VATICAN, Oct 1, 2004 (Zenit) -Trong đêm 18 tháng 9 vừa qua, bác sĩ Gani Mondol từ phòng mạch trên đường đi về nhà đã bị đánh và bị giết chết. Cuộc ám sát đã xẩy ra trong quận Jamalpur cách thành phố Dacca khoảng140 kilomét. Theo như báo chí địa phương thì có nhiều nhóm qúa khích đã thù ghét và tìm mọi cơ hội để hành hành hung vị bác sĩ này dù ông là người rất tốt và hay giúp đỡ cho dân chúng trong vùng. Bác sĩ Gani Mondol thuộc một gia đình Hồi giáo nhưng các đây 15 năm ông đã cải giáo theo Thiên Chúa giáo. Theo tờ báo Janakantha viết bằng tiếng Bengale thì cách thức giết người của nhóm này chứng tỏ họ thuộc nhóm “thánh chiến Hồi giáo”. Chúng đánh đập và sau đó đã dùng dao cắt cổ nạn nhân.
Đám táng của bác sĩ Gani Mondol được cử hành trong nhà thờ Tin lành và được chôn trong nông trại của ông. Nhiều người Kitô hữu đã đến tham dự và cũng có một số người Hồi giáo đến chia buồn với lòng thương tiếc dù bị đe dọa. Cảnh sát đã đến canh gác và bảo vệ cho gia đình người vợ quá và hai con gái của ông.
Theo như lời của Sabita Ignatia Gomes, một người Công giáo quen biết với bác sĩ Gani Mondol là có một số người Hồi giáo giận dử không chấp nhận sự cải giáo của ông và cho là ông là người phản bội cần phải trừng trị để làm gương cho kẻ khác, dù rằng việc cải giáo của ông vẫn không làm sứt mẽ tình gia đình cùng bà con hàng xóm.
Tuy là thuộc nhóm Tin lành Baptist nhưng ông rất gần gũi với các người Công giáo và Giáo Hội Công giáo địa phương. Ông thường đến thăm viếng cha sở chia sẽ niềm tin, nhiều lúc cùng đến nhà thờ cầu nguyện với người Công giáo trong các dịp lễ lớn. Ông cũng thường cộng tác trong các công việc từ thiện nhất là trong việc giúp đỡ những người nghèo và các nạn nhân bảo lụt đang xẩy ra tại đây. Hành động dã man của nhóm quá khích này thật là đáng buồn !
Đám táng của bác sĩ Gani Mondol được cử hành trong nhà thờ Tin lành và được chôn trong nông trại của ông. Nhiều người Kitô hữu đã đến tham dự và cũng có một số người Hồi giáo đến chia buồn với lòng thương tiếc dù bị đe dọa. Cảnh sát đã đến canh gác và bảo vệ cho gia đình người vợ quá và hai con gái của ông.
Theo như lời của Sabita Ignatia Gomes, một người Công giáo quen biết với bác sĩ Gani Mondol là có một số người Hồi giáo giận dử không chấp nhận sự cải giáo của ông và cho là ông là người phản bội cần phải trừng trị để làm gương cho kẻ khác, dù rằng việc cải giáo của ông vẫn không làm sứt mẽ tình gia đình cùng bà con hàng xóm.
Tuy là thuộc nhóm Tin lành Baptist nhưng ông rất gần gũi với các người Công giáo và Giáo Hội Công giáo địa phương. Ông thường đến thăm viếng cha sở chia sẽ niềm tin, nhiều lúc cùng đến nhà thờ cầu nguyện với người Công giáo trong các dịp lễ lớn. Ông cũng thường cộng tác trong các công việc từ thiện nhất là trong việc giúp đỡ những người nghèo và các nạn nhân bảo lụt đang xẩy ra tại đây. Hành động dã man của nhóm quá khích này thật là đáng buồn !