Ứng cử viên Cọng Hoà George W. Bush và ứng cử viên Dân Chủ John Kerry, là những ứng cử viên Tổng Thống trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11, đang muốn “ve vãn” 65 triệu người Công giáo Hoa Kỳ (25% dân số) đã dưa tôn giáo vào trong cuộc tranh cử. Với sự trung gian của tờ báo Công giáo “Catholic Digest”, hai ứng cử viên bày tỏ niềm tin của mình nhưng cố tránh né mọi vấn đề không có lợi cho mình. Chúng ta có thể tóm lược là hai ứng cử viên đều đồng ý về những giá trị căn bản của Kitô giáo nhưng khác biệt về phương cách ứng dụng trong đời sống xã hội.
Hai ứng cử viên đều bày tỏ lòng tin Chúa của mình và phương cách ứng dụng niềm tin đó vào đời sống chính trị. Ông Bush một tín đồ Tin lành không dấu diếm là niềm tin và ảnh hưởng tôn giáo trong đời sống chính trị và xã hội. Ông tuyên bố: “Tôi tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa và tôi tin là xứ sở chúng ta cũng cần nhìn nhận như vậy.”. Về phía ứng cử viên Dân Chủ, ông Kerry là một tín đồ Công giáo cũng tuyến bố: “Suốt cuộc đời của tôi, đức tin hướng dẩn tôi, là địa bàn luân lý và là một sức mạnh.” Hai ứng viên đều tin tưởng Hoa Kỳ có một sứ mệnh đặc biệt là đem lại những giá trị về tự do, công bằng với những giá trị của niềm tin Kitô giáo cho toàn thể thế giới.
Không phải chỉ những giá trị căn bản của niềm tin nhưng các phương cách ứng dụng có một hố sâu cách biệt giữa hai ứng cử viên là bổn phận của người Kitô hữu đối với Giáo Hội của mình và việc đem ứng dụng niềm tin của mình vào trong đời sống cá nhân cũng như chính trị và xã hội. Ví dụ đối với ông Bush thì “tự do cá nhân là một ân huệ của Đấng Tối Cao mà không ai có quyền tướt đoạt của kẻ khác”, ông Bush là người ủng hộ tự do hành động trong các vấn đề xã hội và kinh tế, nhưng khi đụng dến các “vấn đề luân lý” căn bản thì sẵn sàng chống lại tự do trái với niềm tin tôn giáo như phá thai, trợ tử và hôn nhân đồng phái tính. Ông tuyên bố là ông muốn xây dựng một “văn hóa sự sống “ cho Hoa Kỳ, một khẩu hiệu được Đức Giáo Hoàng cổ võ.
Ông Kerry thì có một tinh thần thực tiển xã hội. Rất cởi mở về các vấn đề tự do cá nhân, nhưng muốn nhà nước có những điều hòa kiểm soát trong các địa hạt y tế, xã hội và kinh tế. Trong những bài diển văn của các ứng cử viên, họ đều nhấn mạnh đến sự an ninh của Hoa Kỳ và chung cho cả toàn thế giới. Đương kim Tổng Thống tỏ vẽ tự tin khi tuyên bố là “50 triệu người dân của Afghanistan và Iraq sống sợ hãi dưới chế độ của những độc tài và của bọn khủng bố nay đuợc sống trong tự do và đang xây dựng một tương lai đầy hy vọng.!”
Ông Kerry chỉ trích về những kết quả lãnh đạo của đuơng kim Tổng Thống là: “Ngày nay các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đi sai lạc truyền thống đã có như trong những thế kỷ vừa qua và đang đưa xứ sở chúng ta đến một đường lối chính trị nguy hiểm và cô lập là không chú ý đến quyền lợi của các quốc gia khác trên thế giới.”
Trên thực tế, tuy ông Bush là một tín đồ Tin lành và ông Kerry là một tín đồ Công giáo nhưng các cuộc thăm dò vừa qua cho biết số phiếu người Công giáo đều chia đồng đều cho cả hai ứng cử viên…(phỏng theo báo La Croix)
Hai ứng cử viên đều bày tỏ lòng tin Chúa của mình và phương cách ứng dụng niềm tin đó vào đời sống chính trị. Ông Bush một tín đồ Tin lành không dấu diếm là niềm tin và ảnh hưởng tôn giáo trong đời sống chính trị và xã hội. Ông tuyên bố: “Tôi tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa và tôi tin là xứ sở chúng ta cũng cần nhìn nhận như vậy.”. Về phía ứng cử viên Dân Chủ, ông Kerry là một tín đồ Công giáo cũng tuyến bố: “Suốt cuộc đời của tôi, đức tin hướng dẩn tôi, là địa bàn luân lý và là một sức mạnh.” Hai ứng viên đều tin tưởng Hoa Kỳ có một sứ mệnh đặc biệt là đem lại những giá trị về tự do, công bằng với những giá trị của niềm tin Kitô giáo cho toàn thể thế giới.
Không phải chỉ những giá trị căn bản của niềm tin nhưng các phương cách ứng dụng có một hố sâu cách biệt giữa hai ứng cử viên là bổn phận của người Kitô hữu đối với Giáo Hội của mình và việc đem ứng dụng niềm tin của mình vào trong đời sống cá nhân cũng như chính trị và xã hội. Ví dụ đối với ông Bush thì “tự do cá nhân là một ân huệ của Đấng Tối Cao mà không ai có quyền tướt đoạt của kẻ khác”, ông Bush là người ủng hộ tự do hành động trong các vấn đề xã hội và kinh tế, nhưng khi đụng dến các “vấn đề luân lý” căn bản thì sẵn sàng chống lại tự do trái với niềm tin tôn giáo như phá thai, trợ tử và hôn nhân đồng phái tính. Ông tuyên bố là ông muốn xây dựng một “văn hóa sự sống “ cho Hoa Kỳ, một khẩu hiệu được Đức Giáo Hoàng cổ võ.
Ông Kerry thì có một tinh thần thực tiển xã hội. Rất cởi mở về các vấn đề tự do cá nhân, nhưng muốn nhà nước có những điều hòa kiểm soát trong các địa hạt y tế, xã hội và kinh tế. Trong những bài diển văn của các ứng cử viên, họ đều nhấn mạnh đến sự an ninh của Hoa Kỳ và chung cho cả toàn thế giới. Đương kim Tổng Thống tỏ vẽ tự tin khi tuyên bố là “50 triệu người dân của Afghanistan và Iraq sống sợ hãi dưới chế độ của những độc tài và của bọn khủng bố nay đuợc sống trong tự do và đang xây dựng một tương lai đầy hy vọng.!”
Ông Kerry chỉ trích về những kết quả lãnh đạo của đuơng kim Tổng Thống là: “Ngày nay các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đi sai lạc truyền thống đã có như trong những thế kỷ vừa qua và đang đưa xứ sở chúng ta đến một đường lối chính trị nguy hiểm và cô lập là không chú ý đến quyền lợi của các quốc gia khác trên thế giới.”
Trên thực tế, tuy ông Bush là một tín đồ Tin lành và ông Kerry là một tín đồ Công giáo nhưng các cuộc thăm dò vừa qua cho biết số phiếu người Công giáo đều chia đồng đều cho cả hai ứng cử viên…(phỏng theo báo La Croix)