31 trẻ em buông súng để trở lại trường học tại Congo
Theo thông tấn ANS - đánh đi từ Lubumbashi, ngày 23/12/2004 - thì 31 trẻ em mà xưa hồi năm 1998 lúc đó mới có khoảng 14 tuổi đã bị cầm súng sông pha nơi trận điạ trong rừng sâu nước độc ở miền Đông nước Côngô. Nay trước sự can thiệp của tổ chức nhân đạo thế giới Unicef, các em được chuyển về trại Kingandu, một trung tâm huấn nghệ và học văn hóa bổ túc cho những người lính trẻ này.
Cathy, một em vào lính lúc 14 tuổi nói với Đài phát thanh Okapi rằng - “Em đã bị thuyết phục gia nhập phong trào kháng chiến! Nhưng bây giờ em rất hạnh phúc được gĩa từ súng ống để học hành lo cho tương lai. Em mơ ước được trở thành một y tá."
Tại trung tâm Kingandu, gần thủ đô Lubumbashi các em bày tỏ niềm vui sướng được gĩa từ súng ống bạo lực để học hành. Các em cũng nóng lòng để được về thăm lại ba mẹ và gia đình các em sau nhiều năm xa cách.
Theo thông tấn ANS - đánh đi từ Lubumbashi, ngày 23/12/2004 - thì 31 trẻ em mà xưa hồi năm 1998 lúc đó mới có khoảng 14 tuổi đã bị cầm súng sông pha nơi trận điạ trong rừng sâu nước độc ở miền Đông nước Côngô. Nay trước sự can thiệp của tổ chức nhân đạo thế giới Unicef, các em được chuyển về trại Kingandu, một trung tâm huấn nghệ và học văn hóa bổ túc cho những người lính trẻ này.
Cathy, một em vào lính lúc 14 tuổi nói với Đài phát thanh Okapi rằng - “Em đã bị thuyết phục gia nhập phong trào kháng chiến! Nhưng bây giờ em rất hạnh phúc được gĩa từ súng ống để học hành lo cho tương lai. Em mơ ước được trở thành một y tá."
Tại trung tâm Kingandu, gần thủ đô Lubumbashi các em bày tỏ niềm vui sướng được gĩa từ súng ống bạo lực để học hành. Các em cũng nóng lòng để được về thăm lại ba mẹ và gia đình các em sau nhiều năm xa cách.