngày xưa gần ngôi mộ của Bà Rachel thì 72 tiệm trên 80 tiệm đã đóng cửa từ tháng 6 năm 2002 cho đến hôm nay.

3 Các phòng ốc trong các khách sạn chỉ được người ta thuê mướn xử dụng khỏang chừng 2.4%.

4 Trong năm 2000, trung bình có khoảng 2,742 chuyến xe búyt vào Bethlehem trong mỗi tháng. Trong năm 2004, hàng tháng chỉ còn lại khỏang 138 chuyến.

5 Khoảng 9.3% tín đồ Thiên Chúa giáo đã di cư ra khỏi thành phố Bethlehem đi cư ngụ các thành phố khác kể từ tháng 9 năm 2000.

Bảng báo cáo đã kết luận : Thánh phố này là một trung tâm văn hóa và tôn giáo là nơi hành hương cũng như nơi mà du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, ngày nay đã trở thành một nơi bị cô lập với những hàng phố ảm đạm, với những kế hoạch phát triển đều bị hủy bỏ dở dang.

Trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay chúng tôi cầu xin mọi người hãy cầu nguyện cho dân chúng thành phố Bethlehem. Chúng tôi cũng xin những ai có chút tình cảm với Bethlehem hãy có những hành động cụ thể giúp đỡ cho dân chúng khốn khổ của thành phố này. Những ai tha thiết với thành phố Bethlehem và muốn biết thêm nhiều chi tiết thì xin liên lạc cùng chúng tôi cơ quan Caritas ở Jerusalem.