Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, kêu gọi “gỉai giới toàn diện” trong Đại Hội Nghị lần thứ 59 tại Liên Hiệp Quốc.
Đây là lần thứ nhất tiếng nói của Tòa Thánh được phát biểu tại Hội Nghị như một Quan sát viên Thường trực. Đức Tổng Giám Mục Lajolo bắt đầu nói về hiện trạng là “có hàng triệu con người cố gắng sống còn dưới mức sống cần thiết, cũng như hàng triệu trẻ con đói khổ thiếu ăn và mất tất cả quyền sống.” Ngài nói: “thế giới cần phải tìm kiếm một giải pháp giải quyết trình trạng vô nhân này, …sự tiến bộ dưới sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc cần tiến đến một cách mềm dẻo về một hệ thống quốc tế buôn bán trao đổi công bằng.”
Ngài tiếp tục, để có được hòa bình trên thế giới thì cần phải giải giới toàn diện. “Vấn đề các vũ khí tiêu diệt tập thể lẻ đương nhiên phải phân biệt với vũ khí qui ước, tuy vậy vũ khí qui ước đã đem lại những tranh chấp không ngừng và đang làm cho thế giới loang lổ máu đào và cũng như lợi khí cho quân khủng bố.”
Nói về các tranh chấp địa phương ngài nhấn mạnh đến cuộc chiến giữa Do thái và Palestine, ở Iraq và nhiều xứ khác ở Phi châu. Ngài nói: “Giáo Hội Công giáo đã hiện diện ở Palestine trong 2000 năm qua, mời gọi mọi người hãy nhìn đến những hành động của các phe phái làm mất niềm hy vọng vào hòa bình. Vì hòa bình đòi hỏi một sự công chính và không có công chính nếu không biết tha thứ. Và diều cần thiết là tha thứ lẫn cho nhau. Điều này đòi hỏi một can đảm phi thường hơn là dùng sức mạnh của vũ khí.”
Về Iraq, ngài nói là Tòa Thánh ủng hộ chính phủ hiện tại trong công cuộc đem lại đời sống bình thường cho dân chúng và thực hiện một hệ thống chính trị dân chủ hoà hợp với những giá trị và truyền thống của xứ sở.”
Nói về các nước Phi châu, ngài nhắc đến các nước như Sudan, Somalia, các nước ở vùng Great Lakes và Ivory Coast, “ các cuộc tranh chấp đẫm máu thường là nội chiến. Những nước này cần đến sự hoà giải quốc tế.. và cần có một Liên Hiệp Phi châu có thẩm quyền để đem mọi phe phái ngồi lại giải quyết các tranh chấp trên bàn hội nghị.”
Ngài nói: “Tôi cũng nói đến vấn đề khủng bố, một hiện tượng kỳ quái, vô nhân đạo, đang lan tràn trên toàn thế giới: ngày nay không một quốc gia nào có thể sống an toàn. Bởi vậy, đừng có thành kiến là mỗi quốc gia chỉ có nhiệm vụ tăng cường các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ công dân và cơ sở của mình mà thôi mà cùng phải giúp đỡ lẫn nhau trong việc chống đỡ.”
Để kết thúc ngài nói là cần phải đề cao quyền căn bản về nhân quyền, trước tiên là quyền sống và quyền tự do tín ngưỡng. Trên thực tế hai quyền căn bản đó cùng đứng vững hoặc sụp đổ với nhau. Con người đứng vững hoặc sụp đổ với hai quyền căn bản đó. Bởi vậy Tòa Thánh trong mọi trường hợp luôn bảo vệ nhân quyền. (VIS)
Đây là lần thứ nhất tiếng nói của Tòa Thánh được phát biểu tại Hội Nghị như một Quan sát viên Thường trực. Đức Tổng Giám Mục Lajolo bắt đầu nói về hiện trạng là “có hàng triệu con người cố gắng sống còn dưới mức sống cần thiết, cũng như hàng triệu trẻ con đói khổ thiếu ăn và mất tất cả quyền sống.” Ngài nói: “thế giới cần phải tìm kiếm một giải pháp giải quyết trình trạng vô nhân này, …sự tiến bộ dưới sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc cần tiến đến một cách mềm dẻo về một hệ thống quốc tế buôn bán trao đổi công bằng.”
Ngài tiếp tục, để có được hòa bình trên thế giới thì cần phải giải giới toàn diện. “Vấn đề các vũ khí tiêu diệt tập thể lẻ đương nhiên phải phân biệt với vũ khí qui ước, tuy vậy vũ khí qui ước đã đem lại những tranh chấp không ngừng và đang làm cho thế giới loang lổ máu đào và cũng như lợi khí cho quân khủng bố.”
Nói về các tranh chấp địa phương ngài nhấn mạnh đến cuộc chiến giữa Do thái và Palestine, ở Iraq và nhiều xứ khác ở Phi châu. Ngài nói: “Giáo Hội Công giáo đã hiện diện ở Palestine trong 2000 năm qua, mời gọi mọi người hãy nhìn đến những hành động của các phe phái làm mất niềm hy vọng vào hòa bình. Vì hòa bình đòi hỏi một sự công chính và không có công chính nếu không biết tha thứ. Và diều cần thiết là tha thứ lẫn cho nhau. Điều này đòi hỏi một can đảm phi thường hơn là dùng sức mạnh của vũ khí.”
Về Iraq, ngài nói là Tòa Thánh ủng hộ chính phủ hiện tại trong công cuộc đem lại đời sống bình thường cho dân chúng và thực hiện một hệ thống chính trị dân chủ hoà hợp với những giá trị và truyền thống của xứ sở.”
Nói về các nước Phi châu, ngài nhắc đến các nước như Sudan, Somalia, các nước ở vùng Great Lakes và Ivory Coast, “ các cuộc tranh chấp đẫm máu thường là nội chiến. Những nước này cần đến sự hoà giải quốc tế.. và cần có một Liên Hiệp Phi châu có thẩm quyền để đem mọi phe phái ngồi lại giải quyết các tranh chấp trên bàn hội nghị.”
Ngài nói: “Tôi cũng nói đến vấn đề khủng bố, một hiện tượng kỳ quái, vô nhân đạo, đang lan tràn trên toàn thế giới: ngày nay không một quốc gia nào có thể sống an toàn. Bởi vậy, đừng có thành kiến là mỗi quốc gia chỉ có nhiệm vụ tăng cường các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ công dân và cơ sở của mình mà thôi mà cùng phải giúp đỡ lẫn nhau trong việc chống đỡ.”
Để kết thúc ngài nói là cần phải đề cao quyền căn bản về nhân quyền, trước tiên là quyền sống và quyền tự do tín ngưỡng. Trên thực tế hai quyền căn bản đó cùng đứng vững hoặc sụp đổ với nhau. Con người đứng vững hoặc sụp đổ với hai quyền căn bản đó. Bởi vậy Tòa Thánh trong mọi trường hợp luôn bảo vệ nhân quyền. (VIS)